Chú mèo mắt vàng giành danh hiệu cao quý vì những đóng góp cực lớn cho chủ

25/07/2023 15:20 PM | Sống

Mới đây, một chú mèo đến từ Vương quốc Anh đã nhận được giải thưởng 'Chú mèo của năm' nhờ khả năng hỗ trợ cho người chủ bị khiếm thính.

Chú mèo có tên Zebby đã đánh bại hàng ngàn đối thủ và mang về giải thưởng "Chú mèo của năm" tại Anh. Giải thưởng này được trao bởi Cat Protection - một tổ chức từ thiện có nhiệm vụ cứu hộ và tái định cư cho những chú mèo lang thang.

Theo USA Today, ban đầu Zebby đã giành chiến thắng ở hạng mục Family Fur-ever - hạng mục tôn vinh những chú mèo “tạo nên một gia đình trọn vẹn” - nhờ vào số phiếu bầu công khai. Sau đó, chú mèo này mới được hội đồng bình chọn trở thành Chú mèo của năm.

Zebby: Chân dung nhân vật được vinh danh chú mèo của năm - Ảnh 1.

Zebby - chú mèo giành được giải thưởng "Chú mèo của năm"

Chủ nhân của Zebby, Genevieve Moss (66 tuổi), sống một mình và không có người thân nào bên cạnh. Tuy nhiên, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi thực tế là bà không thể nghe được gì nếu không sử dụng máy trợ thính, và chiếc máy này sẽ được bỏ ra vào mỗi buổi tối khi Moss đi ngủ. Có một lần, bà đã bị trộm đột nhập vào nhà lúc nửa đêm mà không hề hay biết. 

Tuy nhiên, Zebby đã xuất hiện như một người dẫn đường trong cuộc sống của người phụ nữ. Chú sẽ cảnh báo bà nếu có những âm thanh lạ xuất hiện trong căn nhà của họ. Ngoài ra, Zebby cũng đảm nhận nhiệm vụ lấy thư thả vào phòng ngủ và lấy dép cho Moss.

“Chú mèo Zebby đã trở thành người gác đêm, người đưa thư và người giám hộ của tôi. Zebby biết rằng khi điện thoại đổ chuông, cậu ấy cần phải báo cho tôi. Vào ban đêm, nếu đèn an ninh của tôi bật sáng, cậu ấy biết đánh thức tôi bằng cách chạm vào mặt”, Moss chia sẻ về chú mèo của mình.

Zebby: Chân dung nhân vật được vinh danh chú mèo của năm - Ảnh 2.

Zebby thường lấy thư và mang vào phòng ngủ cho chủ của mình

Đôi khi, khi Moss cố gắng rời khỏi nhà, Zebby sẽ đứng ở cửa trước và chặn bà lại, khiến bà phải lẻn ra ngoài từ phía cửa sau. Mỗi khi bà quay lại, Zebby đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ ngay lập tức chạy lại quấn quýt người chủ của mình.

Đối với Moss, Zebby không chỉ là một thú cưng đơn thuần mà còn là người bạn thân và vị cứu tinh trong cuộc sống của bà. Trò chuyện với Cat Protection, bà cho biết: “Tôi rất tự hào về Zebby vì cậu ấy đã cho thế giới thấy những chú mèo có trực giác và sự quan tâm như thế nào, cũng như tác động tích cực của chúng đối với cuộc sống của mọi người. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Zebby, và tôi cảm thấy rất vui khi cậu ấy được vinh danh trong giải thưởng lần này”.

Ashley Fryer, người tổ chức sự kiện trao giải, cho biết đơn đăng ký của Zebby đã nói lên rất nhiều điều về sự tận tâm của chú đối với chủ nhân của mình. Anh cho biết: “Câu chuyện của họ làm nổi bật mối liên kết mạnh mẽ giữa con người và những chú mèo. Zebby là tấm gương sáng về niềm vui và sự thoải mái mà loài động vật này có thể mang lại cho mọi người”.

Theo Sông Thương

Cùng chuyên mục
XEM