Bộ ảnh 'cả thế giới trên tay ba' đáng yêu của gia đình nhỏ ở Đà Lạt

13/06/2023 15:53 PM | Sống

Chuyến du lịch của gia đình nhỏ đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ.

Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng là điểm du lịch đẹp, thơ mộng từ thiên nhiên, cây cảnh, con người. Du khách đến đây sẽ được tận hưởng không khí trong lành, yên ả - nơi mà những thành phố đông đúc hiếm có được. Không những thế, những đồi thông, những con đèo, những lòng hồ tự nhiên sẽ "níu chân" mọi người. 

Những quán cà phê được bày trí xinh xắn sẽ là không gian "sống ảo" của những ai yêu thích chụp ảnh. Thưởng thức 1 ly cà phê ở nơi đây, hướng mắt ngắm nhìn những ngọn đồi xa xa, hít hà không khí se lạnh, chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên đối với những ai đặt chân đến thành phố nhiều hoa này. Vì thế, "nghiện" Đà Lạt là có thật!

Bố sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cho 2 mẹ con.

Hải Luân và chồng là Hải Tú (24 tuổi, sống tại Hưng Yên) vừa cùng con gái Nguyễn Hàn An Nhiên (biệt danh Sam, 2,5 tuổi) trở về từ chuyến du lịch Đà Lạt. Nhân dịp nghỉ hè, cả gia đình đã quyết định đi chơi 4 ngày 3 đêm làm món quà tặng con gái kết thúc năm học. 

Suốt cả chuyến đi, bé An Nhiên rất hợp tác, háo hức và thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé được đi máy bay. Trộm vía con ăn uống rất ngoan, không quấy khóc. 

Cả Đà Lạt thu gọn vào những thước ảnh của gia đình nhỏ. 

"Sam nhà mình được chơi cùng các bạn động vật dễ thương mà con chưa được nhìn thấy bao giờ như lạc đà. Chúng mình thuê xe máy rong ruổi đến từng ngõ hẻm của Đà Lạt. Cứ lên xe là con ngủ, đến nơi con lại dậy và vui chơi hết mình cùng bố mẹ.

Bộ ảnh của chúng mình may mắn được nhiều người quan tâm được tự thực hiện 100% bằng điện thoại.  Chúng mình dựng chân máy, hai bố con vào ảnh, mẹ căn góc sau đó vào vị trí rồi bấm tripod và chụp. Cả quá trình cũng không gặp khó khăn gì, cả khi nơi đó không có người để nhờ chụp thì chúng mình vẫn chủ động và chụp đến khi ưng thì thôi. Cũng có thể do chúng mình cũng đã có kỹ năng và kinh nghiệp chụp mẫu ảnh nhiều rồi", Hải Luân tâm sự. 

Ở mỗi nơi, Hải Luân lại lên trang phục và concept riêng phù hợp với bối cảnh. 

Bộ ảnh mang tên "Cả thế giới trên tay ba" nhận được nhiều lời khen vì sự đáng yêu của gia đình nhỏ, đặc biệt là em bé An Nhiên. Cô bé sở hữu đôi mắt tròn xoe, má hồng bụ bẫm và biểu cảm dễ thương qua từng khung hình. 

"Hậu kỳ gần như không cần chỉnh gì vì thời tiết và cảnh Đà Lạt đã quá đẹp và ủng hộ. Chỉ cần căn góc và đứng vào là có ngay ảnh đẹp rồi. Bộ ảnh cũng là lời tâm sự của chúng mình là "Em có thể chăm sóc tốt cho con, anh sẽ gánh vác và bảo vệ cho cả hai mẹ con, dù khó khăn đến đâu. Với ba, hai mẹ con chính là cả cuộc đời, cả thế giới", Hải Luân tâm sự thêm. 

Những kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình.

Lần này ghé thăm Đà Lạt, gia đình Hải Luân đã đi được nhiều nơi. Trong đó phải kể đến 1 số nơi được gọi là "biểu tượng" của thành phố nghìn hoa như Quảng trường Lâm Viên, góc Hongkong Đà Lạt, chợ đêm, một số quán cà phê, một số homefarm,... Cả nhà đều cảm thấy Đà Lạt thú vị, đẹp và lãng mạn. Ở mỗi điểm đến, gia đình lại cùng nhau lưu lại những thước hình đáng nhớ. 

Nụ cười tan chảy của bé An Nhiên. 

Sau chuyến đi, em bé học được nhiều điều, yêu thiên nhiên đất trời hơn. Ngay từ khi con còn nhỏ, Hải Luân và chồng luôn mong muốn cho con đi nhiều nơi, đến những mảnh đất lạ để bé khám phá, trở nên năng động hơn.

Theo Thảo Hương

Cùng chuyên mục
XEM