Vụ trường mầm non bị tố bớt suất ăn, phụ huynh bày tỏ: "Con được lấy thêm đồ ăn, nhưng uống 2, 3 cốc nước cam trong veo như thế cũng chẳng có mấy dinh dưỡng"

05/04/2023 08:40 AM | Sống

Tin tức được các bậc phụ huynh quan tâm nhất lúc này chính là vụ việc trường Mầm non AMIS (American Montessori International School, cơ sở Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị phụ huynh tố cáo cắt xén suất ăn.

Cụ thể, theo bài đăng trên MXH của chị Huyền ở Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm thì chị có con gái 5 tuổi theo học trường từ tháng 7 năm ngoái. Mức học phí tại đây là 11 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm tiền ăn 70.000 đồng/ngày. Tuy nhiên suất ăn được cung cấp cho học sinh lại quá... lèo tèo: nước cam pha loãng như nước lọc, một quả chuối cắt lát chia cho nhiều học sinh, quả nho cắt đôi và cháo trắng lác đác vài miếng thịt,...

Chị Huyền cùng một nhóm phụ huynh đã đến trường trao đổi và nhận được lời hứa chất lượng bữa ăn sẽ được cải thiện. Đồng thời nhà trường cũng thừa nhận có giáo viên không đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng sau buổi học, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. 

Hình ảnh suất ăn khiến phụ huynh bức xúc. 

Mới đây, Ban lãnh đạo trường AMIS đã lên tiếng xin lỗi và có lời giải thích về bữa ăn. Theo lý giải của nhà trường, thông thường, các học sinh sẽ được ăn 4 bữa chính và phụ/ngày, còn trái cây được cắt nhỏ để đảm bảo an toàn khi các con ăn. Ví dụ, có bữa sẽ là bánh mì kèm sữa, có hôm là bánh bao sữa chua. Tất cả đồ ăn bữa chính và bữa phụ luôn được bổ sung để con có thể lấy thêm nếu có nhu cầu.

Hình ảnh các bữa ăn thực tế này sẽ được gửi trên phần mềm liên lạc của phụ huynh, đồng thời gửi cho Ban điều hành của hệ thống AMIS để giám sát hàng ngày, đảm bảo chất lượng bữa ăn đồng đều trên hệ thống. 

Tuy nhiên, lời giải thích này của nhà trường không nhận được sự đồng tình từ nhiều bậc phụ huynh, cả trong và ngoài trường.

"Con được lấy thêm đồ ăn, nhưng cốc nước cam "trong veo" như thế, uống thêm 2, 3 cốc cũng chẳng có mấy dinh dưỡng"

Có con trai cùng độ tuổi với chị Huyền và đang học mầm non tại một trường tư ở quận Hà Đông, chị Hương Ly chia sẻ, bản thân thấy choáng vì bữa ăn lèo tèo tại trường AMIS. "Nước cam loãng như nước lọc, cảm giác 1 quả cam pha ra 6 cốc cho các con", chị Hương Ly nhận xét.

Còn việc chuối và nho được cắt ra, bà mẹ này cho rằng làm như vậy là tốt vì giúp trẻ dễ ăn hơn, tránh hóc nghẹn. Tuy nhiên số lượng nho và chuối quá ít. Theo chị, số lượng nên là 1 quả chuối và 5 quả nho cắt lát. Với 1 suất ăn trưa như trên thì trẻ khó đủ dinh dưỡng. 

Chị Linh (quận Nam Từ Liêm) cũng đang cho con học ở một trường tư, với chi phí ăn là 60.000 đồng/ngày, gồm 4 bữa: bữa sáng, trưa, chiều, nhẹ. "Khi nhìn bữa ăn 70k của các cháu trường mầm non kia, tôi thấy thương các cháu quá vì định lượng đồ ăn ít và nghèo dinh dưỡng. 

Tôi có thấy nhà trường giải thích là đồ ăn bữa chính và bữa phụ luôn được bổ sung để trẻ có thể lấy thêm nếu cần, tuy nhiên tôi thấy không hợp lý. Không quan trọng các cháu được lấy thêm bao nhiêu, mà là thứ các cháu được lấy thêm có chất lượng ra sao. Uống 2, hay 3, 4 cốc nước cam loãng như thế thì tôi nghĩ cũng không có nhiều dưỡng chất cho lắm", chị Linh nhận xét khi so sánh với các bữa ăn của con mình. 

Vụ trường mầm non bị tố bớt suất ăn, phụ huynh bày tỏ: "Con được lấy thêm đồ ăn, nhưng uống 2, 3 cốc nước cam trong veo như thế cũng chẳng có mấy dinh dưỡng" - Ảnh 2.

Thực đơn tại trường mầm non của con chị Linh.

Vụ trường mầm non bị tố bớt suất ăn, phụ huynh bày tỏ: "Con được lấy thêm đồ ăn, nhưng uống 2, 3 cốc nước cam trong veo như thế cũng chẳng có mấy dinh dưỡng" - Ảnh 3.

So sánh với suất ăn của con mình, chị Linh cảm thấy rất bức xúc.

Dù ở TP.HCM nhưng chị Hiểu Đan (quận Bình Thạnh) cũng rất quan tâm đến vụ việc đang cực nóng ở Hà Nội lúc này. Chị Đan có con học trường mầm non công lập, học phí rẻ, tiền ăn một ngày cả bữa trưa, bữa xế chỉ khoảng 40.000 đồng nhưng rất đầy đủ các món. Thực đơn lại thay đổi liên tục. 

"Với những bát cháo lèo tèo thịt, 1 chút sườn, quả nho cũng cắt đôi chia phần, mình không thể hiểu vì sao người ta có thể thu của phụ huynh tiền ăn đến 70.000 đồng/ngày", chị Đan chia sẻ. 

Hiện tại, trên các nhóm mạng xã hội, phụ huynh vẫn đang tranh cãi gay gắt về suất ăn của trường AMIS cơ sở Trần Hữu Dực. Không ít người có con theo học tại cơ sở này bày tỏ mong muốn trường sớm giải quyết vấn đề dứt điểm để có thể an tâm cho con theo học. 

Ngoài ra, một số phụ huynh tại AMIS cơ sở khác cho hay, chất lượng nơi con họ theo học vẫn rất tốt và mong mọi người không đánh đồng các cơ sở.

Cơ sở AMIS Trần Hữu Dực không phải trường mầm non, Phòng GD&ĐT yêu cầu gỡ biển

Sáng 4/4, đại diện phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh về cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực bớt xén suất ăn bán trú của trẻ, đồng thời sử dụng một giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp đại học, Phòng đã nhắc nhở và yêu cầu cơ sở này chấn chỉnh.

Trong dữ liệu đăng ký và quản lý của Phòng GD&ĐT, AMIS Trần Hữu Dực chỉ là lớp mầm non độc lập, không phải trường. Do đó, từ tối qua, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu cơ sở này dỡ biển trường vì không làm đúng theo quyết định đã được cấp.

Về phản ánh của phụ huynh, đại diện Phòng GD&ĐT quận đã yêu cầu cơ sở giải trình, báo cáo sự việc, phối hợp với phụ huynh để giải quyết ổn thoả, đặt quyền lợi và sức khoẻ của trẻ lên hàng đầu.

Ông Đỗ Tuấn Trung, Quản lý vận hành hệ thống AMIS cũng thừa nhận AMIS Trần Hữu Dực là lớp mầm non độc lập, không phải trường. Sai sót trên là do "nhầm lẫn trong khâu in ấn, quảng cáo". "Chúng tôi ngay lập tức cho gỡ biển quảng cáo xuống và nhận trách nhiệm trước phụ huynh", ông Trung nói.

Về phản ánh sử dụng giáo viên chưa tốt nghiệp, ông Trung nói đây chỉ là sinh viên thực tập tại AMIS, làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên chính. Cô giáo này dự kiến tốt nghiệp sư phạm thời gian tới.

Theo Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM