Tôi 59 tuổi, có 1 con trai, tôi đã lên kế hoạch TỰ LO KHI VỀ GIÀ: Không sống cùng con trai, tiết kiệm tiền để vào viện dưỡng lão!

12/03/2024 19:21 PM | Sống

Bà Phương, 59 tuổi đã lên kế hoạch cho cuộc sống về hưu của mình, bà dự định tiết kiệm tiền để tự lo cho mình khi về già. Đồng thời, bà cũng có kế hoạch chăm sóc đời sống tinh thần của bản thân để cuộc sống nghỉ hưu thoải mái, tự do!

Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Phương:

*** 

Tôi sinh năm 1965, năm nay tôi đã 59 tuổi. Có lẽ là do tuổi tác, tôi cảm thấy càng về già càng dễ buồn, gần đây không biết tại sao nhưng tôi thường nghĩ đến cuộc sống về già trong tương lai của mình.

Tôi chỉ có một đứa con trai, việc chu cấp cho bố mẹ già sau này có lẽ sẽ là một điều khó khăn với con trai tôi. Vì vậy tôi và tôi nghĩ rằng tôi vẫn nên lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu, tuổi già càng sớm càng tốt.

Theo quan điểm của tôi, con trai sẽ không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình với bố mẹ già như con gái được. Đồng thời, với con trai tôi cũng có nhiều áp lực, vừa phải là chỗ dựa, trụ cột kinh tế cho gia đình nhỏ, vừa làm tròn chữ hiếu, trách nhiệm với bố mẹ 2 bên. Con dâu chăm sóc bố, mẹ chồng thì con rể cũng cần có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm bố, mẹ vợ. 

Nhiều lúc, tôi cũng thấy rất thương con trai vì nhiều áp lực, đồng thời tôi cũng thấy rất tội nghiệp mình vì có con trai mà không có con gái. Trong trường hợp này, tôi nghĩ, chúng tôi nên suy nghĩ rõ ràng về việc chăm sóc mình khi về già và để con trai bớt lo lắng cho chúng tôi hơn, như vậy áp lực lên con trai sẽ bớt đi rất nhiều.

Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi chăm chỉ làm việc, tôi cảm thấy sức khỏe tôi vẫn tốt để có thể làm công việc phù hợp với kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi làm như vậy để đến ngày phải vào viện dưỡng lão, tôi cũng dùng tiền của mình để giảm bớt gánh nặng cho con trai.

Tôi 59 tuổi, có 1 con trai, tôi đã lên kế hoạch TỰ LO KHI VỀ GIÀ: Không sống cùng con trai, tiết kiệm tiền để vào viện dưỡng lão! - Ảnh 1.

Dù không vào viện dưỡng lão mà thuê bảo mẫu, tôi cũng sẽ dùng tiền của mình và không phải để con trai phải lo lắng. Như vậy, con trai tôi sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Về già, khi thực sự không còn khả năng làm việc nữa, tôi sẽ bán căn nhà ở quê và thuê nhà ở gần con trai. Nếu có điều kiện hơn thì tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ có già vừa phải ở gần nhà con trai.

Mục đích không phải để con trai tôi chăm sóc chúng tôi hàng ngày mà là để con trai có thể gặp bố mẹ khi con tan sở, tiết kiệm thời gian và sức lực cho con trai tôi.

Tôi không nghĩ đến việc bán nhà và sống với con trai. Nếu thực sự sống chung, tôi nghĩ, tình cảm của chúng tôi dễ rạn nứt. Bởi hiện nay có mấy người con dâu thích sống chung với bố mẹ chồng. Tôi không muốn sống chung với con trai mà chỉ ở gần để con trai thường xuyên đến thăm bố mẹ và chúng tôi cũng dành thêm thời gian cho con trai.

Thực sự tôi thấy rất thương con trai mình. Về phần tương lai của mình, tôi cũng tạo một kế hoạch cho việc nghỉ hưu. Tôi tiết kiệm nhiều tiền hơn. Trong tương lai, dù là thuê bảo mẫu, đi khám bác sĩ hay vào viện dưỡng lão, chúng tôi sẽ dùng tiền của mình để tránh khiến con trai mình rơi vào tình thế khó xử. Một điều nữa là tôi không về sống với con trai, điều này sẽ giúp con trai dễ dàng chăm sóc chúng tôi hơn và tiết kiệm thời gian cho con trai. Không biết bạn có đồng ý với điều tôi nói không?

Tôi 59 tuổi, có 1 con trai, tôi đã lên kế hoạch TỰ LO KHI VỀ GIÀ: Không sống cùng con trai, tiết kiệm tiền để vào viện dưỡng lão! - Ảnh 2.

Khi lên kế hoạch về việc nghỉ hưu của mình, tôi cũng đưa ra 5 điều cần làm để cuộc sống về hưu của chúng tôi thêm vui vẻ, hạnh phúc:

1. Sống tối giản, tự do và hạnh phúc

Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, tìm được cách sống phù hợp với mình là điều may mắn lớn nhất. Sau khi nghỉ hưu, tôi tạm rời xa các mối quan hệ xã giao không cần thiết, ở bên những người tích cực, tốt bụng và thú vị.

