Cả thế giới chúc mừng đội tuyển Pháp, nhưng Croatia ơi, các bạn đã chiến thắng trong trái tim người hâm mộ!

16/07/2018 09:45 AM | Sống

Trên chiếc xe bus mà Croatia dùng để di chuyển ở Moscow, HLV Zlatko Dalic cho sơn dòng chữ: "Một đất nước nhỏ với giấc mơ lớn".

Ngày hôm qua, cả thế giới đã được chứng kiến trận chung kết của giải bóng đá hay nhất hành tinh World Cup 2018 giữa hai đội tuyển Pháp và Croatia. Nhờ ghi được 4 bàn thắng trước Croatia, một lần nữa, Pháp ghi tên mình trong lịch sử vô địch bóng đá thế giới. Đặc biệt hơn, sau 20 năm, đội tuyển Pháp lại có cơ hội được chạm tay vào Cúp vàng. Từ sau khi trận đấu kết thúc, tất cả những người Pháp ở Pháp và ở khắp các nơi trên thế giới đều ra đường ăn mừng chiến thẳng của đội bóng nước nhà.

Đối lập với những nụ cười tươi rói và những màn ăn mừng phấn khích của đội tuyển Pháp là khuôn mặt buồn bã, thất vọng của đội tuyển Croatia. Tất nhiên, trong một cuộc chơi công bằng, chắc chắn phải có người thắng kẻ thua, chẳng ai muốn cúi đầu nhận thua cả. Hơn nữa, đó lại là niềm tự tôn dân tộc, bóng đá là môn thể thao vua nên chạm tay vào Cúp vàng thế giới là mong ước của tất cả các đội tuyển.

Nhưng với Croatia trong giải đấu World Cup năm nay, thất bại của họ cũng là một nỗ lực đáng khen, đáng ghi nhận, một thất bại nên ngẩng cao đầu. Nhìn gương mặt của Luka Modric thờ thẫn khi kết thúc trận đấu, không ít người cảm thấy xót xa cho những cố gắng không chỉ của riêng anh mà cả toàn đội tuyển.

Cả thế giới chúc mừng đội tuyển Pháp, nhưng Croatia ơi, các bạn đã chiến thắng trong trái tim người hâm mộ! - Ảnh 1.

Trong tiếng hò reo ăn mừng của đội tuyển Pháp, người ta lại nhìn thấy những giọt nước mắt, những cái ôm an ủi, những ánh mắt trĩu nặng của đội tuyển Croatia. Có cầu thủ đã phải nhờ đến đồng đội để đứng dậy. Tất nhiên, thua cuộc, ai mà chẳng buồn, buồn đến gục ngã, nhất là khi chiến thắng chỉ còn cách mấy bước không xa.

30 ngày rời xa quê hương để đến với một đất nước khác để thi đấu, vượt qua 30 đội tuyển khác để bước vào trận đấu quan trọng cuối cùng của cả mùa giải, vậy mà kết quả chung cuộc lại về nhì. Ai mà không nặng lòng cho được. Nên nhớ rằng mới đây thôi, chỉ 9 tháng trước, họ còn không chắc sẽ giành được tấm vé tới Nga. 

Nhưng đội tuyển Croatia ơi, ngày hôm qua, các bạn đã thực sự nỗ lực hết mình, cống hiến cho World Cup một trận chung kết hoàn toàn đẹp mắt, công bằng. Dù rất nhiều người tiếc cho đội tuyển của đất nước 4 triệu dân này nhưng fan hâm mộ hoàn toàn "đổ gục" trước sự cố gắng không chỉ của Quả bóng vàng Modric mà của cả toàn đội.

Trong quá khứ, không quốc gia nào có dân số ít hơn 4 triệu người, giống Croatia, vào đến chung kết World Cup. Tuổi đời của đất nước này kể từ khi độc lập chỉ 27, quá trẻ nếu đặt cạnh những siêu cường bóng đá thế giới và có một lịch sử lâu đời.

Cả thế giới chúc mừng đội tuyển Pháp, nhưng Croatia ơi, các bạn đã chiến thắng trong trái tim người hâm mộ! - Ảnh 2.

Thế nhưng Croatia dám ước mơ và theo đuổi khát vọng. Bằng những chàng trai từng chơi bóng bên cạnh các ngôi nhà đổ nát rồi cuống cuồng chạy xuống hầm trú ẩn mỗi khi nghe tiếng còi báo động, họ gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại giải đấu trên đất Nga. Rồi đội bóng áo caro tiếp tục có mặt ở chung kết theo cách dị thường chưa từng thấy, lội ngược dòng cả 3 trận knock-out và hoàn thành đủ 130 phút.

Croatia đã tấn công những thành trì kiên cố của bóng đá và lật đổ các thế lực thống trị xưa cũ. Họ không phải ngựa ô, mà là kẻ nổi loạn tiến tới thay đổi thế giới, giống như việc đất nước này đã chiến đấu cho nền độc lập vào năm 1991.

Bước vào chung kết đã là một kì tích đối với đội tuyển Croatia, chỉ là may mắn của họ không kéo dài. Nhưng chẳng sao cả, thua cuộc một lần không có nghĩa là thua cuộc mãi mãi. Trên chiếc xe bus mà Croatia dùng để di chuyển ở Moscow, HLV Zlatko Dalic cho sơn dòng chữ: "Một đất nước nhỏ với giấc mơ lớn". 

PV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM