[Phim hay] My way - Chặng đường tôi đi

02/12/2012 15:54 PM |

Bộ phim chiến tranh hội tụ bộ ba diễn viên nổi tiếng đến từ ba quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã gây được sự chú ý tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Thông tin:

Tên phim: My way (Chặng đường tôi đi) - phim Hàn Quốc.

Đạo diễn: Kang Je-Kyu.

Kịch bản: Kang Je-Kyu, Kim Byung-in.

Diễn viên: Jang Dong Gun, Joe Odagiri, Phạm Băng Băng.

Năm sản xuất: 2011

Bình chọn trên website IMDB: 7,4/10

Giới thiệu

Những bộ phim về chiến tranh luôn để lại trong lòng người xem những ám ảnh khó quên. My way không xây dựng hình tượng một người anh hùng trận mạc, cũng không lên án sự tàn ác của phát xít, như các bộ phim thường thấy về thế chiến II. Bộ phim là câu chuyện có thật về hai người bạn, Kim Joon Sik và Tatsuo. Kim Joon Sik là người Triều Tiên, Tatsuo đến từ Nhật Bản. Từ khi sinh ra, họ đã mang hai số phận hoàn toàn khác nhau, trong giai đoạn lịch sử đau thương của cả hai dân tộc.

Bộ phim bắt đầu bằng một hình ảnh rất đẹp: Kim Joon Sik và Tatsuo khi còn là hai đứa trẻ, chạy thi với nhau. Một đứa trẻ thì vui vì được chứng tỏ mình hơn hẳn “thằng nhà quê” kia, đứa còn lại thì vui vì từ đây cậu bắt đầu có đối thủ chạy cùng. Cuộc đời của Kim Joon Sik và Tatsuo tựa như một cuộc thi điền kinh không ngừng nghỉ.

Trong chiến tranh thì chẳng có chính nghĩa, chẳng có phi nghĩa. Chỉ có thân phận con người là đáng thương mà thôi.

Là đất nước đô hộ, quân đội Nhật Bản đã ép buộc những người dân Triều Tiên làm lính cho họ. Như vậy là, những người con đất nước Triều Tiên phải chiến đấu vì Nhật Hoàng, thề trung thành với Nhật Hoàng (Triều Tiên trước thế chiến II vẫn là một quốc gia chứ chưa bị chia cắt Nam – Bắc Triều như bây giờ) Kim Joon Sik là một trong số đó, nằm dưới trướng lãnh đạo của Tatsuo. Cỗ máy chiến tranh tàn ác bắt đầu quay. Và có ai ngờ rằng, sau khi Nhât Bản thất bại trước Liên Xô, cả hai lại cùng là những người lính đánh thuê, hết cho quân đồng minh lại đến quân phát xít.

Ở đó, nỗi đau khi bị xúc phạm danh dự, nỗi đau khi thấy con người tàn sát nhau…được thể hiện chân thực và đầy xúc động. Tatsuo, vốn là một con người vĩ cuồng, theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, luôn coi trận mạc là lẽ sống, sẵn sàng giết người không ghê tay, đã dần dần nhận ra dù là ở chiến tuyến nào thì tất cả mọi người đều là nạn nhân của chiến tranh.  

Kim Joon Sik và Tatsuo vẫn còn là kẻ thù của nhau, cho đến khi trong 1 trận quyết đấu sống còn, Kim Joon Sik đã đóng con dao xuống nền nhà, thay vì đâm thẳng vào Tatsuo. Mang trong mình dòng máu của người Triều Tiên bị đàn áp suốt một thời gian dài, Kim Joon Sik biết rằng mạng sống là đáng quý, và suy cho cùng, Tatsuo cũng chỉ là nạn nhân của những ảo vọng do anh ta, do đất nước mà anh ta tôn thờ, vẽ nên mà thôi.

Trải qua bao nhiêu đau thương với cái chết cận kề, cả hai từ vị trí đối lập, mới trở thành những người bạn thân thiết. Tình bạn của họ đã đến không hề dễ dàng và đơn giản. Nó được đánh đổi bằng rất nhiều máu và nước mắt, rất nhiều những đày ải tưởng chừng như không thể vượt qua được.

Người xem bị cuốn theo hành trình tìm bạn của Tatsuo, hành trình cả hai tìm đường về nhà, để rồi đau đớn trước những cảnh bi thương mà họ gặp phải. Trong chiến tranh, mọi chuyện đều không dễ dàng…

Diễn xuất tuyệt vời của 2 nam diễn viên chính Jang Dong Gun (vai Kim Joon Sik) và Joe Odagiri ( vai Tatsuo) từ hành động cho đến ánh mắt đã khắc họa chân thực số phận của hai người bạn. Phạm Băng Băng trong vai cô gái Trung Hoa quả cảm cũng gây được nhiều cảm tình của người xem. Bộ phim My way vì vậy thu hút không chỉ vì nội dung đặc sắc và đầy xúc động, mà còn nhờ dàn diễn viên khá nổi tiếng của điện ảnh châu Á.

Quỳnh Anh 

thunm

Cùng chuyên mục
XEM