Chuyện "chợ nhà giàu" Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương "lẫy hờn" khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa

10/02/2022 19:21 PM | Sống

Những ngày qua, tiểu thương ở khu chợ này vẫn luôn có nhiều cảm xúc rất lạ khi nghĩ đến ngày mình phải ra rời nơi chứa nhiều kỷ niệm này.

Nằm giữa trung tâm thành phố, nhìn Sài Gòn từ thời ban sơ cho đến khi những tòa cao ốc mọc lên nhiều như nấm, cái chợ nhỏ trên con đường Tôn Thất Đạm đang trải qua những ngày buồn trước thông tin dự kiến sẽ giải tỏa vào quý 2 năm 2022.

Vừa kết thúc thời gian dài đóng cửa khi thành phố giãn cách, hoạt động ở chợ đã không còn sầm uất như xưa, khách đến cũng thưa thớt dần khi siêu thị, dịch vụ online phát triển ngày một hiện đại. Những tiểu thương ở đây sẽ không khỏi buồn bã khi chia xa nơi chốn họ "gây dựng" nên sự nghiệp suốt mấy chục năm qua.

Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 1.

Là "công dân" quận trung tâm Sài Gòn nhưng chợ Cũ đơn giản và bình dị như biết bao ngôi chợ khác

Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 2.

Ở đây có những hàng quán thâm niên trên vài chục năm, nằm ẩn mình sau những sạp rau củ quả

Rồi chợ cũ sẽ chỉ còn là ký ức?

Chợ Tôn Thất Đạm thường được gọi là "chợ Cũ" hay "chợ nhà giàu" nằm ở mặt tiền đường Tôn Thất Đạm giao với Hàm Nghi và kéo dài đến Huỳnh Thúc Kháng. Có mấy ngôi chợ lọt thỏm giữa hai dãy nhà cao tầng, lại cạnh bên tòa nhà Bitexco "có tiếng" của thành phố?

Những tưởng với vị trí địa lý như thế thì ngôi chợ này phải hoành tráng lắm, có khi ngang ngửa với chợ Bến Thành chăng? Nhưng đó chỉ là một hình dung về ngôi chợ ở quận "nhứt" Sài Gòn, thực tế, chợ Tôn Thất Đạm "cũ" như cái tên của nó vậy.

Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 3.

Từ thịt cá đến rau củ hay các mặt hàng thiết yếu ở đây không thiếu thứ gì

Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 4.

Ngày xưa, chợ Cũ ẩn mình dưới những mái tôn lụp xụp, những tấm bạc, miếng vải che nắng mưa tạm bợ. Không có nhà lồng, không có quy hoạch cụ thể và phân loại các sạp bán hàng hóa. Chợ Cũ bình dân như bất kì ngôi chợ quê ở đâu đó. Nhưng ngoài những mặt hàng như rau, thịt, hải sản,...thì phải nhắc đến sự phong phú của các mặt hàng cao cấp từ nước ngoài như đồ hộp, sữa, xà phòng,...

Giờ đây, ở chợ đã có một vài cái ki-ốt được dựng chắc cũng không lâu lắm, trông mới mẻ và hiện đại hẳn ra. Ngoài những quầy thịt, quầy rau vẫn đầy ắp mỗi sáng sớm đón khách đi chợ thì các quầy chuyên rượu và bánh kẹo cũng nhập hàng về chất đống. Hoạt động kinh doanh của các tiểu thương ở đây vẫn diễn ra bình thường, những chiếc xe con đi giao hàng cũng tới lui mấy lượt.

Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 5.

Bia, nước ngọt và bánh kẹo được nhập về rồi giao đi tấp nập những ngày Tết gần kề

Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 6.

Nhưng có thể theo quy luật vận hành của thời gian, cái cũ phải đi để cái mới đến. Chợ Cũ có thể chỉ còn trong ký ức của tiểu thương, của bà con để "nhường" chỗ cho đô thị hóa đồng bộ khu vực trung tâm thành phố.

Có lẽ nhiều người lâu lâu đi ngang qua con đường này sẽ giật mình "cái chợ đâu mất tiêu rồi?" và vương vấn một chút cái nét cũ kĩ tồn tại bấy lâu nơi đây.

Người “buồn hiu” chờ kết quả chính thức, người “dỗi hờn” không muốn nhắc đến

Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 7.

Buôn gánh bán bưng suốt mấy chục năm tại ngôi chợ này, việc để tìm một vị trí khác để bán và để thay đổi thói quen của khách chắc chắn là chuyện không phải dễ dàng với các cô chú này.

Những ngày cuối năm vừa rồi, không khí mua sắm ở chợ kém đi sự đông đúc và tấp nập so với nhiều năm trước. Dường như sự bận rộn này cũng không làm người dân nơi đây quên đi sự lo lắng về thông báo "chia tay" ngôi chợ này. Cô chủ gánh xôi sầu riêng dù vẫn "luôn tay luôn chân" gói xôi cho khách nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện thì cô cũng không giấu được chút buồn bã trên gương mặt.

“Ngoài chợ chỉ có thông tin là quý 2 tháng 6 giải tỏa hết nhưng mà ở ngoài chợ mấy tiểu thương người ta nói khi nào đi họp mới chắc chắn được. Chừng đó nếu mà chắc chắn thì cô cũng phải mướn chỗ bán khác”, cô Hà chia sẻ.

Mấy cô bán hàng bên cạnh nghe qua cũng không nén được tiếng thở dài, dọn dẹp nốt hàng hóa còn bề bộn mà người ta mới giao đến rồi cảm thán: "Thôi để qua cái Tết này rồi tính tiếp!".

Tết Nguyên đán đã qua nhưng sau thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 nhu cầu mua sắm của mọi người giảm nhiều so với những năm trước, theo lời của một tiểu thương: "Năm nay bán vắng lắm con ơi, cô cũng không dám nhập hàng về nhiều như mọi năm".

Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 8.

Cùng với cảm xúc hồi hộp chờ quyết định chính thức về việc giải tỏa chợ Tôn Thất Đạm, một số tiểu thương không muốn nghe đến chuyện buồn này nữa. Có người còn thể hiện chút "hờn dỗi" khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa nơi họ đã buôn bán, mưu sinh mấy chục năm qua.

“Nhà nước chưa có kêu tôi thì chẳng có thông tin nào hết, khi nào tôi nhận cái lệnh của nhà nước. Tôi chưa thấy một cơ quan chính phủ nào nói với tôi hết thành ra tôi không có ý kiến gì hết. Cái chuyện mấy người đi đồn giải tỏa này đã có hai chục năm nay rồi, cần gì chính phủ sẽ kêu chúng tôi đi họp", một tiểu thương tiết lộ rằng chẳng nghe thông tin gì về ngôi chợ này.

Bà cụ lặng lẽ dọn hàng rồi lủi thủi đi về kèm theo lời : "Bán ở đâu cũng được con ơi, chỉ mong cô chú ủng hộ cho mau hết rồi về".

Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 9.
Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 10.
Chuyện chợ nhà giàu Tôn Thất Đạm sắp bị xóa sổ, nhiều tiểu thương lẫy hờn khi có người nhắc đến cảnh phải rời xa - Ảnh 11.

Hiện tại, vẫn chưa có thông báo chính thức nhưng các tiểu thương ở đây phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận các kế hoạch quy hoạch đô thị của thành phố.

Những hàng ăn cực đỉnh và nổi tiếng trong khu chợ Tôn Thất Đạm:

- Gánh xôi vò sầu riêng nức tiếng Sài Gòn

- Tiệm cơm thố người Hoa lưu truyền suốt 73 năm

- Hàng bánh bèo Huế của cô Hương

- Hàng cơm tấm, phá lấu bánh mì và còn nhiều hàng/quán nổi tiếng lâu năm khác

Cũng có thể sẽ phải tìm nơi khác để bán nếu chợ cũ Tôn Thất Đạm không còn.

Theo Phúc Ngân

Từ khóa:  chợ bến thành
Cùng chuyên mục
XEM