3 cuộc cãi vã nên tránh nhất trong đời để hạnh phúc và bình yên hơn
Càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu rằng không phải cuộc cãi vã nào thắng cũng là hơn. Có những lần im lặng, nhún nhường đúng lúc lại chính là cách giữ gìn hạnh phúc và sự bình yên lâu dài.
Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng cãi nhau là cách để bảo vệ cái tôi và lòng tự trọng: cãi đúng sai với người mình yêu, so hơn thua với bạn bè, giữ thể diện với người dưng ngoài đường. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, ta mới hiểu rằng có những cuộc cãi vã, dù có thắng đi nữa, cái mất lại nhiều hơn cái được.
3 cuộc tranh cãi mà chúng ta nên sớm học cách buông bỏ nhất trong đời là: không tranh thắng thua với người mình yêu, không tranh lợi ích với bạn bè, không tranh thể diện với người lạ.
1. Không tranh thắng thua với người mình yêu thương, thắng lý lẽ nhưng thua tình cảm
“Anh chẳng bao giờ hiểu em cả!”, “Tôi đúng, còn anh thì sai!”,... Những câu nói ấy, bạn đã từng thốt ra với người mình yêu thương chưa? Sự thật là: Gia đình là nơi của cảm xúc, không phải nơi phân xử đúng sai.
Bạn cố giành phần “đúng”, nhưng người bạn đời chỉ mong được thấu hiểu. Bạn so đo thắng thua, còn họ quan tâm đến thái độ. Cuối cùng, bạn có thể thắng lý lẽ, nhưng lại đánh mất trái tim của người bên cạnh.
Mỗi lần cãi vã đều bào mòn tình cảm. Mỗi cuộc tranh cãi giống như một lần rút cạn cảm xúc. Cãi nhiều rồi, tình nhạt dần, lòng xa dần, đến cuối cùng ngay cả sức để cãi cũng không còn.
Cúi đầu không phải là thua, mà là biết trân trọng. Người thật lòng yêu bạn sẽ không coi thường bạn chỉ vì bạn nhận sai. Ngược lại, họ sẽ cảm nhận được rằng: “Bạn sẵn sàng nhún nhường vì bạn quan tâm đến tôi”. Và chính bạn cũng đang giữ lại một mối quan hệ bền chặt hơn.
Cãi nhau với người mình yêu thương, bạn thắng lời nói nhưng thua tình cảm. Gia đình là nơi để yêu thương, không phải nơi để phân thắng thua.
Ảnh minh hoạ.
2. Không tranh cãi lợi ích với bạn bè
“Lúc đầu đã nói chia đôi, sao giờ lại khác?”’, “Chỉ vì chút tiền mà cũng so đo sao?”,...Những câu này, bạn đã từng nói với bạn bè chưa?
Sự thật là: Bạn bè là vì tình nghĩa, không phải vì lợi ích. Bạn tính toán được - mất, còn họ coi trọng sự chân thành. Cuối cùng, bạn có thể giữ được lợi ích, nhưng lại đánh mất một mối quan hệ bạn bè tốt.
Tranh chấp lợi ích nhiều rồi, tình nghĩa cũng nhạt dần. Giữa bạn bè, việc vay mượn hay hợp tác là bình thường. Nhưng nếu lúc nào cũng cãi vã vì vài trăm, vài nghìn, thì tình bạn ấy sớm muộn cũng tan.
Một người bạn thật sự sẽ không để bạn chịu thiệt. Người luôn tìm cách chiếm lợi từ bạn vốn chưa từng coi bạn là bạn. Người sẵn sàng nhường phần hơn cho bạn mới là người trân trọng mối quan hệ này.
Tranh lợi ích với bạn bè, bạn được tiền nhưng mất tình cảm.
Ảnh minh hoạ.
3. Không tranh thể diện với người lạ
“Anh dựa vào đâu mà nói tôi?”, “Anh là ai chứ?”, “Có giỏi thì nói lại lần nữa xem!”,... Bạn đã từng nói những câu này với người lạ chưa?
Sự thật là: Cãi xong họ có thể đi ngay, nhưng nếu bạn mất kiểm soát hay gây rối, người gánh hậu quả chính là bạn. Bạn tưởng mình đang giữ danh dự, nhưng trong mắt người ngoài, bạn chỉ là người nóng nảy, hơn thua vô ích.
Người thật sự có bản lĩnh thì không cần tranh thể diện. Sự tự tin đến từ nội tâm, không phải từ việc át giọng người khác. Càng cố tranh, càng lộ rõ sự bất an bên trong.
Tranh thể diện với người dưng, bạn thắng lời nói nhưng thua tầm nhìn. Thời gian của bạn không đáng để lãng phí cho những người không quan trọng.
Ảnh minh hoạ.
Không tranh thắng thua với người mình yêu, gia đình ấm áp hơn.
Không tranh lợi ích với bạn bè, tình nghĩa bền lâu hơn.
Không tranh thể diện với người lạ, lòng dạ rộng mở hơn.
Đến khi ngoài 50 tuổi nhìn lại, bạn sẽ thấy, những người hay tranh cãi thường mệt mỏi, còn những người biết cách tránh những cuộc tranh cãi lại sống bình yên và hạnh phúc hơn.