Tôi từ bỏ những ham muốn lớn về vật chất, dọn dẹp cuộc sống, sống giản dị, hạnh phúc và thoải mái. Tôi cũng rời bỏ những người và những thứ đang ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của mình, đồng thời tận hưởng sự bình yên và tĩnh lặng trong thời gian ở một mình.

Đồng thời, tôi bớt nhu cầu vật chất bên trong và theo đuổi sự phù hợp chất lượng cao về mặt tinh thần. Đọc sách và du lịch là những cách tốt nhất để tôi nâng cao kiến thức và mở rộng tầm nhìn của bạn.

Tránh xa đám đông không có nghĩa là cô lập mà là cho phép bản thân được là chính mình trong thời gian của riêng mình. Sau khi nghỉ hưu, tôi không mua những thứ mình không cần, tiếp xúc với nhiều người có cùng năng lượng tích cực, đọc nhiều hơn. Tôi cũng sống tối giản hơn, chăm sóc tinh thần nhiều hơn, tự nhiên bản thân sẽ cảm thấy tự do và hạnh phúc.

2. Hướng vào bên trong mình

Sau khi nghỉ hưu, tôi không còn thường lo lắng quá nhiều về tương lai mà học cách tập trung hướng vào bên trong mình, phát triển nội tâm. Trước đây tôi luôn lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, ngủ không ngon, ăn không ngon, chính tôi là người cảm thấy khó chịu. Bây giờ tôi sống một cuộc sống bình lặng, khi có chuyện xảy ra tôi không lo lắng, cũng không trách móc ai.

Nếu tôi có thể tự mình giải quyết vấn đề thì tôi sẽ tự mình giải quyết, nếu không giải quyết được thì tôi sẽ nhờ giúp đỡ, nếu tôi nhờ giúp đỡ mà không giải quyết được thì tôi sẽ bỏ qua.

Tôi đã học cách thay đổi những gì tôi có thể thay đổi và buông bỏ những thứ mà tôi không thể làm gì được. Hãy phát triển nội tâm, không ngừng nâng cao khả năng tự nhận thức và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Sống bình lặng, không để bản thân phải lo nghĩ nhiều cũng là một kiểu trưởng thành và cách tận hưởng cuộc sống.

3. Ổn định về mặt cảm xúc

Khi chúng ta nhìn thấu mọi chuyện và hiểu rõ nó, cảm xúc của mình sẽ tự nhiên ổn định hơn. Sự ổn định về cảm xúc sẽ cho phép chúng ta suy nghĩ bình tĩnh và đưa ra những đánh giá chính xác.

Trước đây, mỗi khi mọi người xung quanh có yêu cầu gì, tôi đều hết lòng cống hiến, nghĩ rằng chỉ cần làm tốt thì mình sẽ được công nhận. Bây giờ tôi thấy tiếng nói của mình chỉ có ích khi mình thực sự có năng lực. Trở thành một người ổn định về mặt cảm xúc, mang lại giá trị cảm xúc tốt cho người khác và khiến bản thân thực sự có ích là một cách sống tốt.

Tôi 59 tuổi, có 1 con trai, tôi đã lên kế hoạch TỰ LO KHI VỀ GIÀ: Không sống cùng con trai, tiết kiệm tiền để vào viện dưỡng lão! - Ảnh 3.

4. Tận hưởng khoảnh khắc hiện tại 

Trong cuộc sống hối hả và có những sự kiện không thể đoán trước, chỉ khi tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại, bạn mới có thể thoát khỏi sự lo lắng. Cho dù người khác có nói gì, đừng để lời nói của người khác khiến bạn chệch hướng khỏi mục tiêu theo đuổi. Hãy làm những gì bạn muốn, sống cuộc sống mà bạn muốn, tận hưởng tâm trạng tốt nhất hiện tại và đừng lo lắng quá nhiều.

Có người nói sau khi nghỉ hưu chỉ nên ngồi lại và tận hưởng cuộc sống, không cần chăm chỉ như vậy để kiếm tiền. Cho dù người khác có hoạch định tương lai cho tôi như thế nào, tôi cũng sẽ chỉ tận tập trung vào mong muốn của mình và đi theo sự theo đuổi nội tâm của mình.

Viết lách là một phần trong cuộc sống hưu trí và là sở thích của tôi. Tôi tận hưởng niềm vui mà việc viết lách mang lại cho tôi, thế là đủ.

5. Yêu bản thân mình, đối xử thật tốt với người bạn đời

Tôi cảm thấy chúng ta sau khi về hưu, vừa yêu bản thân mình, vừa phải học cách đối xử tử tế với những người bạn đời của mình. Ai cũng có một số khuyết điểm nhỏ, không ai là hoàn hảo, quan trọng là sự thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau.

Cuộc sống tuổi già, tôi và người bạn đời của mình sẽ nắm tay, đồng hành, chăm sóc lẫn nhau. Dù tuổi trẻ có chuyện gì xảy ra, tôi cũng buông bỏ những vướng mắc, để quá khứ qua đi và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Nghỉ hưu có nghĩa là chúng ta đã đi đến nửa sau của cuộc đời, thứ chúng ta cần đạt được không phải là danh lợi mà là trạng thái tinh thần. Ai có tâm lý tốt, tâm thái ổn định sẽ có thể sống một cuộc sống nhàn nhã, thoải mái!

Theo Toutiao

Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM