“Thủ phủ thời trang” Ninh Hiệp ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ”

13/10/2023 09:15 AM | Kinh doanh

Từng giúp nhiều tiểu thương trở thành tỷ phú, chợ vải Ninh Hiệp giờ đây khá vắng khách.

 “Thủ phủ thời trang” của Hà Nội ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ” - Ảnh 1.

Chợ vải Ninh Hiệp (hay còn gọi là chợ Nành) nằm tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, cách trung tâm thành phố Hà Nội 15 km. Nơi đây còn được biết đến như là “con đường tơ lụa”, một trong những đầu mối trung chuyển vải của Trung Quốc lớn nhất miền Bắc Việt Nam.

 “Thủ phủ thời trang” của Hà Nội ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ” - Ảnh 2.

Chợ vải Ninh Hiệp được chia làm 2 khu vực là khu bán vải và khu bán quần áo, với gần 4.000 hộ kinh doanh. Khu vực làng Nành, nơi có nhiều người dân buôn bán trong ngôi chợ, được coi là “ngôi làng giàu có nhất miền Bắc” với nhiều căn nhà cao tầng, biệt thự mọc lên san sát nhau trong những năm gần đây.

 “Thủ phủ thời trang” của Hà Nội ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ” - Ảnh 3.

Chuẩn bị vào vụ Thu - Đông, những mặt hàng như quần áo ấm được bày bán dọc khu dốc Baza và chợ Ninh Hiệp. Trái ngược với cảnh tấp nập vốn có, “thủ phủ thời trang” Hà Nội vào đầu tháng 10 lại khá vắng vẻ.

 “Thủ phủ thời trang” của Hà Nội ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ” - Ảnh 4.

Sau đợt dịch Covid-19, mua sắm online là một trong những xu thế phát triển mạnh mẽ, đặc biệt, các ngành hàng may mặc cũng tập trung xây dựng việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Cũng một phần vì xu hướng này nên các tiểu thương trong chợ vải Ninh Hiệp cùng các địa điểm buôn bán vải xung quanh là Tuấn Dung Plaza hay Sơn Long đều chịu chung cảnh “kẻ bán nhiều hơn người mua”.

 “Thủ phủ thời trang” của Hà Nội ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ” - Ảnh 5.

Các tiểu thương ngồi chờ khách từ sáng đến chiều, có người còn ngủ gật và đùa nhau: “Cả tháng nay ra bán thì lãi mỗi giấc ngủ”. Vài người cũng dọn hàng để về nhà sớm hơn.

 “Thủ phủ thời trang” của Hà Nội ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ” - Ảnh 6.

Các chủ cửa hàng vẫn cố gắng bám trụ tại chợ vải Ninh Hiệp bởi còn khách đổ buôn ở các tỉnh về để giao thương, ngoài ra khách lẻ rất hiếm. Một tiểu thương thuê ki-ốt trong Tuấn Dung Plaza chia sẻ cả nửa tháng nay mới chỉ kiếm được 200.000 - 300.000 đồng, vậy nên phải gồng mình chịu lỗ, gánh các chi phí thuê mặt bằng…

 “Thủ phủ thời trang” của Hà Nội ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ” - Ảnh 7.

Phần lớn các hộ ở đây đã đóng cửa sau Tết Nguyên đán 2023 bởi tình trạng buôn bán ế ẩm kéo dài từ khi mở cửa trở lại sau dịch Covid-19.

 “Thủ phủ thời trang” của Hà Nội ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ” - Ảnh 8.

Các sản phẩm được hạ giá, xả hàng với giá rẻ nhưng cũng hiếm người đến mua.

 “Thủ phủ thời trang” của Hà Nội ế ẩm, tiểu thương đùa nhau: “Cả tháng bán lãi được mỗi giấc ngủ” - Ảnh 9.

Chợ Ninh Hiệp vốn là địa điểm mua sắm giá rẻ nổi tiếng dành cho học sinh, sinh viên, người lao động. Tuy nhiên, vì tình hình kinh tế khó khăn, người dân cũng đã cắt giảm chi tiêu của mình cho hoạt động mua sắm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán tại ngôi chợ này.

Theo Hoàng Việt

Từ khóa:  ninh hiệp
Cùng chuyên mục
XEM