Dành 4 năm để chụp hình 12.795 món đồ trong nhà, người phụ nữ cuối cùng nhận ra sự thật bất ngờ khiến bản thân giật mình

22/07/2023 21:20 PM | Sống

Người phụ nữ đã dành 4 năm để chụp ảnh mọi đồ vật trong nhà, từ quần áo của chính cô cho đến đồ chơi của các con.

Nếu tôi biết có bao nhiêu việc cần phải làm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ bắt đầu ý tưởng này", Nhiếp ảnh gia người Bỉ Barbara Iweins chia sẻ suy nghĩ về quyết định mà cô đã đưa ra cách đây 6 năm - chụp ảnh mọi đồ vật mà cô sở hữu.

Dự án mất 4 năm để hoàn thành và tổng cộng 12.795 bức ảnh được chụp, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Hiện tác phẩm đang được trưng bày tại lễ hội nhiếp ảnh Cortona on the Move ở Tuscany, miền Trung Italy.

Sau khi trải qua một cuộc ly hôn và chuyển về nhà lần thứ 11, Barbara Iweins quyết định nhìn lại cuộc đời mình, cả mọi thứ trong đó.

Quyết định được đưa ra sau khi Barbara ly hôn và phải chuyển nhà lần thứ 11. "Tôi đã kiệt sức khi phải đóng gói tất cả những đồ vật này một lần nữa. Tôi thực sự muốn xem nó như thế nào – một ngôi nhà đầy đồ. Tôi quyết định chụp ảnh từng món đồ trong từng phòng và từng chiếc ngăn kéo".

Kết quả là một "bản kiểm kê phi thường" về những món đồ quen thuộc của ngôi nhà. Gần 13.000 món đồ được chụp. Barbara không loại trừ bất kỳ thứ gì, kể cả kim băng, màng bọc, đinh vít, cuộn giấy vệ sinh, móc treo, chìa khóa...

Trong khi chụp ảnh tài sản của mình, Barbara đã phân loại chúng theo màu sắc, chất liệu và tần suất chúng được sử dụng (từ một lần một ngày đến cả những món đồ không bao giờ động đến).

Tác phẩm của Barbara cung cấp vô số thông tin chi tiết, vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Màu xanh lam là màu chủ đạo trong nhà, chiếm 16% tổng số vật dụng, trong khi 22% quần áo của Barbara có màu đen. Trong số các vật dụng trong phòng tắm của cô, 43% được làm từ nhựa. Khoảng 90% dây cáp trong nhà không bao giờ được sử dụng và 19% sách của Barbara vẫn chưa được đọc.

Trong số những phát hiện bất ngờ nhất của Barbara là rất nhiều lược kim loại dùng để loại chấy ra khỏi tóc 3 đứa con của cô. “Đó là thứ mà chúng ta luôn đánh mất, và tôi thấy mình đã có 6 hoặc 7 thứ như vậy”, Barbara nói. “Tôi đã rất ngạc nhiên bởi tất cả những thứ mà tôi đã làm mất mọi lúc và mua lại nhanh chóng mà chẳng thèm tìm”.

Dự án đã thôi thúc nhiếp ảnh gia Barbara suy ngẫm về cách tiêu dùng của bản thân và xã hội nói chung. Cô ấy ước tính rằng 121.046 euro (3,1 tỷ đồng) đã được chi cho toàn bộ đồ đạc trong nhà mình.

Trong khi đó, chỉ 1% đồ vật có giá trị tình cảm. Đồng nghĩa với việc 99% các món đồ dùng là không cần thiết. “Chỉ 1% trong số những đồ vật này là quan trọng, 99% tôi có thể loại bỏ", Barbara khẳng định.

Tài sản quý giá nhất của Barbara là một cây thược dược, vừa mỏng manh vừa bất khả xâm phạm, được bảo quản trong một lọ formalin.

Tuy nhiên, Barbara vẫn giữ được cái mà cô gọi là “mối liên hệ” với hàng nghìn tài sản của mình.

Và mặc dù tự nhận mình là “nhà sưu tập thần kinh”, nhiếp ảnh gia không coi mình là người thích tích trữ đồ đạc. “Tôi cho đi rất nhiều, tôi không mua sắm quá mức – tôi nghĩ mình là một người bình thường”, cô nói. Barbara có lẽ không phải là bà mẹ ba con duy nhất khao khát một lối sống tối giản hơn.

Bên cạnh mong muốn có được "thước đo" xem mình sở hữu bao nhiêu đồ đạc, Barbara còn muốn chứng minh sở thích tiêu dùng và sự hài lòng tức thì mà nhiều người đang có. Cô coi dự án của mình là một biện pháp để cảnh tỉnh những người dùng mạng xã hội thường "đăng ảnh về cuộc sống lý tưởng của họ - họ đang mua gì, ăn gì". Đôi khi người ta chỉ chăm chăm vào mua sắm và "sống ảo" mà không một lần nhìn lại như cách Barbara nhìn.

Nguồn: The Guardian

Theo Minh Nhật

Cùng chuyên mục
XEM