Làm việc cho giới siêu giàu, tôi phát hiện bí mật lớn: Nửa đêm gọi đến nhà, xong việc thưởng nóng 5.000$, mua cả dãy biệt thự vì không thích hàng xóm

23/06/2023 06:40 AM | Sống

"Một đêm nọ, khi đang tăng ca muộn tại công ty, tôi nhận được cuộc gọi từ giám đốc điều hành. Anh ta yêu cầu đến nhà gấp để sửa mạng Internet", người này kể. "Và mọi chuyện bắt đầu từ đó."

‏Trên mạng xã hội Reddit, có rất nhiều chủ đề thú vị được đưa ra để đông đảo thành viên cùng thảo luận. Là một trong những diễn đàn lớn nhất Internet, Reddit sở hữu lượng người dùng khổng lồ, lên đến 57 triệu lượt truy cập hàng ngày. Do đó, những chủ đề và câu trả lời đều rất đa dạng, đến từ đủ lĩnh vực trong cuộc sống.‏

‏3 ngày trước, một câu hỏi được đặt ra đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Đó là: "Những người làm việc cho giới siêu giàu, các bạn đã từng chứng kiến những gì?"‏

‏Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chủ đề này đã nhận hơn 11.000 lượt bình luận. Theo nội dung của những bình luận này, nhiều câu chuyện khác lạ đã được tiết lộ.‏

‏1. Tài khoản wjescott đã chia sẻ: "Giám đốc điều hành hiện tại của công ty tôi là con trai của người sáng lập. Nói chung, anh ta cũng không hẳn là không thông minh và đã có cả một quá trình dài để thử sức ở tất cả các phòng ban, đi lên từ công việc cơ bản nhất trong công ty. Trước khi trở thành CEO, các quản lý đều đối xử với anh ta không khác gì nhân viên bình thường. Vì vậy, khi anh ấy trở thành CEO, không ai phản đối gì cả."‏

‏Sau đó, người này tiếp tục cho biết:‏

‏"Quay lại hiện tại, công ty hiện đã có quy mô 10.000 nhân sự. Một đêm nọ, khi chúng tôi đang tăng ca tới khuya thì nhận được một cuộc gọi.‏

‏"Này! Ở đó có ‘thợ đẹn’ không?" Giọng anh ta khá lè nhè, có vẻ đã say rượu. Ban đầu, không ai biết anh ta là ai. Mọi người bèn hỏi lại, anh ấy mới thông báo tên tuổi, chức vụ một cách nhẹ nhàng. ‏

‏Anh ấy muốn đội kỹ thuật cử một người tới địa chỉ nhà mình để tìm hiểu lý do tại sao Internet không hoạt động. Căn biệt thự đó nằm ở ngoại ô thành phố, mất tới 1 giờ lái xe. ‏

‏Khi đó, tôi đang cảm thấy chán với cảnh tăng ca nên chủ động nhận việc. Khi đến nơi, tôi phát hiện đồ đạc trong nhà khá lộn xộn, nhiều thứ rơi vỡ. Còn anh sếp thì có một vết cắt dài ở gần chân tóc. ‏

‏Tôi đã đưa anh ấy vào phòng tắm để rửa sạch và băng bó vết thương. Sau đó, tôi mới bắt tay kiểm tra đường truyền Internet. Tất cả những gì tôi cần làm là: Rút phích cắm, rồi cắm lại, và khởi động lại modem. Xong.‏

‏Trước khi ra về, anh sếp còn đưa tặng tôi một chai rượu. Đến khi về nhà, thử kiểm tra trên mạng, tôi mới biết đó là một chai scotch trị giá tới 1.500 USD (tương đương 32 triệu đồng).‏

‏Ngày hôm sau, anh sếp gọi tôi vào văn phòng và đề nghị giữ bí mật chuyện hôm qua. Tôi đương nhiên gật đầu. Một lát sau, thư ký của sếp chuyển cho tôi một phong bì với tiêu đề ‘Hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp’. Bất ngờ thay, bên trong là 1 tấm séc 5.000 USD (gần 118 triệu đồng) đính kèm. Ai mà tin nổi chứ?"‏

2. ‏Anh chàng Black Hawk thì cho biết, mình có một người anh rể làm trong ngành bất động sản ở Florida. Một ngày nọ, Black Hawk bỗng được gọi đến thăm một dinh thự bên bờ biển, trị giá 15 triệu đô la. Yêu cầu duy nhất là thuê một chiếc xe tải và xe kéo cùng đến.‏

‏"Vừa tới nơi, anh ấy cho biết, đây là công trình mà anh ấy đang chịu trách nhiệm sửa chữa. Khi dẫn tôi đi khắp 4 tầng của dinh thự, anh ấy bỗng nói, tôi có thể lấy hết mọi thứ ở đây. Từ nội thất, thiết bị, bàn ghế, thảm, đèn, đến cả các tác phẩm nghệ thuật… tất cả đều rất có giá trị. Chỉ tính riêng đống đồ nội thất đã có giá hơn 20.000 USD."‏

‏"Hóa ra, người chủ muốn sửa sang lại căn nhà theo phong cách hoàn toàn mới. Ngoại trừ những món cần thiết mà họ đã mang đi, anh rể tôi có thể toàn quyền quyết định số phận của tất cả số đồ đạc còn lại, kể cả vứt hết ra bãi rác."‏

‏Ảnh: NYP‏

3. ‏KingJoffi được nhận miễn phí một chiếc Macbook mới toanh khi làm việc bán thời gian trong nhà của một hộ siêu giàu. Khi đó, nữ chủ nhân ngôi nhà đang dọn dẹp đồ đạc. Bà ấy bỗng cầm 1 chiếc Macbook đưa cho KingJoffi và nói: "Này, cậu có muốn lấy cái này không? Nó thừa quá, chẳng ai dùng đến cả."‏

4. ‏Tài khoản rarnah tiết lộ, cô từng làm quản lý cho một bất động sản khổng lồ, bao gồm khoảng sân rộng 46 mẫu cỏ, có hồ tự nhiên và nhân tạo, 2 sân tennis đất nện, 3 hồ bơi, một tòa dinh thự chính và 2 biệt thự cho khách. ‏

‏Trong toàn bộ quá trình làm việc, điều khiến cô bất ngờ nhất là cách ông chủ của bất động sản này tổ chức đám cưới cho cháu gái mình. Ông ta thậm chí sẵn sàng chi 350.000 USD để chở một cây liễu khổng lồ đến đây bằng xe tải, trồng ở ven hồ để đôi trẻ chụp ảnh cưới. Sau đám cưới, ông ta cũng trả thêm 50.000 USD để bốc cái cây đó đi, đưa cảnh quan trở lại trạng thái ban đầu vì ông ta không thích vẻ ngoài của nó.‏

5. ‏Một nhà môi giới bất động sản, có nickname kl_dudey, cũng kể rằng: "Khách hàng của tôi từng muốn tạo 1 bể sục nước nóng trên ban công của 1 căn penthouse. Tuy nhiên, muốn làm vậy, cần xây trụ đỡ ngay giữa ban công của căn hộ bên dưới. Cuối cùng, vị khách này quyết định mua luôn căn hộ bên dưới, miễn là có thể lắp bể sục theo ý mình. Vậy là vấn đề được giải quyết."‏

6. ‏"Bị hàng xóm dòm ngó luôn là một trong những điều người giàu sợ nhất. Vậy họ sẽ làm gì để giải quyết? Đáp án là: Mua luôn những căn biệt thự xung quanh. Thế là hết hàng xóm," một tài khoản khác cho biết.‏

‏*Nguồn: Reddit‏

Phương Mộc

Cùng chuyên mục
XEM