Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng

18/04/2022 16:21 PM | Sống

Chắc chắn đây là người chồng quốc dân mà bà vợ nào cũng ao ước rồi!

Nhiều lúc vẫn không tin nổi là đã có đến 3 đứa con

Chăm sóc và nuôi dạy con cái là một hành trình dài, nhiều yêu thương nhưng cũng đầy thách thức đối với các bậc cha mẹ. Với các con, mẹ thường là người gần gũi và dành thời gian nhiều hơn, nhưng vai trò của bố cũng vô cùng quan trọng. Nếu thường xuyên được bố chơi cùng, các bé sẽ thông minh, tính cách cũng nhanh nhẹn, hiếu động hơn.

Nhắc đến một trong những ông bố "siêu nhân", nhiều người nghĩ ngay đến John Hùng Trần, bố của bộ 3 anh cả Trần Vĩnh Jayden, anh hai Trần Minh Jayce và bé út Trần Linh Jaymes. Anh là người Mỹ gốc Việt, là tác giả của quyển sách John đi tìm Hùng. Hiện tại ông bố trẻ cũng đang đảm nhiệm vai trò là Tổng giám đốc của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Bifrost, làm việc và sống cùng gia đình ở Hà Nội.

Dự định của hai vợ chồng anh John Hùng Trần chỉ là có 1 con, thế nhưng khi siêu âm xác định vợ đang mang thai 3, ông bố trẻ vô cùng choáng váng. Bản thân anh hoang mang, không thể tin được vào tai mình. "Nhưng mình đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể vì mình biết lúc đó vợ cũng rất bối rối. Thậm chí đến tận bây giờ vẫn có lúc mình chưa tin nổi là đã có 3 con", tác giả John đi tìm Hùng thật thà tâm sự.

Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng - Ảnh 1.
Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng - Ảnh 2.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình CEO John Hùng Trần

Bận rộn với công việc là thế nhưng John Hùng Trần chẳng hề bỡ ngỡ khi làm bố của 3 em bé một lúc. Lý do là vì ông bố trẻ đã từng phải trông và chăm nhiều em họ từ nhỏ nên tích lũy cho bản thân kha khá kinh nghiệm. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên đọc nhiều tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về dinh dưỡng cho mẹ bầu và thai nhi, đọc sách, hát và nói chuyện với các bé từ rất sớm ngay khi còn trong bụng mẹ.

"Thay đổi lớn nhất là bọn mình gần như không còn thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nữa. Vợ mình thì từ khi sinh các bé đã tạm nghỉ công việc để tập trung nuôi dạy con. Mình thì ngoài giờ đi làm sẽ hoàn toàn dành thời gian cho các con, các chuyến công tác xa nhà cũng hạn chế hơn trước. Vợ chồng mình muốn dành cho các con nhiều thời gian nhất có thể trong 3 năm đầu đời vì đây là khoảng thời gian rất quan trọng cho sự phát triển mọi mặt.

Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng - Ảnh 3.
Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng - Ảnh 4.

3 anh em siêu đáng yêu

Các bé gần được 26 tháng tuổi. Hành trình làm bố mang lại cho mình nhiều cảm xúc lẫn lộn nhất từ trước đến nay. Mình rất bất ngờ là mình lại có thể kiên nhẫn và yêu thương con nhiều đến thế. Mình đã học được rất nhiều từ các con và cũng biết ơn, trân trọng mỗi ngày khi được ở bên các con", ông bố 3 con chia sẻ.

Lịch trình chăm con "full ngày" nghe xong là choáng

Có 1 đứa con đã bận nên có đến 3 đứa con đồng nghĩa với việc lịch trình của hai vợ chồng anh John Hùng Trần lúc nào cũng trong trạng thái "full", bận gấp 6, 7 lần bình thường. Vừa làm CEO, vừa cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho con, cả hai vợ chồng khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.

"Mình thường thức dậy từ 6h30-7h cùng các con, giúp các bé vệ sinh rồi chơi đùa trong khi vợ mình chuẩn bị bữa sáng. Khoảng 8h mình sẽ đi đến văn phòng và làm việc đến khoảng 5h chiều. Sau giờ làm việc mình sẽ về nhà để kịp tắm cho các bé lúc 6h30 tối. Sau đó mình sẽ đọc sách và cùng vợ cho các bé đi ngủ lúc 7h30 tối. Sau khi các con đi ngủ mới là lúc mình và vợ ăn tối, nghỉ ngơi.

Mình chưa gặp khó khăn gì trong việc chăm sóc các con và mình thực sự yêu thích công việc đó. Mình đã cùng vợ tắm, thay bỉm, cho con ăn, giúp con đi ngủ… từ khi các con còn nhỏ. Mình thấy mọi hoạt động mỗi ngày đều là cơ hội để dạy các bé. Trong mọi hoạt động, từ việc đánh răng, uống nước hay khi dọn đồ chơi, đi dạo, lúc chơi… mình đều nói chuyện rất nhiều với các con để giúp các bé hiểu mình đang làm gì, vì sao lại làm như vậy và cả những chuyện xa xôi rộng lớn hơn nữa. 

Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng - Ảnh 5.

Một số hoạt động yêu thích của bố con nhà mình là đọc sách, nhảy và hát theo nhạc, chơi các trò tưởng tượng như khám phá vũ trụ và cắm trại tại phòng khách. Lần đầu làm bố, mình nhận ra là chính các con cũng dạy cho mình rất nhiều điều.

Vợ chồng mình hiện tại hỗ trợ ở bên cạnh vỗ về giúp các con ngủ. Mình nghĩ nếu luyện cho con tự ngủ được thì cũng rất tốt. Nhưng mình muốn trân trọng những giây phút khi các con còn bé bỏng thêm một thời gian nữa. Các con lớn nhanh quá và mình tin là rồi sẽ đến một ngày các con không còn cần bố mẹ giúp đi vào giấc ngủ nữa, lúc đó chắc mình sẽ bị buồn mất một lúc.

Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng - Ảnh 6.

Với các bố của nhiều em bé sinh cùng nhau, lịch trình sinh hoạt thống nhất mỗi ngày là điều rất cần thiết. Lời khuyên của mình là dành nhiều thời gian với con nhất có thể vì các con lớn rất nhanh. Và lời khuyên cuối là hãy yêu thương vợ nhiều hơn trước khi có con vì vợ bạn đã và đang hy sinh rất nhiều cho bạn và các bé.

Mình biết làm mẹ là một công việc 24/7 đòi hỏi vô cùng nhiều sức lực và sự hy sinh. Và công việc này không hề dễ dàng. Các mẹ là những siêu anh hùng ngoài đời thực và xứng đáng có được mọi tấm huy chương", ông bố 3 con tâm sự.

Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng - Ảnh 7.

Bí quyết cùng cả nhà vượt qua giai đoạn mắc Covid-19

Thời gian vừa rồi, cả gia đình anh John Hùng Trần đã bị mắc bệnh. Đến thời điểm hiện tại, các bé đều đã hồi phục và trở lại là những em bé tinh nghịch, hiếu động. Nhưng nghĩ lại trong suốt 1 tuần lễ khi các con bị ốm thì vợ chồng anh John Hùng Trần vẫn vô cùng sợ hãi. Mỗi bé mất chừng 3-4 ngày để hoàn toàn trở lại bình thường.

"Những ngày đầu tiên các bé thay nhau sốt cao, ăn uống rất ít và thỉnh thoảng còn bị nôn ói. Bố mẹ và bà nội chăm sóc các bé cũng bị lây theo nhưng dù rất mệt vẫn phải cố gắng chăm các bé cả ngày và đêm. Nhìn các con khóc, bỏ ăn mình rất thương và nhiều lúc nghĩ nếu để mình ốm thay các con được thì tốt. May mắn là hiện tại các bé đều đã ổn.

Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng - Ảnh 8.
Ông bố trẻ ngày làm CEO, tối về bận rộn chăm 3 em bé mà vẫn luôn vui vẻ, lịch trình trông con khiến ai nấy choáng váng - Ảnh 9.

Bộ 3 hiếu động, tinh nghịch

Vợ chồng mình bình tĩnh chăm sóc và lắng nghe nhu cầu của các con. Những ngày sốt cao thì việc quan trọng nhất là hạ sốt và đảm bảo con không bị mất quá nhiều nước. Sau khi cắt sốt rồi thì dần cho con ăn uống lại như bình thường để các con hồi phục. Người lớn thì không bị sốt cao như các bé nhưng cơ thể lại bị mệt mỏi lâu hơn. Mọi người nhắc nhau bổ sung vitamin và vệ sinh mũi họng mỗi ngày. Các bé hiện tại đã trở lại bình thường. Vợ chồng mình và bà nội thì chắc có lẽ gần hồi phục hoàn toàn", ông bố 3 con trải lòng.

Theo San San

Cùng chuyên mục
XEM