Vương Lập Quân: Từ “siêu cớm” tới “kẻ phản bội”

06/09/2012 14:05 PM | Nhân vật

Từ lãnh đạo công an siêu quyền lực được kiêng dè thành kẻ phản bội.

Là người đã gây ra vụ bê bối chính trị chấn động chưa từng thấy ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, chỉ trong vài giờ Vương Lập Quân từ một lãnh đạo công an siêu quyền lực được kiêng dè, trở thành một kẻ phản bội có nguy cơ ngồi tù nhiều năm.

Tân Hoa Xã ngày 5/9 đã công bố các tội danh của Vương Lập Quân là đào nhiệm, lạm dụng quyền lực và tham nhũng, nhưng không cho biết thời gian cũng như địa điểm của phiên tòa tương lai.
 
Tất cả sụp đổ trong một ngày tháng 2 năm nay. Sau khi bị thất sủng trước sếp Bạc Hy Lai, người vào thời điểm đó là bí thư uy tín và quyền lực của thành phố Trùng Khánh, Vương Lập Quân đã chạy tới lãnh sự quán Mỹ gần đó để tị nạn.
 
Các nhà ngoại giao Mỹ chắc đã không tin vào tai mình khi Vương Lập Quân đưa ra ánh sáng những mảng tối của Trùng Khánh và quan trọng hơn cả, hé lộ chi tiết về vụ sát hại một doanh nhân Anh của bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai.
 
Vương Lập Quân tìm kiếm sự bảo vệ, nhưng thực tế thì ông đã khiến mình rơi xuống vực sâu nhanh hơn. Vừa ra khỏi lãnh sự quán Mỹ, ông ta đã được đưa đến Bắc Kinh, và từ đó đến nay không ai còn nhìn thấy ông nữa.
 
Báo chí Trung Quốc còn đưa tin đích thân Chủ tịch Hồ Cẩm Đào gọi Vương Lập Quân là kẻ phản bội tại một cuộc họp lãnh đạo cấp cao của Đảng.
 
Từ thời điểm đó trở lại, vị cảnh sát trưởng 52 tuổi và nhân vật như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết trinh thám, đã thành công trong vai trò một lãnh đạo công an đáng gờm, thậm chí bị ghét bỏ. Với cái nhìn lạnh lẽo sau cặp kính gọng nhẹ, khuôn mặt hiếm khi thấy nụ cười, Vương Lập Quân nổi tiếng là một “siêu cớm” không thể mua chuộc và có cách làm việc thô bạo.
 
Là người thiểu số Mông Cổ và là một võ sư thiện nghệ, Vương Lập Quân được biết có không dưới 20 vết sẹo trên người, dấu tích của những vết đạn và vết thương trong quá khứ.
 
Ông bắt đầu sự nghiệp ở tỉnh công nghiệp Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, khởi đầu là cảnh sát tuần tra trong những năm 1980 và leo dần lên nấc thang quyền lực, và ngay từ đầu đã tập trung truy quét tội phạm.
 
Cũng chính tại Liêu Ninh Vương Lập Quân đã gặp Bạc Hy Lai, ngôi sang đang lên trong đảng ở Trung Quốc. Khi ông Bạc được bầu làm bí thư thành ủy Trùng Khánh, ông đã gọi Vương Lập Quân về, trở thành cánh tay phải của ông, phụ trách vấn đề an ninh.
 
Bộ đôi Bạc-Vương đã ghi dấu ở Trùng Khánh. Ông Bạc đã lấy được danh tiếng khi tạo ra sự biến chuyển ngoạn mục tại thành phố, biến nơi đây trở thành trung tâm kinh tế lớn chỉ trong vòng vài năm, trong khi Vương Lập Quân tập trung truy quét các băng nhóm tội phạm của thành phố.
 
Cuộc truy quét “thập tự chinh” của ông, lên đến đỉnh điểm vào năm 2009, đã bị méo mó trước những lời cáo buộc tra tấn dã man, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tiến hành hàng ngàn vụ bắt bớ. Các phiên tòa chống mafia diễn ra một cách ồn ào, trong đó có vụ ông Văn Cường, người đứng đầu cơ quan tư pháp Trùng Khánh, bị kết án tử hình và đã bị thi hành án.
 
Là người đứng đầu sở công an, Vương Lập Quân nổi tiếng là Eliot Ness của Trung Quốc (Eliot Ness là người đấu tranh không mệt mỏi chống mafia ở Chicago). Một bộ phim truyền hình nhiều tập mà nhân vật chính là một chỉ huy công an có tinh thần thép, không ngại vấy máu, cũng đã lấy cảm hứng từ Vương Lập Quân.
 
Khi được bổ nhiệm vào vị trí phó thị trưởng Trùng Khánh, Vương Lập Quân thậm chí còn trở thành nhân vật thế lực hơn, hiếm khi bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích vì sở thích dùng đồng hồ và mặc vét xa xỉ của mình.
 
Là người cẩn trọng và làm việc có phương pháp, Vương Lập Quân không để mất bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí ông đã bí mật ghi âm lời thú nhận giết người của bà Cốc Khai Lai. Và cũng chính ông ta đã lặng lẽ lấy mẫu tế bào từ xác nạn nhân của bà Cốc.
 
Khát vọng diệt ác của ông thậm chí còn khiến ông tự thiết kế mẫu áo mưa màu đỏ chói cho đội cảnh sát Trùng Khánh.
 
Được đào tạo về pháp y và có thể tự thực hiện khám nghiệm tử thi, ông Vương đã được tổ chức tại Mỹ Henry Lee Institute of Forensic Science (Viện Khoa học Pháp y Henry Lee) phong chức giáo sư danh dự.
 
Nhưng nay, tất cả đã tiêu tan, bởi sau khi bị buộc tội đào nhiệm, lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ, khả năng ông phải ngồi tù nhiều năm là điều khó tránh khỏi.
 
Theo Phan Anh
Dân Trí/AFP

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM