Bỏ làm thuê, đầu tư khoảng 9,9 tỷ đồng vào homestay, tôi chịu lỗ nặng sau 3 năm, phải bán nhà để sống qua ngày nhưng không bỏ cuộc

13/07/2023 16:49 PM | Kinh doanh

Khởi nghiệp bằng cách mở homestay ở nước ngoài, 1 người phụ nữ Trung Quốc lao đao, suýt đóng cửa vì lỗ đậm.

Bỏ làm thuê, đầu tư khoảng 9,9 tỷ đồng vào homestay, tôi chịu lỗ nặng sau 3 năm, phải bán nhà để sống qua ngày nhưng không bỏ cuộc - Ảnh 1.

Câu chuyện của người phụ nữ tên Chu Thần được đăng tải trên diễn đàn Toutiao khiến nhiều người chú ý. Dù quyết tâm bỏ công việc ổn định để trở thành bà chủ nhưng Chu Thần lại không nhận được kết quả như mong đợi.

Người phụ nữ được nhắc đến sinh năm 1984, quê ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Sinh ra trong 1 gia đình bình thường, bố mẹ làm nhân viên trong 1 doanh nghiệp vừa ở Trung Quốc, Chu Thần nỗ lực từ nhỏ. Cô chú trọng vào học hành với mong muốn ổn định cuộc sống, không bị cơm áo gạo tiền đè nặng.

Dưới đây chính là chia sẻ của Chu Thần về công việc, sự nghiệp của mình.

Công việc ổn định, tài sản là căn nhà ở thành phố lớn

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc chăm chỉ ở quê nhà. Tuy nhiên sau 1 thời gian ngắn tôi nhận thấy mình nên tới Bắc Kinh để có cơ hội cọ xát, học hỏi nhiều hơn và phát triển sự nghiệp.

Vì thế, bản thân quyết định cầm 500 NDT (khoảng 1,6 triệu đồng), mang theo đồ đạc, quần áo lên Bắc Kinh tìm chỗ ở và tìm 1 công việc có tiềm năng.

Vì bằng cấp khá ổn nên tôi được nhận vào 1 công ty quảng cáo. Họ trả lương khởi điểm 2.000 NDT/tháng (6,6 triệu đồng). Vì cũng mới ra trường nên tôi không đòi hỏi gì hơn về mức lương.

Tuy nhiên sau khi làm được 2 năm tại đây, tôi bỗng bị ảnh hưởng bởi cơn bão sa thải. Công ty cắt giảm nhiều nhân sự, trong đó có tôi.

Bản thân ngậm ngùi rời khỏi công ty, tôi lại tiếp tục con đường tìm việc mới. Thật may mắn, tôi được bạn giới thiệu 1 công việc có mức lương 6.000 NDT/tháng (khoảng 20 triệu đồng).

Đây là 1 công ty bất động sản có tiếng, lương ổn định nhưng rất bận rộn. 1 tháng có khi tôi phải đi gặp khách hàng tới 20 ngày, thường xuyên ở ngoài hoặc về nhà muộn.

Bỏ làm thuê, đầu tư khoảng 9,9 tỷ đồng vào homestay, tôi chịu lỗ nặng sau 3 năm, phải bán nhà để sống qua ngày nhưng không bỏ cuộc - Ảnh 2.

Người phụ nữ tìm được công việc ổn định tuy vất vả. Ảnh: Toutiao

Cũng may công việc suôn sẻ giúp tôi trang trải cuộc sống, sau nhiều năm gắn bó với công ty và được tăng lương, tôi tích cóp tiền mua được 1 căn nhà ở ngoại ô Bắc Kinh.

Vô tình nảy ra ý định khởi nghiệp, ai ngờ suýt mất trắng

Vào năm 2015, tôi có chuyến du lịch ở Thái Lan cùng với công ty. Vô tình gặp gỡ 1 đồng hương, tôi được lắng nghe chia sẻ của cô ấy về công việc. Cô ấy thừa nhận rất đam mê du lịch, đi tới đâu sẽ tính kiếm kế sinh nhai ở đó. Dù không giàu có nhưng cô ấy rất tự do, được trải nghiệm nhiều điều thú vị, cuộc sống rất nhiều màu sắc.

Trở về từ Thái Lan, tôi nghĩ mãi về những gì người bạn đồng hương chia sẻ. Nhìn lại cuộc sống của mình tuy ổn định nhưng tôi luôn căng thẳng, áp lực vì công việc, vì cấp trên.

Lúc này bỗng nhiên tôi suy nghĩ có nên thay đổi hướng đi của mình hay không. Sau 1 khoảng thời gian ngắn, tôi nói ý định của mình với hội bạn thân. Không ngờ lúc này các bạn tôi đều rất hào hứng và lên tiếng ủng hộ.

Chúng tôi quyết định sẽ sang Thái Lan để tìm hiểu thị trường và quyết định kinh doanh mặt hàng gì. Hội bạn đều thống nhất du lịch của Thái Lan rất phát triển, vì thế có thể kinh doanh homestay ở gần các địa điểm du lịch. Sau nhiều lần bàn bạc nghiêm túc, chúng tôi chia nhau ra khảo sát các địa điểm phù hợp để mở homestay.

Bỏ làm thuê, đầu tư khoảng 9,9 tỷ đồng vào homestay, tôi chịu lỗ nặng sau 3 năm, phải bán nhà để sống qua ngày nhưng không bỏ cuộc - Ảnh 3.

Nhờ sang Thái Lan du lịch, cô nảy ra ý định kinh doanh. Ảnh: Toutiao

Khi đó, chúng tôi định mua lại 1 số cửa hàng nhỏ để hoạt động, nhưng sau khi xem xét 1 số cơ sở này đã lạc hậu, 1 số khác giá lại quá cao. Vì vậy, bạn tôi về nước trước, còn tôi ở lại và tiếp tục nghiên cứu khu vực Phuket.

Lúc đó, sáng nào tôi cũng một mình lái xe đi vòng quanh khu vực của Phuket xem có nhà nào ưng ý để làm homestay không. Trong khoảng 2 tháng, tôi đi khắp ngóc ngách của đảo Phuket, và cuối cùng tôi chọn một khu biệt thự nhỏ gần biển. Tôi vay thêm tiền từ người thân, ngân hàng và bỏ ra 3 triệu NDT (9,9 tỷ đồng) để mua 4 biệt thự rộng 1200m2, mỗi căn có 5 phòng.

Từ khi kinh doanh, chúng tôi được khá nhiều người ủng hộ. Vào những mùa cao điểm du lịch, lượng khách đặt phòng rất nhiều, chúng tôi còn thiếu phòng cho khách. Tuy nhiên đến dịp mùa thu và đông, lượng khách lui tới homestay của tôi ít hơn hẳn.

Cho tới 1 ngày, chúng tôi nhận được tin 1 chiếc tàu bị đắm khiến nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng. Sau đó, dù chính phủ đã có nhiều biện pháp can thiệp nhưng vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ tới du lịch. 1 thời gian dài chúng tôi trở nên rảnh rỗi vì khách lui tới homestay cực ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cho đến năm 2020, dịch Covid-19 hoành hành càng làm cho tình hình kinh doanh homestay kém đi. Trong nhiều năm liền, chúng tôi cố gắng xoay sở để không phải bán lại homestay dù tình hình rất tệ. Tôi và các bạn thậm chí còn phải đi kiếm nhiều nghề khác để làm tạm thời khi doanh thu homestay gần như bằng 0.

Khoản tiền tôi bỏ ra để mua homestay chưa gỡ gạc được nay lại không có doanh thu, chúng tôi điêu đứng thời gian dài. Sau 3 năm kinh doanh, tôi chờ đợi đại dịch qua đi nhưng thời gian đó không hề ngắn.

Nhiều lần suy nghĩ, tôi cũng phải quyết định bán căn nhà duy nhất mà mình có ở Bắc Kinh để trả nợ homestay. Chúng tôi vẫn muốn giữ homestay này và mong có thể gỡ gạc trong tương lai.

Bỏ làm thuê, đầu tư khoảng 9,9 tỷ đồng vào homestay, tôi chịu lỗ nặng sau 3 năm, phải bán nhà để sống qua ngày nhưng không bỏ cuộc - Ảnh 4.

Cô phải bán căn nhà ở ngoại ô Bắc Kinh để trang trải cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022, khi dịch Covid-19 tạm qua đi, tình hình kinh doanh homestay bắt đầu có tiến triển. Tuy vậy, căn nhà mà tôi cố gắng nhiều năm mới mua được nay đã không còn nữa nên tôi không khỏi tiếc nuối. Tới nay, tôi vẫn cố vực dậy homestay và hy vọng có thể phát triển, mở rộng nó trong tương lai.

Theo Toutiao

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM