Những hình ảnh tràn đầy màu sắc bên trong đất nước "bí hiểm nhất thế giới"

22/03/2016 19:21 PM | Sống

Hầu hết những du khách phương Tây đến Triều Tiên đều bị kiểm soát nghiêm ngặt này (luôn được hộ tống bởi 3 “hướng dẫn viên”) đều hy vọng sẽ thấy một thế giới với những mảng xám chấm phá của bê tông đổ nát...

Nhưng điểm nổi bật nhất chính là màu sắc – từ trong ra ngoài. Các tòa nhà căn hộ được sơn bằng màu vàng mù tạt, màu đất nung, ngọc lam và xanh nhạt.

Những tòa tháp mọc lên hướng ra bờ sông khoác lên mình bộ cánh nhợt nhạt của màu cam và xanh lá cây, hoặc những đường sọc xoắn ốc như kẹo mút. Từ trên đỉnh ngọn tháp Juche ở trung tâm Bình Nhưỡng, khung cảnh trông như ai đó vừa đổ một gói kẹo hoa quả lớn ra toàn thành phố.

Điểm nhấn về màu sắc tiếp tục xuất hiện bên trong các tòa nhà, nơi phần nội thất được cảm nhận như một sân khấu được bài trí cẩn thận.

Các không gian có vẻ cân xứng và được sắp xếp dọc theo một trục nào đó, hướng tầm mắt của bạn vào thứ nằm ở tâm điểm cuối cùng – lúc nào cũng vậy, bức tranh hay tượng của một vị lãnh tụ vĩ đại.

Trong số tất cả những tòa nhà chúng tôi đến thăm, từ thư viện và sân vận động cho đến các nhà hát lớn và các phòng hòa nhạc, phần tiền luôn ngự trị một tấm chân dung lớn của chủ tịch Kim Il-sung và con trai mình Kim Jong-il.

Những màu sắc tương tự lan tràn sang các căn phòng khác, làm rực sáng không gian từ những sàn nhà mới bóng loáng, cho đến những bức tường được sơn màu nhẹ, những đồ đạc được phủ màu sáng, nhờ thế mở rộng không gian biểu tượng của các lãnh tụ ra toàn bộ tòa nhà.

Màu cam và vàng của ánh hoàng hôn rực lửa cùng màu lam và tím của bầu trời dường như làm bão hòa mọi điểm trong không gian bao quanh, đúng như chủ tịch Kim Jong-il đã nói, “Việc này giúp nhân dân lúc nào cũng nhìn lên hình ảnh của lãnh tụ và truyền cho họ lòng tự hào và ý thức được rằng họ viên mãn trong sự chở che của lãnh tụ”.

Đó chính là thiết kế nội thất kiểu gây mê – một cách sử dụng cách phối màu như ở vườn trẻ để tác động vào ý thức nhằm phân tán tâm trí con người khỏi thực trạng nghèo đói tràn lan, thiếu lương thực và các tiêu chuẩn giáo dục y tế xuống cấp đang khiến đất nước này phải oằn mình chống chịu bên ngoài những ảo ảnh được trưng bày ở Bình Nhưỡng.


SVĐ mùng 1 tháng 5 Rungrado, 1989 (được tu sửa vào 2014)

SVĐ mùng 1 tháng 5 Rungrado, 1989 (được tu sửa vào 2014)


SVĐ mùng 1 tháng 5 Rungrado, 1989 (được tu sửa vào 2014)

SVĐ mùng 1 tháng 5 Rungrado, 1989 (được tu sửa vào 2014)


SVĐ mùng 1 tháng 5 Rungrado, 1989 (được tu sửa vào 2014)

SVĐ mùng 1 tháng 5 Rungrado, 1989 (được tu sửa vào 2014)


Khu phức hợp Changgwang, Pyongyang, 1981-1986

Khu phức hợp Changgwang, Pyongyang, 1981-1986


Khu phức hợp Changgwang, Pyongyang, 1981-1986

Khu phức hợp Changgwang, Pyongyang, 1981-1986


Khu phức hợp Changgwang, Pyongyang, 1981-1986

Khu phức hợp Changgwang, Pyongyang, 1981-1986


Khách sạn Yanggakdo, Pyongyang, 1995

Khách sạn Yanggakdo, Pyongyang, 1995


Khách sạn Yanggakdo, Pyongyang, 1995

Khách sạn Yanggakdo, Pyongyang, 1995


Nhà hát kịch quốc gia, Pyongyang

Nhà hát kịch quốc gia, Pyongyang


Nhà hát kịch quốc gia, Pyongyang

Nhà hát kịch quốc gia, Pyongyang


Changgwang San Hotel, Pyongyang

Changgwang San Hotel, Pyongyang


Changgwang San Hotel, Pyongyang

Changgwang San Hotel, Pyongyang


Nhà trẻ King Joong Suk, Pyongyang

Nhà trẻ King Joong Suk, Pyongyang


Thư viện Grand People, Pyongyang, 1982

Thư viện Grand People, Pyongyang, 1982

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM