Châu Á thêm lần quật khởi, Đức cúi gằm mặt rời World Cup trong tột cùng cay đắng

28/06/2018 08:17 AM | Xã hội

Có lẽ chưa bao giờ người Đức bị đẩy vào hiểm cảnh đầy éo le đến thế, và có lẽ cũng chưa bao giờ họ lại “chết” theo cách ê chề đến thế…

Trước cuộc chiến sống còn với Hàn Quốc , người Đức có chút "vốn liếng" ít ỏi để mà hy vọng, ấy là họ từng toàn thắng cả 5 trận khi đối đầu một đối thủ châu Á ở đấu trường World Cup . Bản thân đội bóng xứ Kim chi cũng 2 lần trở thành nạn nhân của "Cỗ xe tăng" ở giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Thế nhưng, trên một ngày "điên rồ" trên sân Kazan Arena, người Đức đã tự đày đọa chính mình trước khi bị trừng phạt bởi hai đối thủ, không chỉ Hàn Quốc mà còn cả Thụy Điển (đội bóng bất ngờ đại thắng Mexico 3-0).

Khán đài ở Kazan vẫn ngập tràn trong sắc trắng chủ đạo từ các CĐV Đức. Đâu đó vẫn thấp thoáng những bóng hồng vô cùng xinh đẹp.

Thế nhưng, khi hàng vạn CĐV của "Cỗ xe tăng" còn chưa kịp được một phen xuýt xoa trước những màn phối hợp của các ngôi sao con cưng, họ đã phải thót tim sau tình huống thủ thành Neuer mắc lỗi ngay trước vạch 5m50, suýt chút nữa biếu không bàn thắng cho Hàn Quốc.

Châu Á thêm lần quật khởi, Đức cúi gằm mặt rời World Cup trong tột cùng cay đắng - Ảnh 1.

Tình huống khiến Đức suýt nhận bàn thua ở đầu trận.

"Xe tăng" lầm lũi tiến lên tấn công, cầm bóng cực kỳ vượt trội lên tới 75,4%, tung ra một loạt cú dứt điểm nhưng Reus rồi Hummels, Ozil và Werner lại thi nhau sút trượt.

Thậm chí, người Đức không ít lần nữa phải trải thót tim sau những pha phản công ở tốc độ cao của Hàn Quốc. Nhưng may cho Neuer khi Heung-Min Son và các đồng đội lại sút vọt xà ngang hoặc chệch cột dọc.

Sau 45 phút đầu tiên, tuyển Đức vẫn hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Hàn Quốc. Bên ngoài đường pitch, HLV Joachim Loew liên tục hiện lên với vẻ mặt cực kỳ cau có còn hàng vạn CĐV màu áo trắng vẫn "im phăng phắc" trên khán đài.

Áp lực cho tuyển Đức tăng lên gấp nhiều lần sau giờ nghỉ bởi ở cặp đấu cùng giờ, Thụy Điển liên tục xé lưới Mexico. Đây là thời điểm mà người Đức buộc phải ghi bàn và cũng chỉ cần 1 bàn là đủ để "Xe tăng" vượt qua Mexico trên BXH.

Muốn ăn cá cả phải thả câu dài. Với quyết tâm chọc thủng lưới Hàn Quốc, HLV Joachim Loew tung liền 2 cầu thủ tấn công là Mario Gomez và Thomas Muller vào sân nhưng ngay tới 2 "kẻ đóng thế này" cũng đành lực bất tòng tâm.

Châu Á thêm lần quật khởi, Đức cúi gằm mặt rời World Cup trong tột cùng cay đắng - Ảnh 2.

Đức bất lực toàn tập trước Hàn Quốc và bị loại đau đớn.

Mặc dù tạo tiếp tục ép sân, tạo ra rất nhiều rất nhiều tình huống ăn bàn nhưng trong một ngày điên rồ, các chân sút áo trắng lại liên tục sút hỏng hoặc không thể thắng được thủ thành Hyeon-Woo Jo.

Hết sút xa lại đánh đầu. Hết phối hợp trung lộ lại thực hiện bài tạt bóng từ hai cánh. Người Đức đã làm tất cả để tìm kiếm bàn thắng, nhưng lần lượt các cơ hội lại bị bỏ lỡ. Ngoài đường biên, ông Loew như muốn "phát điên" vì các học trò.

Cao trào của trận đấu xảy ra ở phút 90. Xuất phát từ một quả phạt góc, một cầu thủ Hàn Quốc sút tung lưới Neuer. Các cầu thủ áo đỏ thi nhau ăn mừng trong sự lặng câm của số đông các CĐV trên khán đài. Tưởng chừng trọng tài sẽ không công nhận bàn thắng vì xác định cầu thủ Hàn Quốc rơi vào việt vi. Thế nhưng, điều đó lại không xảy ra.

Sau khi theo dõi VAR, ông trọng tài chính người Mỹ Mark Geiger đã quyết định công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc. Đây cũng là "chiếc đinh cuối cùng đóng lại nắp quan tài" cho người Đức.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Chỉ ít giây sau đó, khi tất cả 11 cầu thủ Đức đều dồn lên tấn công trong vô vọng, bóng tới chân một cầu thủ Hàn Quốc. Đội bóng châu Á thực hiện màn phản công vô cùng tốc độ trước khi có bàn thắng thứ 2, khi tiền đạo Hàn Quốc sút bóng vào lưới trống.

Tỷ số 0-2 nghiêng về Hàn Quốc chính thức được ấn định theo một kịch bản không thể tin nổi. Những giọt nước mắt đã rơi, rơi trong vô vọng và cay đắng đến tột cùng. Người Đức chính thức trở thành cựu vương tại World Cup, sau thất bại đáng xấu hổ bậc nhất trong lịch sử.

"Cọp chết để da, người ta chết để tiếng’. Hôm nay, người Đức đã "chết". Một cái chết bệ rạc và nhục nhã tới tột cùng.

Tỷ số chung cuộc: Đức 0-2 Hàn Quốc.

Đội hình xuất phát:

Đức: Neuer; Kimmich, Hummels, Sule, Hector; Kroos, Khedira; Goretzka, Ozil, Reus; Werner.

Hàn Quốc: Hyeon-Woo Jo, Yong Lee, Young-Sun Yun, Chul Hong, Young-Kwon Kim, Woo-Young Jung, Jae-Sung Lee, Seon-Min Moon, Hyun-Soo Jang, Heung-Min Son, Ja-Cheol Koo.

Theo Lê Sơn

Cùng chuyên mục
XEM