Lương khoảng 20 triệu đồng/tháng nhưng nợ nần chồng chất, người đàn ông quyết sang Israel mong "đổi đời"

26/07/2023 19:05 PM | Sống

Người đàn ông Trung Quốc chấp nhận sang Israel làm việc để kiếm nhiều tiền hơn. Ai ngờ, tất cả những gì anh có được đều là sự đánh đổi.

Trong cuộc sống ai cũng mong muốn có 1 đời sống vật chất đủ đầy để luôn cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Mã Đằng Phi, người đàn ông 36 tuổi đến từ Trung Quốc lại vướng vào nợ nần nên cuộc sống khá khốn khó. Anh làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không đủ tiền trả nợ, vì thế quyết định sang nước ngoài lập nghiệp.

Một bài đăng trên diễn đàn Toutiao đang nhận nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bài viết nhắc tới Mã Đằng Phi, 36 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc sang Israel làm giàu nhưng vẫn đối mặt với những khó khăn.

Mở nhà hàng nhưng thua lỗ nặng nề

Từ hồi nhỏ, Mã Đằng Phi đã có lực học không thực sự tốt. Vì thế sau khi học xong cấp 2, anh quyết định không đi học nữa. Anh tìm nhiều nghề và chăm chỉ làm ăn để kiếm sống.

Đằng Phi từng làm qua rất nhiều nghề, từ thợ hàn tới shipper, sau này là đầu bếp. Khi nghe 1 người dì giới thiệu, Mã Đằng Phi cảm thấy hứng thú với nghề này nên hỏi ý kiến bố mẹ và quyết tâm theo đuổi.

Thời gian đầu tiên, Đằng Phi khá vất vả vì chỉ được làm phụ bếp. Một ngày phải làm quá nhiều việc khiến anh ấy kiệt sức nhưng vì đam mê nên vẫn không bỏ cuộc. Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi nghề, được các bếp trưởng đào tạo, Đằng Phi cuối cùng cũng có tay nghề tốt hơn.

Cũng trong lúc đó, anh quyết định kết hôn với người phụ nữ mà mình yêu thương. Sau khi có vợ, Đằng Phi bày tỏ nguyện vọng muốn mở 1 nhà hàng của riêng mình. Vợ anh đồng ý hoàn toàn với ý tưởng này. Năm 2011, họ bạo dạn vay thêm tiền của anh chị em trong nhà để mở cửa hàng riêng.

Đằng Phi mở nhà hàng riêng vì đam mê ẩm thực. Ảnh: Toutiao

Năm đầu tiên, tình hình kinh doanh của nhà hàng hải sản này rất thuận lợi. Vợ chồng Đằng Phi rất mừng vì khách tới nhà hàng đông nườm nượp. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm thứ 2 sau khi mở nhà hàng, Đằng Phi nhận thấy tình hình kinh doanh có phần hạ nhiệt.

Do ảnh hưởng của kinh tế chung, Đằng Phi kinh doanh ế ẩm hơn xưa rất nhiều. Vì còn nợ tiền mở nhà hàng nên sau 2 năm vắng khách, anh ấy đành phải sang nhượng mặt bằng, kết quả lả lỗ 200.000 NDT (660 triệu đồng).

Sau khi đóng cửa nhà hàng, người đàn ông này quyết định làm nhân viên môi giới bất động sản. Nhìn chung, mỗi tháng Đằng Phi kiếm được khoảng 6.000 NDT (khoảng 20 triệu đồng). Thu nhập này không quá thấp nhưng vì số nợ quá lớn nên số tiền Đằng Phi kiếm được chẳng đáng bao nhiêu.

Sang nước ngoài để kiếm tiền trả nợ, ai ngờ đánh đổi quá nhiều

Một hôm, Đằng Phi vô tình lướt qua các video trên mạng và xem được 1 vlog của 1 người ở Israel. Anh bị ấn tượng với cuộc sống yên bình của người dân nơi đây. Tình cờ lại có người bạn cũ đang sinh sống tại đất nước này, Đằng Phi đã liên lạc và hỏi thêm về cuộc sống ở đó.

Vì khoản nợ nần, Đằng Phi nảy ra ý định sẽ xin sang Israel để làm đầu bếp. Anh ấy bỏ ra 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) để lấy chứng chỉ nấu ăn sơ cấp ở Trung Quốc. Sau đó, người đàn ông 36 tuổi quyết định bay sang Israel, xin việc trong 1 nhà hàng thành lập từ năm 2018.

6 tháng đầu ở nơi đất khách quê người, Đằng Phi vô cùng lạ lẫm và hoang mang. Anh không biết tiếng Anh nên việc giao tiếp vô cùng bất cập. Vì mưu sinh, người đàn ông ngày đi làm, tối về lại tự học tiếng Anh để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ với đồng nghiệp, cấp trên.

Ở Israel, Đằng Phi phải làm khoảng 12 tiếng mỗi ngày và giờ nghỉ trưa rất ngắn. Nghĩ tới khoản nợ và vợ con ở quê nhà, anh luôn dặn lòng phải cố gắng hết mình. Sau nhiều vất vả, anh cũng có thể kiếm về số tiền xứng đáng với công sức bỏ ra. Hàng tháng, Đằng Phi kiếm được khoảng 19.000 NDT (62 triệu đồng).

Sau 1 thời gian dài gắn bó với công việc, Đằng Phi bắt đầu cảm thấy kiệt sức vì thời gian làm quá dài. Anh lựa lời nói với quản lý, xin cắt giảm 1 vài tiếng làm mỗi ngày. Lúc này, quản lý rất vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên khi nhận lương, Đằng Phi bị trừ tới 10.000 NDT (33 triệu đồng) vì không làm đủ số giờ tối thiểu.

Đằng Phi và các đồng nghiệp ở Israel. Ảnh: Toutiao

Dù thu nhập ở Israel khá ổn nhưng Đằng Phi phải đánh đổi nhiều thứ. Không chỉ sức khỏe, anh còn phải xa gia đình, không chăm sóc được cho vợ con. Suốt 5 năm kể từ khi sang Israel, Đằng Phi chỉ về nhà 1 lần. Lúc đó, anh nghẹn ngào khi con gái đầu lòng không hề nhận ra mình. Suốt 5 năm tuổi thơ của con gái cũng không hề có bóng dáng của người cha.

Tuy nhiên, thời gian làm việc ở Israel khiến Đằng Phi trưởng thành hơn rất nhiều. Anh cần phải chấp nhận những khó khăn để có thể kiếm nhiều tiền lo cho gia đình. Thay vì nghĩ tới những khó khăn ấy, Đằng Phi quyết tâm kiếm tiền trả nợ đồng thời nâng cao tay nghề của mình trong lĩnh vực ẩm thực.

Theo Toutiao

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM