Sự thật về ghế "thuyền trưởng" đội tuyển bóng đá Việt Nam

14/01/2013 15:16 PM | Quản trị


Khi HLV trưởng chỉ là con rối

Như đã nói, ghế thuyền trưởng của một ĐTQG luôn danh giá (nhưng ở mức độ khác nhau) với bất kỳ một HLV chuyên nghiệp nào, không cứ ở Việt Nam.

Thế nhưng, có một điều rất khác khi ở dải đất hình chữ S đôi khi chức danh HLV trưởng từ V-League cho tới cấp ĐTQG đều không chắc chắn rằng họ là người có thực quyền lớn nhất.

Một ví dụ nho nhỏ tại đội bóng của bầu Thụy, kể cả khi HLV Lư Đình Tuấn ngồi ghế nóng giữ quyền về mặt chuyên môn, nhưng người quyết gần như tất cả về con người ra sân lại là GĐĐH Trần Tiến Đại.

Thậm chí không chỉ dừng lại việc một cá nhân nào đó can thiệp vào chuyên môn, mà ngay chính một nhóm cầu thủ quan trọng cũng là người có ảnh hưởng lớn tới việc xếp ai vào sân, ai ngồi ngoài.

Và ở ĐTVN dường như cũng tồn tại điều nghịch lý ấy, ngoại trừ một vài thầy ngoại "cứng cựa" kiểu như HLV Calisto hay là Riedl ra, phần còn lại đều bị ảnh hưởng từ cấp thượng tầng.

Nói không quá, hầu như bao giờ cũng thế, khi danh sách tập trung được công bố gần như rất ít khi HLV trưởng là người quyết định triệu tập ai, và không gọi ai mà thông qua một hội đồng nào đó của VFF.

Bản thân, "người dũng cảm" Phan Thanh Hùng khi nhậm chức HLV trưởng ĐTQG cũng không phải là người quyết hết trong số tất cả những tuyển thủ dười thời của mình.

Thế nên, mới có câu chuyện ngay từ đầu tiên bản thân ông thầy người Đà Nẵng không có ý định triệu tập Việt Thắng, và lý do đưa ra là vô cùng tế nhị với việc cầu thủ này đang vướng mắc về kỷ luật đối với đội bóng cũ Thanh Hóa.

Nhưng rốt cuộc, khi bước vào giai đoạn tập huấn tên của tiền đạo kỳ cựu này bất ngờ có trong danh sách, và rồi sau những đợt sát hạch khốc liệt Việt Thắng cũng không thể trụ lại đành rời đội ngay trước thềm AFF với lý do - chấn thương.

Không muốn gọi, nhưng vẫn "bị dí" vào một số những cái tên không phù hợp với lối chơi và thậm chí có cả vấn đề trong tư tưởng khiến sự hợp tác làm việc là điều không tưởng.

ĐTVN, VFF, HLV, Công Vinh, Hỷ
VFF - cơ quan quyền lực cao nhất BĐVN, lại chính là một trong những "vật cản" khiến Vua ì ạch

Mới đây nhất, quyền được lựa chọn "thực đơn & gia vị" cho bữa tiệc nếu được ngồi vào ghế bếp trưởng ĐTQG của các HLV cũng đã được thể hiện rất rõ khi danh sách tập trung cho Asian Cup đều do VFF tự vẽ ra, bất chấp lái trưởng của đội tuyển vẫn là một ẩn số...

... và ở thế trên đe dưới búa

Không chỉ có thẩm quyền quá ít quyền về chuyên môn, HLV trưởng ĐTQG cũng bị áp lực vô cùng to lớn và tất nhiên không phải tới từ dư luận mà từ các "ông chủ" của mình là VFF, cũng như Tổng Cục TDTT.

Áp lực về thành tích khiến cho VFF luôn luôn tìm mọi cách để thỏa mãn điều ấy, bất chấp hiện trạng bóng đá Việt đang ở mức thấp nhất về sự ì ạch và không hề có lối thoát với quá nhiều vấn đề.

Và khi thành tích không được đảm bảo, người sẽ được đưa trảm đầu tiên là HLV trưởng (đương nhiên là thế) rồi mọi chuyện... tính sau.

Như ở AFF Cup vừa rồi, nhiều khi không khỏi thương cảm cho ông Hùng, HLV trưởng nội chính thức đầu tiên sau gần 20 năm hội nhập trở lại với bóng đá khu vực, đơn độc sau thất bại. Và do quá hiểu mọi chuyện nên ông đã nhận tất cả lỗi về mình rồi nhanh chóng rời chức.

ĐTVN, VFF, HLV, Công Vinh, Hỷ
Làm HLV trưởng, khổ lắm ai ơi!

Ở cái thế, thắng chưa chắc đã được vinh danh, mà thất bại phải nhật hết như thế và đôi khi không thật sự "người lớn" từ chính các ông chủ của mình liệu HLV nội nào dám ngồi vào ghế thuyền trưởng của ĐTVN?

Sức ép từ các ông chủ đã rất lớn, không những thế gần như ở đời HLV trưởng ĐTQG nào cũng nhận được rất nhiều chỉ thị trời ơi từ cấp cao hơn VFF là TC TDTT.

Ngay cả việc ủy lạo cho đội tuyển cũng là một phiền phức khi triệu tập cả HLV trưởng ra Hà Nội để động viên, thăm hỏi hay chỉ đạo... bất chấp thời gian đó, ĐTVN cần nhiều hơn nữa sự có mặt của thuyền trưởng...

Chính bởi thế dù tướng Hải "lơ" đã đề cao việc được gọi làm nhiệm vụ quốc gia rằng "xách nước đập đá tôi cũng lên" thì cũng không khiến nhiều đồng nghiệp dám ngồi vào ghế nóng đó nữa.

Bởi thực sự, nhìn tấm gương của HLV Phan Thanh Hùng "bầm dập" đỡ đạn cho những ông chủ của mình ra sao, nhìn vào hiện trạng BĐVN đang có thì đố ai dám dũng cảm, ngoại trừ bị dí ngồi vào đó như cách mà HLV Hoàng Văn Phúc vừa phải nhận...

Một nền bóng đá vốn đã bất ổn, một cơ chế làm việc thiếu chuyên nghiệp và đầy áp lực từ những "quan thầy" như thế quả thực ghế HLV trưởng ĐTQG không bị "ma ám" mới lạ...

Theo Minh Anh 
vietnamnet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM