Tổ trưởng và người dân "hẻm Hàn Quốc" bức xúc khi càng đông bạn trẻ kéo đến chụp ảnh, hút thuốc: “Có em còn nấp sau ô tô để thay quần áo”

15/02/2023 09:10 AM | Sống

“Hẻm Hàn Quốc” vẫn tấp nập bạn trẻ từ sáng đến tối

Những ngày gần đây, con hẻm 139 Lý Chính Thắng (phường Võ Thị Sáu, quận 3) bỗng chốc trở thành địa điểm check-in tạo cơn sốt trong giới trẻ bởi được gán danh "con hẻm Hàn Quốc" giữa lòng Sài Gòn.

Con hẻm số 139 Lý Chính Thắng bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội vì được ví giống như "Hàn Quốc"

Chỉ cần lên mạng tìm từ khóa "con hẻm quận 3" hay "con hẻm Hàn Quốc" là có vô số đoạn video, hình ảnh giới trẻ kéo đến chụp ảnh, quay clip trong con hẻm này. Việc bất ngờ được đông đảo bạn trẻ ghé thăm đã khiến cuộc sống của người dân trong con hẻm bị xáo trộn, không ít người đã tỏ thái độ gay gắt, không thích bạn trẻ đến làm phiền, gây ồn ào nên đã nhắc nhở, mời công an khu vực đến ổn định trật tự. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp diễn…, không ít bạn trẻ dù biết làm phiền người dân vẫn cố tình tìm đến để có những bức hình sống ảo.

Tổ trưởng và người dân "hẻm Hàn Quốc" tìm mọi cách hạn chế bạn trẻ kéo đến chụp ảnh, hút thuốc: Bà con chỉ muốn được trả lại bình yên - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến con hẻm để chụp ảnh dù người dân tỏ thái độ không hài lòng

Chiều 13/2, dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng con "hẻm Hàn Quốc" vẫn tấp nập người ra vào. Chỉ trong một khoảng không gian chật hẹp đã có đến hơn 10 bạn trẻ tụ lại để tìm góc chụp hình. Chia sẻ với chúng tôi, bạn Hà Nhi (ngụ quận 10) cho biết sau khi xem được clip trên mạng xã hội, biết được con hẻm này rất đẹp nên đã tìm đến chụp ảnh.

"Thật sự ở đây rất yên bình, ít xe qua lại, ở Sài Gòn mà có một nơi như thế này rất là chill", Nhi chia sẻ.

Đông đúc bạn trẻ xếp hàng, chọn góc để chụp ảnh

Theo Hà Nhi, dù bản thân có biết được thông tin người dân phàn nàn, không muốn bị các bạn trẻ kéo đến chụp ảnh, làm phiền nhưng vì đi chung với mọi người nên đành "đánh liều" tới để chụp ảnh.

"Lúc đầu em không nghĩ mình sẽ đến đây cùng với mấy chị của em, đến rồi em cũng hơi bỡ ngỡ một xíu vì em cũng có theo dõi trên mạng xã hội thấy người dân phàn nàn nhiều về việc chụp hình rồi ồn ào gây mất trật tự. Em biết là gây phiền cho người dân nhưng em nghĩ nếu mình giữ im lặng thì cũng không sao. Em mong là các anh chị có đến đây chụp ảnh thì giữ im lặng một xíu, đừng gây ồn ào và làm mất cảnh quan", Hà Nhi chia sẻ.

Cũng giống như Hà Nhi, hai chị em Tú Uyên và Hoàng Kha (sinh viên, ngụ quận Tân Bình) cho biết sau khi xem thông tin trên mạng, 2 chị em cũng đã đến "hẻm Hàn Quốc" để chụp hình. Mặc dù thấy cảnh vật không giống "Hàn Quốc" lắm nhưng chụp hình lên rất xinh.

"Lúc mới tới em cũng sợ người dân phiền, không có thích nên tụi em định chụp một chút xíu xong rồi sẽ đi về, tụi em cũng không nói chuyện lớn. Em cũng mong là mấy bạn đến đây chụp hình sống ảo thì nên có ý thức bảo vệ vì em thấy ở đây khu phố rất là chill, nhẹ nhàng thì mình phải nhẹ nhàng để hợp với người dân ở đây. Đằng sau một tấm ảnh đẹp của mình phải là ý thức chứ không phải sự vô văn hóa", Tú Uyên bày tỏ.

CLIP: Con "hẻm Hàn Quốc" vẫn tấp nập bạn trẻ đến chụp ảnh, người dân than phiền vì cuộc sống xáo trộn

Người dân phàn nàn với tổ dân phố, mong trả lại sự bình yên

Từ khi được biết đến và nổi tiếng trên mạng xã hội, bạn trẻ cứ tấp nập kéo đến "hẻm Hàn Quốc" khiến không ít người dân cảm thấy khó chịu, phiền hà.

Sống trong khu phố hơn 20 năm, chú Bùi Văn Lộc (54 tuổi) cho biết hơn 1 tuần nay, số lượng bạn trẻ kéo đến con hẻm đông đúc hơn khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

"Dân cư ở đây yên tĩnh riết quen rồi, nhiều người tới tập trung đông quá, gây ồn ào. Chú thì thấy lớp trẻ tới cũng vui nhưng ra vô nhiều quá nên mọi người phản ánh. Mấy ngày trước cũng có nhắc nhở rồi, mong các bạn trẻ ý thức hơn xíu, đừng gây ồn ào", chú Lộc nói.

Chú Lộc và cô Tâm cho biết cuộc sống yên tĩnh của người dân trước đây đã bị xáo trộn

Cũng giống như chú Lộc, ban đầu cô Tâm cảm thấy bất ngờ và vui mừng khi con hẻm được mọi người khen đẹp, tuy nhiên khi các bạn trẻ tìm đến quá nhiều khiến cô "hoảng".

"Mới đầu ít ít người tới thì chẳng sao, sau này nhiều quá, nhiều bạn để xe lung tung, lộn xộn nữa, nói chung là hơi phức tạp chứ ban đầu cô không thấy phiền gì cả", cô Tâm chia sẻ.

Việc đông đúc bạn trẻ tìm đến con hẻm để chụp ảnh, hết tốp nọ đến tốp kia khiến không gian sinh hoạt của cư dân, nhất là các em nhỏ bị ảnh hưởng, cuối tuần không có chỗ để vui chơi. Theo cô Tâm, trước giờ con hẻm rất yên bình, người dân cũng lo sợ vấn đề an ninh khi có quá nhiều người lạ đến hẻm, kẻ xấu dễ dàng trà trộn vào.

"Mấy đứa tới chụp hình thì không có gì nhưng lỡ kẻ gian trà trộn vô thì không hay, người dân đã có phản ánh với tổ trưởng, phía công an khu vực cũng vào nhắc nhở rồi mà vẫn chưa thấy cải thiện là mấy. Cô mong các em giãn bớt ra, đừng có nhiều quá như vậy", cô Tâm nói.

Rất nhiều tin nhắn phản ánh của người dân trong tổ dân phố về tình trạng nhiều bạn trẻ kéo đến chụp ảnh, hút thuốc gây mất trật tự 

Đọc lại những tin nhắn phản ánh, ý kiến của người dân trong tổ, cô Trần Thị Thu – Tổ trưởng tổ 98, khu phố 7, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cho biết một tuần nay, cô đau đầu vì chưa thể tìm ra cách giải quyết triệt để trước tình trạng đông đúc bạn trẻ kéo đến con hẻm để chụp hình, sống ảo.

Theo cô Thu, con hẻm trước Tết cũng đã được một số bạn trẻ tìm đến tham quan, chụp ảnh nhưng số lượng rất ít. Riêng một tuần qua, số lượng bạn trẻ kéo đến ngày một đông hơn khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, phản ánh lên tổ dân phố.

"Mấy ngày hôm nay nó loạn quá, một ngày từ sáng đến tối có hàng trăm bạn tới rồi đứng ra giữa đường chụp ảnh, để xe lung tung. Từ 6h30 sáng các bạn đã vào đây rồi cho đến 22h, 22h30 vẫn chưa về. Một số gia đình cho biết các bạn nói chuyện khiến người dân không nghỉ ngơi được. Rồi thay quần áo, có bạn thì chui vô gầm cầu thang, có bạn núp sau xe ô tô để thay luôn, ở trên lầu người dân nhìn xuống thấy. Chưa kể nhiều người phản ánh các bạn trẻ còn hút thuốc lá nữa", cô Thu bày tỏ.

Tổ trưởng và người dân "hẻm Hàn Quốc" tìm mọi cách hạn chế bạn trẻ kéo đến chụp ảnh, hút thuốc: Bà con chỉ muốn được trả lại bình yên - Ảnh 6.

Cô Thu - Tổ trưởng tổ 98, khu phố 7 chia sẻ về những vấn đề người dân bức xúc trong thời gian gần đây

Theo cô Thu, việc có quá nhiều bạn trẻ tìm đến con hẻm từ sáng đến tối hết tốp nọ đến tốp kia khiến an ninh trật tự của khu phố bị ảnh hưởng. Riêng tổ 98 có đến hơn 50% người dân từ 60 tuổi trở lên, là cán bộ hưu trí nên việc cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi rất cần thiết. Đặc biệt, vấn đề an ninh khiến cô Thu lo lắng.

"Khu phố trước giờ rất an ninh mà mấy hôm nay loạn quá. Cô mong những ngày tới khắc phục tình trạng này chứ mất an ninh lắm. Chỉ sợ người xấu trà trộn vào rồi lấy cắp xe cộ, tài sản trong nhà dân. Chưa kể đến trật tự công cộng, đường đi thì bị các bạn đứng chiếm để chụp ảnh. Nhiều bạn thì ăn mặc hở hang, ôm hoa chụp ảnh rồi trai gái hôn nhau, nó lố quá", cô Thu thẳng thắn chia sẻ.

Theo cô Thu, một số bạn trẻ không có ý thức còn vứt rác bừa bãi, biến gốc cây si trong khu phố thành nơi bỏ rác, làm mất mỹ quan đô thị.

Nhiều bạn chạy xe máy ra vào con hẻm gây ồn ào, đứng giữa đường để chụp ảnh...

Trước tình trạng hiện tại khi số lượng các bạn trẻ tìm đến để chụp ảnh mỗi ngày một đông, cô Thu cho biết trước mắt người dân ở từng nhà sẽ tiến hành nhắc nhở, không cho phép đứng trước cửa nhà để chụp ảnh, dùng các tấm vải cũ để che chắn lại các góc chụp ảnh đẹp để giảm làm bớt sự yêu thích của bạn trẻ. Phía tổ dân phố cũng sẽ in những tấm bảng "xin đừng chụp ảnh" để mong các bạn trẻ có ý thức không tìm đến khu phố để làm phiền, gây xáo trộn cuộc sống vốn rất yên bình của người dân.

"Nhà mình đẹp, khu phố mình đẹp thì người ta mới tới chụp hình. Nhưng chụp một cái rồi đi thì không sao, chả ai nói làm gì, đằng này nó quá ồn ào, hết tốp này đến tốp kia kéo dài từ sáng đến khuya. Chỗ này là cư xá của người dân ở, nhiều bạn vào đây làm ồn ào mất trật tự, bà con chỉ muốn trả lại sự bình yên mà thôi", cô Thu nói.

Tổ trưởng và người dân "hẻm Hàn Quốc" tìm mọi cách hạn chế bạn trẻ kéo đến chụp ảnh, hút thuốc: Bà con chỉ muốn được trả lại bình yên - Ảnh 8.

Đông đúc bạn trẻ chụp hình sống ảo, đứng giữa đường phố, trước cửa nhà dân

Không gian vui chơi của trẻ em trong con hẻm bị ảnh hưởng, một số bạn ăn mặc hở hang, thậm chí còn dắt thú cưng vào hẻm để chụp ảnh...

Có lẽ không chỉ riêng cô Thu mà với rất nhiều người dân trong con "hẻm Hàn Quốc", việc đông đảo bạn trẻ tìm đến chụp ảnh đã khiến cuộc sống của mọi người bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Người dân trong con hẻm cho biết họ vẫn luôn niềm nở, hiếu khách nhưng vì có quá nhiều người cùng lúc kéo đến, liên tục nhiều ngày buộc họ phải lên tiếng. Điều người dân trong con "hẻm Hàn Quốc" mong muốn nhất là các bạn trẻ có ý thức hơn trong việc giữ gìn trật tự, mỹ quan chung của đô thị, để cuộc sống của người dân được bình yên như trước đây đã từng.

Theo Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM