Những bức hình hiếm hoi chụp lại được cuộc sống ảm đạm hàng ngày của người dân Bắc Triều Tiên
Chính phủ Bắc Triều Tiên vốn mang tiếng là rất kín kẽ. Khi bước chân vào đất nước này, du khách sẽ được hướng dẫn thứ gì có thể chụp ảnh và thứ gì không thể chụp. Nhân viên an ninh sẽ rà soát điện thoại và tất cả các thiết bị kỹ thuật số khác, bao gồm cả máy ảnh, tablet và thẻ nhớ, để tìm những nội dung bị cấm.
Những hạn chế này đã thôi thúc nhiếp ảnh gia Xiaolu Chu đi khắp mọi miền trên cả nước bằng tàu hỏa vào năm 2015 và ghi lại đời sống hàng ngày của người dân bằng máy ảnh điện thoại của mình.
Ông nói với Business Insider rằng lôi ra chiếc máy ảnh DSLR là quá mạo hiểm trong một số ngôi làng ông từng đặt chân đến, người dân làng sẽ ngay lập tức báo lại cho cảnh sát khi nhìn thấy những thứ như vậy.
Mặc dù một vài bức ảnh đã bị xóa khi gặp phải cảnh sát, ông Chu đã chia sẻ phần còn sót lại trong những bức ảnh của mình với chúng tôi:
Ông Chu đã đi khắp mọi miền lãnh thổ Bắc Triều Tiên
Phần lớn khách du lịch Trung Quốc đều đi vào qua Tân Nghĩa Châu bằng tàu hoặc qua Bình Nhưỡng bằng máy bay. Ngược lại, ông đã phải đi đến Nga để nhập cảnh tại cảng Tumangang.
Ông đã tận mắt chứng kiến con người sống trong cảnh nghèo đói nơi đây. Rất nhiều người trong số họ phải đi xin tiền.
“Hầu như chẳng thể nhìn thấy một người béo nào ở Bắc Triều Tiên cả, ai cũng rất gầy,” ông nói.
Nhiều khu dân cư đã xuống cấp và rất cần được sửa chữa.
Sau đó, khi trở lại nhà ga xe lửa, ông chú ý tới chân dung các cựu lãnh đạo của đất nước này và dòng chữ “sống muôn đời” rải rác bên dưới.
Vào ban đêm, những tấm ảnh thờ này là thứ duy nhất được thắp sáng trong làng, những tòa nhà khác đều chìm trong bóng tối.
Ngày hôm sau, ông lên chuyến tàu đến thủ đô của đất nước này.
Nhân viên an ninh trên tàu kiểm tra chiếc tablet của ông để chắc chắn nó không có GPS. Chính phủ thậm chí còn chặn tín hiệu với lý do an ninh.
Nhân viên an ninh trên tàu cũng kiểm tra cả laptop và chiếc máy ảnh số của ông. Chu nhận xét rằng thao tác của họ có vẻ rất thành thạo, ngoại trừ khi kiểm tra chiếc MacBook.
Đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, giúp ông thấy được những hình ảnh sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây. Cậu bé dưới đây đang nhặt lõi ngô bên cạnh đường ray.
Khi đến đoạn đường ray giao với đường chính, ông nhìn thấy rất nhiều người đi lại bằng xe đạp.
Có những cảnh rất lạ lùng. Trẻ em tu tập và bơi lội vào buổi chiều trên một dòng sông.
Nhưng mỗi khi đoàn tàu đi vào ga, cảnh ngèo nàn lại hiện rõ đến đau lòng. Cậu bé này đã phải đi ăn xin tại nhà ga ở Hamhung.
Những người lính Bắc Triều Tiên ngồi nghỉ ngay trên đường ray.
Mỗi khi có thể ra ngoài, Chu đều chụp lại những bức ảnh bằng máy điện thoại của mình. “Máy ảnh số quá lộ liễu trong hoàn cảnh đó,” ông nói, “mọi người trong làng đều rất cảnh giác.”
Rất nhiều người địa phương báo cáo lại hành động của ông với cảnh sát. “Một sĩ quan cảnh sát và một người lính chặn chúng tôi lại để kiểm tra điện thoại. Tôi giấu được phần lớn ảnh, nhưng vài tấm vẫn bị xóa mất,” ông chia sẻ.
Bản hướng dẫn du lịch khuyến khích du khách chụp cảnh các học sinh đang tập luyện. Những cậu bé này đang diễn tập chào mừng kỷ niệm 70 năm Đảng Lao động Triều Tiên
Những bức ảnh về hoạt động chống Mỹ cũng rất được hoan nghênh. Các em học sinh này đang biểu tình chống lại Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Cuối cùng, ông Chu đến được nhà ga Bình Nhưỡng
Chúng tôi từng hỏi tác giả liệu ông có thấy sợ bị trừng phạt vì đưa những bức ảnh này ra công chúng hay không?
Ông khẳng định: “Không, tuyệt đối không”.