Làm 10 năm được thưởng Tết 35 triệu, vô tình phát hiện đồng nghiệp mới vào công ty 1 năm nhận được 100 triệu: Nỗ lực cũng không bằng một cái liếc mắt!

27/12/2023 15:54 PM | Sống

Khi phát hiện mối quan hệ bí mật giữa cô nhân viên trẻ và sếp, tôi bỗng thấy những bất công trong thu nhập hay thưởng Tết chẳng còn gì khó hiểu.

Tâm sự này đang lan truyền trên MXH Toutiao (Trung Quốc) và nhận được sự quan tâm lớn của độc giả. 

***

Chúng ta đều thuộc lòng có câu: "Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng". Bởi vậy mà mỗi dịp cuối năm, câu chuyện về thưởng Tết lại được bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Với tôi, gần Tết lại khiến bản thân nghĩ về một kỷ niệm buồn mà chắc suốt đời này không thể nào quên.

Tôi 35 tuổi, là nhân viên phòng sale của một doanh nghiệp tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Ngày 27 Tết năm 2022, tôi phấn chấn khi nhận được "ting ting" tiền thưởng Tết với con số 10 nghìn tệ (khoảng 35 triệu đồng). Số tiền này tuy không quá cao nhưng so với thời buổi kinh tế còn khó khăn sau đại dịch thì cũng đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Làm 10 năm được thưởng Tết 35 triệu, vô tình phát hiện cô bé đồng nghiệp mới vào công ty 1 năm nhận được 100 triệu: Hóa ra một cái liếc mắt hơn vạn lần phấn đấu! - Ảnh 1.

Lúc mới vào công ty, Trâm là cô gái giản dị, ngoan hiền

Nhận tiền xong tôi vui lắm. Tôi mường tượng về cảnh sẽ cho bố mẹ hai bên tiền tiêu Tết, rồi sẽ đi mua sắm cho các con vài bộ quần áo mới. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu, nụ cười trên môi tôi tắt lịm sau khi tôi vô tình nhìn thấy số tiền vừa được cộng vào tài khoản cô bé ngồi kế bên: 30 nghìn tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng). 

Cô bé này tên là Tiểu Trâm, vừa vào công ty tôi được 1 năm. Thậm chí, Tiểu Trâm còn giả vờ hỏi lại tôi: "Chị ơi, chị được thưởng bao nhiêu ạ. Chắc chị thâm niên 10 năm rồi nên thưởng cao lắm nhỉ?".

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghĩ rằng chẳng có gì cần phải giấu, hơn nữa tôi muốn xem thái độ của Trâm sẽ ra sao nên nói thẳng: "Được hơn 10 ngàn tệ thôi em à".

Trâm tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Huhu, em được có xíu thui. Chả biết bao giờ mới được như chị, em chẳng biết tiêu Tết kiểu gì cho đủ".

Tôi liền bảo: "Đâu đưa chị xem thống kê lương nào...".

Tiểu Trâm nhanh chóng ngắt lời: "Thôi thôi ạ, bí mật nha chị".

Sau đó, cô bé nhún nhẩy quay đi, còn không quên ngân nga hát vài câu như chứng minh với cả thế giới rằng bản thân đang cực kỳ vui.

Nếu là quản lý nhận mức thưởng cách biệt thì tôi không thắc mắc nhưng người đồng nghiệp này vào công ty thời gian ngắn, hai người cùng phòng, cùng vị trí, về hiệu suất công việc tương đương. Dù hiểu mức thưởng Tết sẽ không giống nhau nhưng tôi không thể hình dung chênh lệch đến như vậy.

Làm 10 năm được thưởng Tết 35 triệu, vô tình phát hiện cô bé đồng nghiệp mới vào công ty 1 năm nhận được 100 triệu: Hóa ra một cái liếc mắt hơn vạn lần phấn đấu! - Ảnh 2.

Một cái liếc mắt với sếp cũng đủ khiến cô gái trẻ thành công

Tính cách vốn không thích đôi co, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt và tự trách có lẽ do bản thân kém cỏi nên không bằng các em trẻ mới ra trường. Tết năm đó, con số 30 ngàn tệ cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu tôi, khiến cho niềm vui đầu xuân bị ảnh hưởng khá nhiều.

Đầu năm đi làm lại, tôi đem câu chuyện bực dọc này kể với một chị đồng nghiệp tên Á Quyên thì mới biết được sự thật phía sau.

Chị Á Quyên chê tôi ngốc nghếch, chỉ biết làm chứ không quan tâm tới thế sự nên mới không phát hiện ra Trâm là bồ nhí của sếp tổng.

Theo lời chị kể, khoảng 3 tháng Tiểu Trâm vào công ty là chị thấy thái độ của sếp và cô bé này khác lạ. Sếp rất hay gọi Trâm vào phòng riêng với mục đích giáo huấn nhân viên mới, lúc đầu cửa phòng luôn mở, sếp cũng hay to tiếng trách móc khi nó làm sai. Dần dần về sau, cánh cửa này lại đóng im ỉm.

Mặc dù là người mới nhưng Trâm lại nhiều lần được sếp đưa đi công tác cùng. Trong khi trước đó người tháp tùng sếp đi luôn là Minh Công.

Về sau, tình ý giữa hai người ngày càng công khai hơn. Đáng nói, sếp là người đã có gia đình, tuổi tác có khi gần bằng bố của cô bồ trẻ. Từ ngày có Trâm vào làm, sếp rất hay rủ mọi người đi ăn trưa, nhưng nếu hôm đó Trâm không đi thì các nhân viên dù có năn nỉ ra sao thì sếp cũng từ chối.

Đến khi mọi người tự hiểu, chủ động rút lui thì chỉ có hai người tình nhân đó tự đi với nhau.

Nghe Quyên nói xong, tôi mới chợt tỉnh ngộ. Tiểu Trâm là cô bé xinh xắn, dáng người cao, thanh mảnh và chỉ mới 24 tuổi. Những ngày đầu đi làm, Trâm ăn mặc khá giản dị, lúc nào cũng chỉ diện áo sơ mi và quần jean, thái độ của nó cũng rất ngoan ngoãn và cầu thị nên được lòng mọi người.

Làm 10 năm được thưởng Tết 35 triệu, vô tình phát hiện cô bé đồng nghiệp mới vào công ty 1 năm nhận được 100 triệu: Hóa ra một cái liếc mắt hơn vạn lần phấn đấu! - Ảnh 3.

Ngoại tình chốn công sở xưa nay đã không còn hiếm thấy

Chỉ vài tháng sau, Tiểu Trâm như được thay da đổi thịt. Cô ấy bắt đầu chưng diện váy vóc toàn hàng hiệu, gương mặt phủ đầy son phấn và đổi hẳn xe máy mới.

Chưa hết, Quyên bảo nhờ được mật báo nên chị còn biết Tiểu Trâm được sếp mua hẳn cho một cái chung cư ở gần công ty, vừa làm nơi sinh sống, vừa làm nơi hẹn hò những ngày sếp giả vờ đi công tác.

Nghe Quyên nói đến đây, tôi tự hiểu 30 ngàn tệ thưởng Tết kia có là gì. Tôi thôi tự trách bản thân mình và cố gắng chấp nhận sự thật. Vô tình đúng lúc sếp đi qua, tôi nhìn trộm thấy ông ta và Trâm liếc mắt đưa tình với nhau, khoảng 5 phút sau thì Trâm đứng dậy, giả vờ cầm tập tài liệu đi vào phòng sếp.

Tôi cười khẩy, nhân tình thế thái dễ đổi thay, hóa ra một cái liếc mắt của người đẹp còn hơn 10 năm phấn đấu, khổ cực đi làm sáng tối như tôi. Có lẽ, tôi có thể kiếm được ít tiền hơn cô ấy nhưng chắc gì đôi tình nhân vụng trộm đã được bền lâu. Tôi sẽ chống mắt lên coi họ sẽ hạnh phúc được đến khi nào, bởi vốn những hành động trái với luân thường đạo lý sẽ chẳng thể tồn tại.

Bài viết là lời chia sẻ của một độc giả giấu tên. 

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM