Bẽ bàng của đàn ông tuổi 35: Sẽ chẳng ai tha thứ cho cái nghèo của bạn!

10/03/2024 14:39 PM | Sống

Câu nói này tưởng chừng rất độc hại nhưng khi thực sự hiểu ra, tôi mới nhận ra rằng thế giới người lớn vốn thực tế như vậy. Mối quan hệ giữa con người với nhau chủ yếu được duy trì bằng tiền.

01

Cách đây hai ngày, tôi xem được một đoạn video.

Chính, 26 tuổi bỏ học từ sớm và làm việc ở thành phố quanh năm. Hiệu suất hoạt động của nhà máy năm nay không tốt, nhà máy đã ngừng hoạt động cách đây một thời gian nên anh chỉ có thể về quê ăn Tết sớm.

Những tưởng bố mẹ sẽ vui vẻ đón anh về nhà nhưng khi về đến nhà, anh lại nhận được ánh mắt lạnh lùng từ người bố. Cha anh mất bình tĩnh với anh: "Chưa đến 29, sao con về sớm thế?"

Ông bố thậm chí còn cầm vali và đuổi anh quay lại thành phố: "Đi, quay lại làm việc đi!"

Một căn phòng tối tăm, một bức tường cũ nát, một người cha giận dữ và một đứa con im lặng. Một cảnh tượng thật buồn và khiến người xem cảm thấy bất lực.

Khi đoạn video này được đăng lên mạng, nhiều người đã phàn nàn về ông bố: "Con cái đã đủ vất vả rồi, tại sao bố mẹ lại không cảm thông?".

Nhưng càng có nhiều người than thở một cách đồng cảm: Gia đình nghèo, cần bạn cầm tiền về nhà, chứ không phải cầm vali về nhà.

Trước đó tôi đã đọc một câu: Khi bạn đến một độ tuổi nhất định, sẽ không ai tha thứ cho cái nghèo của bạn". Câu nói này tưởng chừng rất độc hại nhưng khi thực sự hiểu ra, tôi mới nhận ra rằng thế giới người lớn vốn thực tế như vậy.

Mối quan hệ giữa con người với nhau chủ yếu được duy trì bằng tiền.

Hầu hết những khó khăn gặp phải trong cuộc sống đều liên quan đến tiền bạc.

Bạn phải tiếp tục kiếm tiền để duy trì cuộc sống ổn định.

Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những nguy cơ trong thời bình để có thể chống chọi được với những điều ngoài ý muốn. Cảm giác an toàn và quyền lựa chọn của người lớn thực sự được trao bởi tiền.

Trần trụi nhưng thực tế, đánh sâu vào tâm khảm mỗi người đàn ông trung niên: tới một độ tuổi nhất định, sẽ chẳng ai tha thứ cho cái nghèo của bạn! - Ảnh 1.

02

Có lẽ chỉ những ai đã từng thất nghiệp ở tuổi trung niên mới hiểu: càng lớn tuổi, cơ hội càng ít và kiếm tiền càng khó khăn hơn.

Cách đây một thời gian, một nhà thiết kế 37 tuổi bị mất việc. Công việc bị mất nhưng anh ấy vẫn phải nuôi gia đình nên anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc vừa làm người vận chuyển đồ vừa tìm kiếm việc làm.

Nhưng anh không ngờ rằng dù thành thạo các phần mềm thiết kế và có 13 năm kinh nghiệm nhưng anh phải mất 8 tháng mới tìm được việc làm.

Đây có thể là cuộc khủng hoảng mà nhiều người trung niên hiện nay đang gặp phải: ngoài công việc chạy xe ôm và giao đồ ăn, rất khó tìm được công việc khác.

Ngoài ra còn có một người cha năm nay đã 35 tuổi.

Anh có hai con và chi tiêu hàng ngày giống như nước chảy.

Để tìm được một công việc có thể kiếm sống, anh buộc phải không quan tâm đến phúc lợi, tiền lương và ngày nghỉ.

Chỉ cần có việc làm, anh có thể làm bất cứ điều gì nhưng cuối cùng vẫn bị nhà máy từ chối vì tuổi tác.

Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng khi lớn lên mình có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền.

Nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng xã hội không khoan dung với bất cứ ai, đặc biệt là người lớn tuổi.

Càng lớn tuổi, bạn càng trở nên nhỏ bé hơn ở nơi làm việc.

Bạn không thể cạnh tranh với những người trẻ về tiền lương và năng lượng.

Khả năng của bạn không tốt đến mức mọi người đều tranh giành bạn và bạn là người duy nhất có chúng. Đặc biệt trong thời đại Internet này, đối thủ của bạn không chỉ là con người mà còn là máy móc. Thời gian bỏ rơi bạn mà không thèm chào lấy một câu. Đối với hầu hết mọi người, khi nghèo, họ thường chỉ có quyền được lựa chọn, tham vọng thậm chí còn bị chế giễu.

35 tuổi là một trở ngại, nếu không ổn định được thì sẽ tiếp tục sa sút.

Nhưng sự khó khăn của người trung niên hiếm người muốn hiểu.

Khi còn là một đứa trẻ, mọi người đều quan tâm đến điểm số, sự trưởng thành và tính cách của bạn.

Nhưng khi bạn già đi, điều mọi người quan tâm là ngôi nhà bạn sống rộng bao nhiêu, chiếc xe bạn lái đắt tiền ra sao và bạn có bao nhiêu tiền trong thẻ ngân hàng.

Không ai quan tâm đến việc bạn khó khăn, hay vất vả như thế nào.

Càng lớn tuổi, thế giới trần tục sẽ đặt ra những tiêu chuẩn cứng nhắc cho sự thành công của một người.

Đó là: bạn có tiền không?

Sau này tôi mới nhận ra: tiền chính là niềm tin để bạn bước qua xã hội tàn khốc này.

Có tiền mới dám lựa chọn, có tiền mới có tự do, có tiền mới có thể được xử một cách lịch sự và được tôn trọng hơn.

Trần trụi nhưng thực tế, đánh sâu vào tâm khảm mỗi người đàn ông trung niên: tới một độ tuổi nhất định, sẽ chẳng ai tha thứ cho cái nghèo của bạn! - Ảnh 2.

03

Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn mong muốn được lớn lên. Tôi luôn nghĩ rằng khi lớn lên và kiếm được tiền, tôi có thể làm chủ cuộc sống của mình và tận hưởng nhiều tự do hơn. Nhưng càng lớn tôi lại càng nhớ tuổi thơ. Tôi nhớ khoảng thời gian mà tôi có thể cố ý và phạm sai lầm. Nỗi lo lớn nhất là kỳ thi, và bố mẹ tôi ở đó để gánh vác những khó khăn to lớn hơn.

Chỉ khi lớn lên tôi mới nhận ra rằng người lớn là những người thiếu đi tự do nhất.

Chiếc ba lô dày cộp trên vai chứa đựng đủ loại áp lực từ cha mẹ, con cái, người yêu và cuộc sống.

Đã có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, trốn vào một góc không có ai, khóc và muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, ai cũng đều phải nghiến răng chịu đựng và tiếp tục một ngày mới vào lúc bình minh.

Vì sao?

Bởi dấu hiệu của sự trưởng thành của một người là biết chủ động gánh vác trách nhiệm đó chứ không còn chỉ sống cho riêng mình.

Vì tình yêu lớn hơn nỗi đau nên những người chúng ta yêu thương cần được chúng ta bảo vệ. Đối với họ, chúng ta cần dần dần bớt gai góc hơn, từ bỏ những tưởng tượng viển vông và học cách trở nên thực tế hơn.

Chúng ta nên nhận ra sớm hơn rằng mặc dù tiền không phải là tất cả nhưng nó có thể mang lại sự an toàn hơn bao giờ hết.

Nó có thể giúp gia đình bạn có một cuộc sống tốt đẹp và có thể giúp bạn tự tin đưa ra quyết định sinh tử hết lần này đến lần khác.

Người đời hoảng loạn, suy cho cùng, cũng chỉ vì vài lạng bạc. Nó có đáng không? Tôi nghĩ nó đáng.

Trần trụi nhưng thực tế, đánh sâu vào tâm khảm mỗi người đàn ông trung niên: tới một độ tuổi nhất định, sẽ chẳng ai tha thứ cho cái nghèo của bạn! - Ảnh 3.

Tôi rất thích đoạn văn này: Sau bao gian khổ, ngọt ngào cuối cùng cũng sẽ đến, chúng ta sẽ đi về phía mặt trời, chờ đợi thời kỳ nở hoa. Trong thế giới người lớn, không có thứ gì là "dễ dàng".

Cuộc sống thực có thể tàn nhẫn và trần trụi. Trong thế giới thực tế, thật khó để tiến về phía trước nếu không có tiền.

Nhưng dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, chỉ cần bạn đủ tin tưởng và đủ chăm chỉ, tôi tin cuộc sống sẽ luôn mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ.

Dù bạn không giàu có và quyền lực, ít nhất bạn cũng được bình an và hạnh phúc.Tôi nghĩ đây chính là ý nghĩa của việc mỗi chúng ta làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.

Diệu Đan

Cùng chuyên mục
XEM