Tôi 68 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi lái xe du lịch khắp nơi: Có tuổi rồi, du lịch rất mệt nếu không biết cách!

15/10/2023 08:36 AM | Sống

Khi đi du lịch theo đoàn và tự lái xe, vợ chồng Lão Ngô gặp nhiều khó khó khăn và cảm thấy mệt mỏi.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu về việc đi du lịch, được đăng tải trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý: 

Với người lớn tuổi, du lịch là một hoạt động thú vị có thể làm khi nghỉ hưu. Nhiều năm trước, vợ chồng tôi đã dự định khi về hưu, chúng tôi sẽ đi du lịch để có thêm nhiều trải nghiệm đáng giá. Nhưng sau 2 năm đi du lịch theo nhóm và 3 năm đi du lịch bằng việc tự lái xe, tôi phản đối 2 cách đi du lịch trên của người già. 

Tôi là Lão Ngô, năm nay 68 tuổi, lương hưu của cả vợ chồng tôi chỉ hơn 10.000 NDT (khoảng hơn 33 triệu đồng). Năm đầu tiên về hưu, vợ chồng tôi tham gia du lịch theo đoàn. 

Vợ tôi nghỉ hưu sớm hơn, bà ấy tận dụng thời gian này để học lái xe và thi bằng lái. Vợ tôi thấy ngưỡng mộ nhiều người già có thể lái xe đi du lịch và cũng muốn làm được điều đó. Tôi không đồng ý với việc tự lái xe đi du lịch, vậy nên chúng tôi đã chọn đi du lịch theo đoàn.

Tôi 68 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi lái xe du lịch khắp nơi: Có tuổi rồi, du lịch rất mệt nếu không biết cách! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Du lịch thực sự làm mở rộng nhân sinh quan của một người. Chúng ta có thể trải nghiệm những cảnh đẹp, phong tục tập quán ở các địa phương, tích lũy được những trải nghiệm chưa từng có trước đây. Trải qua 2 năm đi du lịch theo đoàn hay nhóm nhỏ, tôi thấy đi du lịch theo hình thức này có 4 nhược điểm: 

1. Thời gian không linh hoạt: Mỗi sáng, chúng tôi phải thức dậy lúc 5h30 để chuẩn bị và tập hợp đúng giờ để đi tham quan. Đến buổi tối, vợ chồng tôi cảm thấy mệt đến mức không muốn ăn, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, chúng tôi lại phải dậy sớm. Hành động lặp đi làm lại như vậy khiến chúng tôi thấy mệt mỏi, không cảm thấy hào hứng tham gia các hoạt động du lịch nữa.

2. Không được tự do trong việc ăn uống: Chúng tôi phải ăn tại các nhà hàng cố định do đoàn du lịch chọn, tôi thấy thức ăn thường không ngon và không đa dạng. Đôi khi chúng tôi phải ăn chung với nhiều người khác, vợ chồng tôi cảm thấy không thoải mái với điều này. 

3. Không được thoải mái tham quan: Khi đi du lịch theo nhóm, chúng tôi sẽ đến những địa điểm theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên và không có nhiều thời gian tự tham quan những địa điểm mà mình muốn. Chúng tôi không được trải nghiệm nhiều, điều này làm tôi rất tiếc. 

4. Đoàn có quá nhiều người: Một đoàn du lịch thường có khoảng 20 người, mỗi người sẽ có tích cách khác nhau. Trong nhiều chuyến đi, tôi thấy có nhiều người thường ồn ào, đôi khi còn có những cãi vã làm ảnh hưởng đến người xung quanh. 

Tôi 68 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi lái xe du lịch khắp nơi: Có tuổi rồi, du lịch rất mệt nếu không biết cách! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Những trải nghiệm này đã khiến chúng tôi quyết định không đi du lịch theo đoàn nữa. Vợ chồng tôi bắt đầu tìm hiểu về các hình thức đi du lịch mới. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi thấy việc tự lái xe đi du lịch giải quyết được vấn đề ăn, ở và đi lại. Chuẩn bị xong, vợ chồng tôi bắt đầu chuyến đi du lịch bằng việc tự lái xe. 

Tự lái xe đi du lịch thực sự rất thú vị. Chúng tôi có thể thoải mái, tự do ngắm cảnh, tham quan những nơi mà mình muốn. Nhưng 3 năm đi du lịch như vậy khiến vợ chồng tôi thấy vừa mệt, vừa vui. Tôi nhận ra hình thức du lịch này cũng có 4 nhược điểm lớn: 

1. Mệt mỏi về thể chất: Đi du lịch đòi hỏi phải có thể lực. Chúng tôi đã có tuổi, lái xe chặng đường dài khiến tôi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Vì để tiết kiệm tiền, chúng tôi tự nấu ăn. Sau khi nấu ăn, di chuyển, không chỉ làm bệnh thoái hóa đốt sống cổ của tôi ngày càng nặng hơn mà còn khiến sức khỏe bị kém đi. 

2. Chi phí cao: Trước khi tự lái xe đi du lịch, vợ chồng tôi nghĩ sẽ có thể tiết kiệm được nhiều chi phí. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại, tiền xăng, chi phí đường cao tốc, vé thăm quan, tiền chỗ ăn, chỗ ở… đều vượt xa ngân sách của chúng tôi. 

3. Tốn nhiều công sức, thời gian: Vợ chồng tôi phải tự mình sắp xếp mọi hành trình, bao gồm ở đâu, đi đâu, ăn gì, tìm chỗ đổ xăng, trạm dừng… Chúng tôi chỉ mới bắt đầu tự lái xe đi du lịch nên phải tự tìm hiểu mọi thứ qua internet. Đã có trường hợp vợ chồng tôi đi nhầm đến một nơi hoang vắng, phải ngủ tạm trong xe qua đêm.

4. Rủi ro cao và khó ứng phó với các tình huống khẩn cấp: Tôi là người vốn cẩn thận, trước mỗi chuyến đi, tôi đều có sự chuẩn bị kỹ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn gặp phải nhiều tình huống bất ngờ. Có lần tôi đang lái xe thì xe bị nổ lốp ở đoạn đường bị sạt lở, vợ tôi lúc ấy có gặp phải một vài vấn đề về sức khỏe, thêm với việc hoảng sợ, bà ấy đã ngất đi. May mắn, có một người đến giúp chúng tôi và dẫn vợ chồng tôi đến một ngôi nhà gần đó để nghỉ tạm trong 1 tuần. Sau khi vợ tôi hồi phục sức khỏe, chúng tôi ngay lập tức quay về nhà và nghỉ ngơi một thời gian dài mà không đi du lịch. 

Chuyến tự lái xe đi du lịch cuối cùng của chúng tôi là đến thành phố Tây An, nơi con gái đang làm việc và sinh sống. Trong chuyến đi Tây An, vợ chồng tôi ở lại một tháng để có nhiều thời gian bên con gái. Vì ở nhà con gái thuê nên chúng tôi tiết kiệm được nhiều chi phí. Đồng thời, khoảng thời gian ở thành phố này giúp vợ chồng tôi được tìm hiểu nhiều về lịch sử và văn hóa, danh lam thắng cảnh, tôi cảm thấy đây chính là ý nghĩa của du lịch.

Tôi 68 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi lái xe du lịch khắp nơi: Có tuổi rồi, du lịch rất mệt nếu không biết cách! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nhờ chuyến đi Tây An mà vợ chồng tôi đã tìm ra cách đi du lịch tốt hơn: Du lịch lưu trú. Tham gia các đoàn du lịch không mang lại niềm vui du lịch, tự lái xe tốn kém và nguy hiểm, và giờ đây, vợ chồng tôi đã chọn cách du lịch tốt hơn: Du lịch lưu trú.

Hiện nay, giao thông phát triển, chúng tôi có thể di chuyển đến nhiều nơi bằng tàu hỏa hoặc máy bay. Chẳng hạn, khi thời tiết nóng bức, vợ chồng tôi sẽ tìm một điểm đến có không khí trong lành, mát mẻ và thuê một căn nhà với mức giá hợp lý ở đó. Chúng tôi sẽ sống ở đó khoảng một tháng. Khi cảm thấy thích đến nơi khác, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển. 

Chúng tôi tiết kiệm được nhiều chi phí khi du lịch bằng hình thứ này. Sức khỏe của vợ chồng tôi cũng được cải thiện đáng kể. Việc đi du lịch như vậy khiến chúng tôi thay đổi theo hướng tích cực hơn, cởi mở hơn. Có câu “đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường”, chúng tôi, những người đã làm việc trong văn phòng suốt nhiều năm, đã thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Khi già đi, chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của cuộc sống. Trong khi theo đuổi niềm vui, chúng ta cũng cần giữ gìn sức khỏe, không nên tiêu tốn quá mức cả sức khỏe và tiền bạc. Cuộc sống tuổi già cho phép chúng ta sống chậm lại, du lịch không vội vã, khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn.

Theo: Toutiao

Theo Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM