Màn cầu hôn ngọt ngào của ‘cặp đôi lính chì’ gây bão CĐM: “Anh không muốn em phải chịu thêm bất cứ thua thiệt nào nữa”

14/02/2023 11:02 AM | Sống

Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 này, có lẽ câu chuyện của vợ chồng nổi tiếng được mệnh danh là "Cặp đôi lính chì" sẽ tiếp thêm động lực cho mọi người có thêm niềm vui và dành cho nửa kia của mình những điều tốt đẹp nhất.

Từng trải qua những ngày tháng bế tắc của cuộc đời, một mảnh mơ hồ về tương lai tăm tối. Nhưng thay vì bỏ cuộc, họ đều vươn mình để trở thành nguồn năng lượng tích cực, là nhân vật truyền cảm hứng, mang đến hi vọng sống cộng đồng, cho nhưng người cùng cảnh ngộ. Đó là câu chuyện của "Cặp đôi lính chì" Nguyễn Thị Lệ Thu (sinh năm 1994, quê ở Bắc Giang) và Đoàn Ngọc Bảo (sinh năm 1993) từng khiến nhiều người phải cảm động. 

Chị Lệ Thu bị mất chân phải năm 12 tuổi do một tai nạn đáng tiếc. Còn anh Ngọc Bảo bị mất chân trái do bệnh phù chân voi bẩm sinh. Dẫu cả hai đều gặp khiếm khuyết về cơ thể nhưng nếu gặp anh chị ngoài đời, sẽ thấy điểm chung của cả hai chính là sự lạc quan, yêu đời và nụ cười luôn thường trực trên môi.

photo-1

"Cặp đôi lính chì" chị Nguyễn Thị Lệ Thu và anh Đoàn Ngọc Bảo (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Lệ Thu)

Và chính nhờ đồng điệu trong tâm hồn, một sự sắp đặt của duyên số, chỉ sau 3 lần hẹn hò, cả hai đã sớm tìm thấy sự đồng cảm và dành tình cảm cho nhau. 

Họ đến với nhau, có nhau trong đời bằng một đám cưới cổ tích vào tháng 3/2020. Giờ đây, cặp đôi đã có một bé trai tên là Đoàn Minh Trí vô cùng kháu khỉnh. Cuộc sống của cả gia đình tuy gặp không ít khó khăn nhưng lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

photo-1

Gia đình nhỏ của hai vợ chồng anh chị cùng con trai. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Lệ Thu)

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân của mình, hai vợ chồng đã chia sẻ một video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt mà anh Ngọc Bảo dành cho vợ của mình nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới.

Màn cầu hôn bí mật của anh Ngọc Bảo dành cho vợ của mình. (Nguồn: @capdoi.linhchi)vacặp

Cụ thể, trong video anh Bảo chia sẻ rằng cảm giác nói lời yêu với anh thực sự rất hồi hộp và khó diễn tả thành lời

"Mặc dù đã cưới được vợ nhưng tôi vẫn không có thể là tự tin đứng trước vợ mình để nói lời tỏ tình. 

Sắp tới đây là kỷ niệm 3 năm ngày cưới, sau buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ cho cô ấy nhớ mãi về cảm xúc cầu hôn lần đầu này".

Được biết, anh Bảo đã bí mật rủ vợ đi xem phim, sau đó lập kế hoạch để cầu hôn vợ mình ngay giữa rạp sau khi kết thúc bộ phim.

Screenshot (1126)

Anh Ngọc Bảo chia sẻ đã chuẩn bị một bất ngờ cho vợ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. (Ảnh: Cap màn hình)

Anh bí mật lên kế hoạch rủ vợ đi xem phim để có cơ hội nói lời cầu hôn sau 3 năm về chung nhà. (Ảnh: Cap màn hình)

Dường như sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã khiến chị Lệ Thu không có chút hoài nghi, sau khi cảnh cuối cùng trong phim kết thúc, bên trong rạp sáng đèn, anh đã tinh tế dắt tay vợ nhẹ nhàng đưa chị lên giữa sân khấu dưới bao ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.

Có lẽ chính điều này đã tiếp thêm động lực cho anh Bảo để nghẹn ngào nói ra bao lời yêu thương cất giữ bấy lâu nay trong lòng:

"Anh và em sinh ra không giống như mọi người về ngoại hình nhưng anh không muốn em thua thiệt với bất kỳ người phụ nữ bình thường nào cả. 

Anh hay nói vui rằng, gia đình mình là gia đình 4 chân, 1 chân của anh, 1 chân của em và 2 chân của con. Anh muốn 1 chiếc chân này của anh sẽ được bên em mãi, sẽ cùng em trải qua hết buồn vui, sóng gió của cuộc đời. 

Anh không phải là người đàn ông giàu có gì nhưng người phụ nữ của anh nhất định phải được hạnh phúc".

Bằng một cách chân thành và trực tiếp nhất, anh Bảo đã quỳ gối và cầu hôn vợ mình: "Em làm vợ anh nhé". Và tất nhiên anh đã nhận được cái gật đầu đồng ý của chị Thu dưới tiếng hò reo vui mừng của mọi người trong rạp phim.

Chị Thu không giấu nổi sự xúc động trước màn cầu hôn bất ngờ này. (Ảnh: Cap màn hình)

Nhiều người đã để lại bình luận rằng hai anh chị quả nhiên sinh ra để dành cho nhau, bởi chỉ nhìn qua nụ cười hạnh phúc của họ cũng đủ để thấy được tình yêu hai người to lớn đến thế nào. 

Từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với báo Dân trí, hai vợ chồng cho biết, khi quyết định bên nhau, cả hai từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, ủng hộ có, chúc phúc có, phản đối cũng có. Có người còn tận tình khuyên nhủ, nói xa nói gần rằng hai người đã suy nghĩ chín chắn hay chưa khiến chị Thu có phần chạnh lòng.

Tuy nhiên, mỗi khi ngắm nhìn bức ảnh cưới hai người dựa bên nhau, hai cơ thể như vững chãi hơn khi hợp thành một đôi chân. Chị Thu không giấu nổi cảm xúc:

"Mỗi con người có hoàn cảnh, một số phận. Cũng giống như em và anh vậy. Riêng lẻ thì khuyết, còn ghép lại với nhau lại như một cơ thể hoàn chỉnh.

Trong cuộc sống cũng vậy. Em nghĩ ai cũng có một mảnh ghép của riêng mình, có thể sớm, có thể muộn nhưng nhất định chúng ta sẽ tìm được mảnh ghép phù hợp với bản thân mình. Hãy luôn vui vẻ, lạc quan, sống tích cực có ý nghĩa mỗi ngày!".

photo-1

Khoảnh khắc hạnh phúc của hai người khiến mọi trái tim phải rung cảm và mỉm cười. (Ảnh: Internet)

Dù cả hai đều không hoàn hảo, nhưng chính cách nhìn nhận cuộc sống tích cực, không bỏ cuộc trước khó khăn, luôn dành tình yêu thương đến con cái cùng sự vun đắp hạnh phúc bền lâu theo năm tháng đã giúp vợ chồng anh Ngọc Bảo - chị Lệ Thu có được cái kết viên mãn của ngày hôm nay.

Theo TaeTae

Cùng chuyên mục
XEM