Gửi con ở nhà bạn thân, người phụ nữ trở về thấy con khóc nức nở, bạn vùng vằng đòi bồi thường 5 triệu VNĐ

15/11/2023 20:18 PM | Sống

Tình bạn lâu năm của họ đã chấm dứt vì một chai nước hoa giá 5 triệu VNĐ.

Theo Kidspot, một bà mẹ ở bang Victoria (Úc) đã chia sẻ tình huống của mình với nhà báo Shona Hendley và lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. 

Mất tình bạn vì chai nước hoa

Được biết, Ella (tên nhân vật đã được thay đổi) và Charlotte chơi với nhau rất thân thiết. Họ là bạn nhiều năm nên hiểu và luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. 

Ella kể: "Chúng tôi thường gặp nhau ở công viên, sân chơi, quán cà phê thân thiện với trẻ em hoặc cô ấy sẽ đến nhà chúng tôi chơi. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, cô ấy đều đối đãi với con trai và con gái tôi như thể chúng là con của cô ấy vậy".

Gửi con ở nhà bạn thân, người phụ nữ trở về thấy con khóc nức nở, bạn vùng vằng đòi bồi thường 5 triệu VNĐ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một ngày, Ella có cuộc hẹn không thể hủy, con trai lớn đi học và không ai trông con gái nhỏ Olivia (4 tuổi).

Trước đó, gia đình Ella không đến nhà Charlotte vì cô vốn rất tỉ mỉ và thích sắp xếp mọi thứ theo một cách riêng. Nhưng lần này, Charlotte đã chủ động đề nghị bạn thân đưa con đến nhà để cô trông giúp. Ella không còn lựa chọn nào khác nên đã đồng ý.

Người mẹ tỏ ra lo lắng về ngôi nhà sạch sẽ của Charlotte nhưng bạn của cô khẳng định rằng cô rất vui khi được trông giúp con gái Ella trong vài giờ đồng hồ.

Ella kể: "Khi tôi đưa Olivia đến nhà Charlotte, tôi đã cảm ơn cô ấy rất nhiều và xin lỗi vì sự bất tiện này. Đổi lại, cô ấy đảm bảo với tôi rằng mọi chuyện vẫn ổn và không phải lo lắng. Biết mình chỉ đi cùng lắm là vài giờ, tôi mỉm cười và rời đi mà không đắn đo một giây.

Chưa đầy 2 giờ sau, tôi quay lại nhưng ngay khi Charlotte mở cửa tôi đã biết có điều gì đó không ổn. Charlotte trông rất tức giận còn con gái Olivia của tôi, con bé vốn rất thích chơi với Charlotte, vội chạy về phía tôi, dang rộng tay ôm lấy tôi nói 'Mẹ ơi'.

Trước khi tôi kịp hỏi, Charlotte đã nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Olivia đã làm vỡ chai nước hoa hàng hiệu Chanel của cô ấy. 'Nó có giá 200 USD (tương đương gần 5 triệu VNĐ) và tớ mới chỉ sử dụng một lần', Charlotte nói với tôi.

'Chuyện gì đã xảy ra thế?', tôi hỏi cả Charlotte và Olivia.

Gửi con ở nhà bạn thân, người phụ nữ trở về thấy con khóc nức nở, bạn vùng vằng đòi bồi thường 5 triệu VNĐ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Olivia khăng khăng với tôi rằng đó chỉ là một tai nạn, nhưng tôi biết rằng con bé đã nghịch chai nước hoa và những vật dụng khác trong phòng tắm. Con bé im lặng rồi lại khóc, xin lỗi, và nói không cố ý làm vậy".

Charlotte đã tỏ ra rất tức giận và yêu cầu bạn thân phải bồi thường lọ nước hoa đắt tiền.

Sau khi Ella đưa con gái về nhà, vài hôm sau, cô nhận được tin nhắn từ bạn mình hỏi khi nào tiền bồi thường sẽ về tài khoản của cô ấy.

Cô kể: "Tôi đã từ chối bồi thường. Tôi giải thích rằng lẽ ra cô ấy nên cất tất cả các chai lọ đi và để xa tầm tay vì cô ấy biết mình đang trông trẻ nhỏ".

Hai người đã không nói chuyện kể từ ngày hôm đó và người mẹ tiết lộ rằng cô không có ý định liên lạc với Charlotte nữa.

Trẻ con làm, cha mẹ phải chịu trách nhiệm?!

Câu chuyện của Ella đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt, người thì đồng tình với cách xử sự của Ella, người chỉ trích cho rằng cô không chịu trách nhiệm cho hành vi sai của con mình.

Một câu chuyện khác tương tự cũng gây xôn xao trên diễn đàn Reddit khi một người phụ nữ phàn nàn rằng đứa con của bạn cô đã nôn lên chiếc ghế salon trị giá 7.500 USD (182 triệu VNĐ) của cô và từ chối bồi thường thiệt hại.

Gửi con ở nhà bạn thân, người phụ nữ trở về thấy con khóc nức nở, bạn vùng vằng đòi bồi thường 5 triệu VNĐ- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Người phụ nữ tên Hannah phàn nàn rằng cô không có con và không cho phép trẻ nhỏ vào nhà vì chó của cô sợ chúng. Một phụ nữ khác trong nhóm bạn của cô, Jessica, là bà mẹ đơn thân của 2 đứa con mới biết đi. Chúng thường thích chạy lung tung và gây rối.

Hannah kể: "Chồng tôi và tôi thường tiếp đón bạn bè tại nhà vì nhà của chúng tôi rộng rãi. Chúng tôi thường đón khách đến muộn, khoảng 7 giờ tối, vì đó là lúc cả 2 đều đã tan làm".

"Cuối tuần trước tôi đã có một buổi họp mặt của nhóm bạn, một bữa tiệc nướng vào bữa tối. Mọi người đều được mời và Jessica hỏi liệu cô ấy có thể mang theo con mình không vì cô ấy không đủ tiền thuê người trông trẻ.

Tôi nói không vì những con chó của tôi và cũng vì tôi không muốn con của cô ấy đến quậy phá. Nhưng cuối cùng Jessica vẫn đưa các con theo.

Một trong những đứa trẻ nôn trên chiếc ghế dài màu trắng trị giá 7.500 USD (182 triệu VNĐ) của tôi và tôi buộc phải mang đi vệ sinh. Jessica từ chối trả tiền đền bù cho tôi".

Hannah sau đó giải thích rằng Jessica đã "tức giận" về vụ việc và dỗi cả nhóm bạn.

Sau đó, Hannah tự hỏi liệu mình có "quá khắc nghiệt" với Jessica hay không và có nên để Jessica đưa bọn trẻ đến nhà mình lần nữa không.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra băn khoăn trước tình huống này và không biết nên phân xử ai đúng, ai sai.

Một người phụ nữ nói: "Cha mẹ nên chịu trách nhiệm cho sai lầm của con mình".

"Điều này thật nực cười", một người khác nói thêm. "Hành vi gây rối của một đứa trẻ luôn là do cách dạy dỗ của cha mẹ hoặc người lớn có nhiệm vụ trông chừng chúng".

Ngoài ra, một vài người khác không cho rằng bố mẹ của đứa trẻ phải chịu trách nhiệm về hành động của con mình. Một người đàn ông viết: "Nếu bạn có đủ khả năng mua một chiếc ghế dài trị giá 7.500 USD thì bạn có đủ khả năng để mua chiếc khác thay thế".

"Trẻ em mắc lỗi là chuyện bình thường", một người khác nói. "Nó không nghiêm trọng lắm đâu".

Theo Minh Nhật

Cùng chuyên mục
XEM