Tiễn biệt ông Lê Hòa Bình: 'Mãi lưu trong tim hình ảnh người cán bộ nhiệt huyết, bản lĩnh'

02/04/2022 13:15 PM | Xã hội

Sự ra đi đột ngột của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng cộng sự, đồng nghiệp và người dân TP.

Niềm tiếc thương vô hạn của người ở lại

Từ 6h30 sáng ngày 2/4, trong khuôn viên của Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã có hàng trăm người đến. Đó là những cộng sự, đồng nghiệp và người dân thành phố đến chia buồn cùng gia quyến của ông Lê Hòa Bình.

 Tiễn biệt ông Lê Hòa Bình: Mãi lưu trong tim hình ảnh người cán bộ nhiệt huyết, bản lĩnh - Ảnh 1.

Tại buổi lễ truy điệu, có những lẵng hoa tưởng niệm được đặt trước di ảnh, có những dòng nhắn nhủ sau cuối trong sổ tang và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của người đến viếng.

Trong quá trình công tác, ông Lê Hòa Bình được đánh giá là người cán bộ gần dân, sống khiêm nhường, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển của TP.HCM. Sự ra đi đột ngột của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Đại diện Ban tổ lễ tang, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đọc điếu văn tiễn biệt: "Chúng tôi chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh. Anh ra đi để lại bao tâm huyết, dự định còn dở dang. Trong niềm tiếc thương vô hạn này, chúng tôi sẽ lưu giữ mãi trong tim, trong kí ức của mình hình ảnh người cán bộ nhiệt huyết, bản lĩnh, đầy nghị lực trước mọi khó khăn". Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi cũng đã điểm lại những dấu ấn đặc biệt trong suốt 26 năm cống hiến bền bỉ của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

 Tiễn biệt ông Lê Hòa Bình: Mãi lưu trong tim hình ảnh người cán bộ nhiệt huyết, bản lĩnh - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đọc điếu văn tiễn biệt.

Bên cạnh lời cảm tạ, bà Nguyễn Thị Thu Hương không khỏi xúc động khi nhắc đến người quá cố: "Gửi anh với vô vàn yêu thương. Tính đến giờ phút này, cả nhà vẫn chưa thể tin và chấp nhận nổi sự thật là anh đã mãi mãi ra đi..."

Lúc sinh thời, ông Lê Hòa Bình là người con hiếu thảo, một người chồng, người cha mẫu mực, luôn dành trọn vẹn yêu thương cho gia đình. Ông ra đi khi bao kế hoạch vẫn còn dang dở, cả nhà đã vô cùng đau đớn nhưng cũng rất đỗi tự hào về ông.

 Tiễn biệt ông Lê Hòa Bình: Mãi lưu trong tim hình ảnh người cán bộ nhiệt huyết, bản lĩnh - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, vợ ông Lê Hoà Bình, không kìm nén được xúc động khi nói về người chồng quá cố.

Nói lời tiễn biệt sau cuối, bà Nguyễn Thị Thanh Hương và các con mong ông ra đi yên lòng. Bà Hương sẽ thay mặt ông chăm sóc mẹ, anh chị và nuôi dạy con khôn lớn theo kim chỉ nam mà ông đã định hướng, sống trên đời cần nhất chữ tâm, có tâm với cuộc đời, với công việc, với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, các con hứa sẽ cố gắng học tốt và thi tốt trong kỳ thi đại học sắp tới, bé Xù sẽ học bác sĩ theo nghề của mẹ, Mèo sẽ thi vào Đại học Bách Khoa theo nghề của ba như nguyện vọng của ba...

 Tiễn biệt ông Lê Hòa Bình: Mãi lưu trong tim hình ảnh người cán bộ nhiệt huyết, bản lĩnh - Ảnh 4.
 Tiễn biệt ông Lê Hòa Bình: Mãi lưu trong tim hình ảnh người cán bộ nhiệt huyết, bản lĩnh - Ảnh 5.

Niềm tiếc thương của người ở lại...

Điền tiếp những dự định còn dang dở

Tại lễ truy điệu của ông Lê Hòa Bình, nhiều người đã lặng lẽ rơi nước mắt. "Đồng chí Bình là người chí tình, tình cảm, sự ra đi của anh là mất mát rất lớn với mọi người. Tuy tôi không có nhiều cơ hội được làm việc trực tiếp nhưng tôi luôn biết đến anh là một người điềm đạm, ngay thẳng. Sự ra đi đột ngột của anh đã để lại muôn vàn tiếc thương, lòng tôi sẽ mãi nhớ về hình ảnh của anh ấy", một cán bộ chia sẻ.

 Tiễn biệt ông Lê Hòa Bình: Mãi lưu trong tim hình ảnh người cán bộ nhiệt huyết, bản lĩnh - Ảnh 6.

Từ lúc 7h40, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của văn phòng UBND TP.HCM đã đứng xếp hàng để đợi Đoàn xe tang của ông Lê Hòa Bình. Đây được xem là một lời chào tạm biệt sau cuối. Khi Đoàn xe đi qua, một số người đã không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Một thành viên của Văn phòng UBND chia sẻ: "Trong group tập thể của anh em trong văn phòng, có nhiều người đã gửi những bài thơ, dòng cảm nghĩ về anh Lê Hòa Bình. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, có những công việc vừa nặng nề, vừa cấp bách, tôi nghĩ chỉ có những người hết lòng với thành phố, với nhân dân thì mới giải quyết một cách nhanh chóng khối lượng công việc ấy". 

Chị Châu Minh Hiền (thành viên HĐND TP.HCM) cho biết: "Mới thứ bảy tuần trước còn gặp anh trong Hội nghị Hội đồng nhân dân Thành phố, anh đã hứa mỗi tháng sẽ gặp thanh niên một lần. Vậy mà thứ bảy tuần này lại ở đây đưa tiễn anh. Anh ra đi khi những dự định còn dang dở, mọi người sẽ luôn hướng về anh và thực hiện tiếp những gì anh để lại. Mong gia đình sẽ vượt qua nỗi đau này, và luôn tự hào vì đã có một người cha, người chồng, người anh tuyệt vời”.

Xúc động trước lời tiễn cuối dành cho Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình. CLIP: Phú Tuấn

Ông Lê Hòa Bình quê xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế. Trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong đợt dịch thứ 4 tại TP.HCM, ông Lê Hòa Bình đã trực tiếp chỉ đạo việc gấp rút xây dựng, cải tạo hệ thống bệnh viện dã chiến và đảm bảo đủ nguồn oxy cho người dân.

Trước những đóng góp này,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Hoà Bình. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/3, nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác chống dịch của ông Lê Hòa Bình.

Vào lúc 7h20 tại km21+700 cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng TPHCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) , xe ô tô chở ông Lê Hoà Bình trên đường đi công tác đã gặp tai nạn giao thông. Mặc dù được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng ông Lê Hòa Bình đã qua đời.

UBND TPHCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Thường trực UBND TPHCM cũng đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hoà Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Theo Lan Chi - Bình Nghi - Hồng Ân

Cùng chuyên mục
XEM