Có bằng cử nhân, thạc sĩ vẫn đứng bán hoa quả, làm công nhân vệ sinh

23/09/2014 14:26 PM | Nghề nghiệp

trong bộ ảnh phản ánh hiện trạng nhức nhối của reuters, bạn có thể bắt gặp nhiều tiến sỹ, thạc sỹ đang loay hoay với công việc quét rác hay bồi bàn trên khắp thế giới.

Marcin Lubowicki, 28 tuổi, phó quản lý một nhà hàng McDonald's, đang khoe bằng đại học trong cửa tiệm ăn nhanh tại trung tâm mua sắm Arkadia ở Warsaw, Hà Lan. Lubowicki, nhận bằng đại học chuyên ngành tiếng Nga từ trường đại học Warsaw, đã làm việc tại McDonald's từ năm 2007. Anh cho biết có dự định làm việc dài lâu ở đây.

Chị Francesca Baldi, vú em 32 tuổi, đang trông một em bé 7 tháng tuổi cho một gia đình tại Rome. Cô đã theo học 5 năm tại trường đại học Pisa, nhận bằng cử nhân và tiến sỹ chuyên ngành văn - triết học. Cô mơ ước trở thành một giáo viên, nhưng đã phải nhận việc trông trẻ trong hơn 5 tháng qua.

Anh Karl Moi Okoth, 27 tuổi, đứng trước sạp rau quả tại chợ trong khu ổ chuột Kibera, thủ đô Kenyan. Okoth từng theo đuổi ngành tâm lý học và hóa học tại đại học Day Star, nhận bằng cử nhân tâm lý học. Không tìm được việc làm trong vòng 4 năm, anh đã quyết định mở một sạp bán rau quả để sống qua ngày tại khu ổ chuột này trong 8 tháng qua.

Anh Steffen Andrews, 24 tuổi, làm nghề bồi bàn, đang phục vụ khách tại nhà hàng Sunny Blue ở California, Mỹ. Andrews đã bỏ ra 4 năm rưỡi theo học tại Cao đẳng Cabrillo và nhận bằng viễn thông. Anh từng tới Los Angeles đầu quân trong ngành sản xuất phim, nhưng giờ đang cảm thấy mất phương hướng trong sự nghiệp.

Anh Francesco Foglia, công nhân vệ sinh 37 tuổi, đang quét đường tại ngoại ô Rome. Foggia theo học 6 năm tại đại học Rome, nhận bằng cử nhân và tiến sỹ chuyên ngành hóa học công nghiệp. Nghề nghiệp anh mơ ước là làm chuyên gia nghiên cứu, nhưng trên thực tế, anh đã quét rác tại Rome trong 2 năm.

Anh Sofiane Moussaoui, 26 tuổi, rót trà cho khách tại một quán cà phê ở Algiers. Anh theo học 5 năm tại đại học Guelma, nơi anh nhận bằng thạc sỹ tài chính doanh nghiệp. Ban đầu, anh nộp đơn xin vào làm kiểm toán tại nhiều công ty, nhưng khi chưa có nơi nào tuyển dụng, anh đã làm bồi bàn trong hơn 1 năm qua.

Anh Manolis Ouranos, 30 tuổi, hiện đang là đầu bếp tại quán ăn Black Cat ở trung tâm Athens, Hy Lạp. Manolis từng là sinh viên trường đại học công nghệ Athens trong 4 năm, nơi anh nhận bằng cử nhân chuyên về kiến trúc. Anh từng mơ ước kiếm được 1 công việc ổn định tại các công ty xây dựng quốc doanh, nhưng cuối cùng đã phải nhận việc của một đầu bếp trong 4 tháng qua. Lương tháng của anh hầu như chỉ đủ đóng học phí các lớp dạy nấu ăn.

Chị Daria Vitasovic, quản lý bar 27 tuổi, làm việc trên chiếc laptop trong một hộp đêm ở Zagreb, Croatia. Cô từng theo học 7 năm tại đại học Society of Jesus và nhận bằng cử nhân tâm lý học. Cô mơ ước trở thành giáo viên hoặc được học cao lên tiến sỹ tâm lý học, nhưng đã làm công việc của một nhân viên quản lý hộp đêm trong 4 năm qua.

Anh Denis Onyango Olang (trái), trợ lý đầu bếp 26 tuổi, đang chuẩn bị thức ăn trong một nhà bếp khách sạn tối tăm ở khu ổ chuột Kibera tại thủ đô Kenyan. Onyango Olang theo học chuyên ngành thống kê và hóa học tại trường đại học Công nghiệp và công nghệ Jomo Kenyatta, nhận bằng cử nhân khoa học. Anh từng tìm kiếm một công việc ổn định trong 2 năm, nhưng đã quyết định an phận trong nhà bếp này trong 8 tháng qua.

Anh Terence Kamanda, một bồi bàn 25 tuổi, phục vụ khách hàng tại nhà hàng The Corner Cafe tại Durban, Nam Phi. Chàng thanh niên quốc tịch Zimbabwe từng học 18 tháng chuyên ngành marketing tại Cao đẳng học viện thương mại London tại Gweru, Zimbabwe. Anh vẫn mơ về một công việc trong ngành marketing trong 8 tháng làm bồi bàn vừa qua.

Anh Kerim Sacak, nhân viên kinh doanh 29 tuổi, đang bê một chiếc ti vi LCD tại cửa hàng điện máy ở Bosnia. Anh đã từng tốt nghiệp trường sĩ quan cảnh sát Sarajevo sau bốn năm theo học, trong 4 năm thất nghiệp tiếp theo, anh đã từ bỏ tìm việc và chuyển sang làm nhân viên bán hàng được gần 4 năm qua.

Chị Jessica Mazza, bồi bàn 28 tuổi, đang phục vụ khách hàng tại quán cà phê Novel ở Santa Monica, bang California, Mỹ. Tốt nghiệp trường đại học Ball State với tấm bằng hội họa và quản trị doanh nghiệp, cô vẫn ôm mộng trở thành họa sỹ trong một năm bưng bê đồ ăn cho khách vừa qua.

Anh Wael Abo El Saoud, nông dân 25 tuổi, thu hoạch lùa mỳ tại cánh đồng cách Cairo, thủ đô Ai Cập 50 mét về phía Đông Bắc. Sở hữu bằng cử nhân thương mại từ trường đại học Benha, anh từng dải đơn xin vào các ngân hàng, nhưng cuối cùng lại dành 5 năm vừa qua làm việc trên các đồng lúa. Theo lời anh, công việc này có thu nhập rất thấp mà lại bấp bênh theo mùa vụ.

Anh Abel Santiago, 21 tuổi, phục vụ khách tại một cửa hàng tiện dụng ở Santa Monica, bang California, Mỹ. Anh từng theo học lấy chứng chỉ luật trong 1 năm theo học tại đại học Universidad Anahuac Oaxaca, nhưng đã làm việc tại cửa hàng này trong 5 tháng qua. Giờ anh chỉ mong muốn được quay lại Mexico để hoàn thành chứng chỉ.

Anh Waleed Ahmed el-Sayed, 31 tuổi, bán nước quả tại quảng trường Tahrir ở Cairo. Anh có trong hồ sơ bằng cử nhân dịch vụ xã hội từ đại học Assyiutmm, nhưng đã bán hàng rong suốt 7 năm qua khi không tìm được việc sau khi tốt nghiệp.

Chị Tania Leon, nữ nhân viên xe bus 29 tuổi, đứng trong một chiếc xe tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Leon nhận bằng tâm lý học từ đại học Santiago de Compostela, nhưng đã làm nhân viên xe bus được 2 năm qua.

Anh Almin Dzafic, bồi bàn 30 tuổi, phục vụ khách hàng tại quán cà phê Galerija Boris Smoje ở Sarajevo. Tốt nghiệp với tấm bằng kiến trúc, anh từng thất nghiệp trong 4 năm trước khi làm bồi bàn trong 2 năm qua. Anh đang có ý định rời Bosnia để tìm vùng đất hứa mới.

>> Nghề làm ... người nhện

Theo L.P

Cùng chuyên mục
XEM