Thiếu gia 19 tuổi thiệt mạng trên chuyến tàu ngầm khám phá Titanic định mệnh: Chỉ tham gia để làm vui lòng người cha tỉ phú, sống trong sợ hãi trước chuyến đi

23/06/2023 13:45 PM | Sống

Shahzada Dawood và con trai Suleman, 19 tuổi, là hai trong số 5 nạn nhân trên Titan mới gặp nạn.

Thiếu gia 19 tuổi thiệt mạng trên chuyến tàu ngầm khám phá Titanic định mệnh: Chỉ tham gia để làm vui lòng người cha tỉ phú, sống trong sợ hãi trước chuyến đi - Ảnh 1.

Doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood và con trai Suleman, 19 tuổi, là hai trong số 5 nạn nhân thiệt mạng khi tàu lặn OceanGate gặp phải một 'vụ nổ thảm khốc' chỉ cách mũi tàu Titanic khoảng 500m, theo Lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ. Các nạn nhân khác là Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush, cựu chiến binh Hải quân Pháp Paul-Henri (PH) Nargeolet và tỷ phú người Anh Hamish Harding. Họ đã mất tích kể từ khi tàu ngầm Titan biến mất vào 18/6, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai ráo riết.‏

Thiếu gia 19 tuổi thiệt mạng trên chuyến tàu ngầm khám phá Titanic định mệnh: Chỉ tham gia để làm vui lòng người cha tỉ phú, sống trong sợ hãi trước chuyến đi - Ảnh 2.

Hai cha con tỷ phú Dawood

Đáng thương thay, người dì Azmeh Dawood tiết lộ cho NBC News rằng cháu trai của bà đã thổ lộ với một người họ hàng rằng cậu "không thực sự sẵn sàng" để tham gia cuộc hành trình. Nhưng cậu buộc phải làm hài lòng cha mình, người có hứng thú đặc biệt với vụ đắm tàu Titanic năm 1912. "Tôi không thể ngừng nghĩ về Suleman. Ở trong đó, có lẽ thằng bé chỉ đang thở hổn hển một cách khó khăn", Azmed chia sẻ trong đau khổ.‏

‏Một nguồn tin cho hay: "Không rõ điều gì đã khiến ông Dawood muốn đi thám hiểm tàu Titanic cùng con trai, nhưng rõ ràng ông ấy bị thúc đẩy bởi niềm đam mê khám phá và tôi hiểu đây là việc đã được lên kế hoạch từ trước."‏

‏Ông Dawood và con trai là những người thừa kế của tập đoàn ‏‏Engro Corporation, một trong những công ty phân bón lớn nhất Pakistan.‏‏ Ông uất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất Pakistan. Đế chế kinh doanh gia đình Dawood Hercules Corp đã đầu tư vào nông nghiệp, lĩnh vực y tế và các ngành công nghiệp khác ở Pakistan.‏

Thiếu gia 19 tuổi thiệt mạng trên chuyến tàu ngầm khám phá Titanic định mệnh: Chỉ tham gia để làm vui lòng người cha tỉ phú, sống trong sợ hãi trước chuyến đi - Ảnh 3.

‏Suleman, 19 tuổi, đang theo học tại Đại học Strathclyde ở Glasgow. Cậu là sinh viên Trường Kinh doanh và vừa hoàn thành năm học đầu tiên của mình.‏

‏Christine, mẹ của Suleman, một nhà tâm lý học và chuyên gia khai vấn cuộc sống. Cùng với em gái Alina, cô đã ở Canada một tháng trước khi hai cha con thực hiện chuyến lặn. Vào tháng 1 năm 2019, Christine tiết lộ cô và chồng đã tham gia vào một vụ "lao" máy bay kinh hoàng như thế nào, trong khoảnh khắc đó họ cảm thấy mình đã cận kề cái chết.‏

Thiếu gia 19 tuổi thiệt mạng trên chuyến tàu ngầm khám phá Titanic định mệnh: Chỉ tham gia để làm vui lòng người cha tỉ phú, sống trong sợ hãi trước chuyến đi - Ảnh 4.

‏"Chồng tôi sau đó nói với tôi rằng anh ấy đã nghĩ về những cơ hội mà mình đã bỏ lỡ và cả những thứ anh muốn truyền đạt, dạy dỗ cho con cái nhưng chưa thể", Christine chia sẻ trong một bài viết đau lòng tại thời điểm đó.‏

‏Ahsen Uddin Syed, một người bạn và cũng là đồng nghiệp của ông Dawood, cho biết rằng doanh nhân này là "một nhà thám hiểm". "Du lịch, khoa học, là một phần trong DNA của anh ấy", Syed nói với The New York Times. Ông nói thêm rằng ông Dawood yêu thích Star Trek và Star Wars và là một nhiếp ảnh gia sắc sảo.‏

‏Một người bạn thân của ông Shahzada từ thời trung học chia sẻ, ông là người dè dặt và hướng nội, nhưng thích tham gia những chuyến du ngoạn đầy tham vọng. Ông từng tham gia chuyến thám hiểm Nam cực vào năm 2018 và vượt qua sa mạc Kalahari (Châu Phi) vào tháng 12 năm ngoái.‏

‏Sở thích của ông Shahzada Dawood là chụp ảnh động vật hoang dã, làm vườn và khám phá thiên nhiên trong khi cậu con trai 19 của ông say mê tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Thiếu gia 19 tuổi thiệt mạng trên chuyến tàu ngầm khám phá Titanic định mệnh: Chỉ tham gia để làm vui lòng người cha tỉ phú, sống trong sợ hãi trước chuyến đi - Ảnh 5.

‏Tuyên bố được ký bởi cha mẹ của ông Dawood, Hussain và Kulsum, bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm và lời chia sẻ từ mọi người trên khắp thế giới đăng tải trên Twitter.

‏Ngay sau khi tin tức về vụ tai nạn đáng tiếc xuất hiện, gia đình Dawood đã không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của họ thông qua các bài viết và tuyên bố. Trong những chia sẻ đó, gia đình Dawood thể hiện sự đau đớn và mất mát to lớn do sự ra đi đột ngột của Shahzada Dawood và con trai Suleman. Họ bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm và lời chia sẻ từ mọi người trên khắp thế giới.‏

‏‏

Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM