Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát

11/02/2021 06:09 AM | Sống

Khi cả thành phố đang say giấc nồng thì những tiểu thương ở chợ hoa Tết công viên 23-9 lại phải ngủ vật vạ, thu mình trên chiếc ghế xếp, tấm võng hay ngay trên thảm cỏ để trông hoa cây cảnh và trăn trở nỗi lo thua lỗ.

Chỉ còn khoảng 24 giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới Tân Sửu, trong khi nhà nhà người người đang tất bật trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ Tết thì các tiểu thương bán hoa, cây cảnh tại nhiều địa phương vẫn thay phiên nhau thức trắng ở các chợ hoa để phục vụ bà con.

Thế nhưng, năm nay do dịch bệnh Covid-19, thị trường hoa ế ẩm khiến những người bán hoa cây cảnh đứng trước nguy cơ thua lỗ, mất trắng.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực chợ hoa tại công viên 23/9, ban ngày vốn đã vắng vẻ thì buổi tối lại càng thưa thớt hơn. Thỉnh thoảng mới có tốp khách dạo chơi, ngắm nghía những chậu bông, lượng mua khá ít. Một số nhà vườn, tiểu thương đã bắt đầu chuyển dần những chậu hoa lên xe tải và chở đi dù còn đến trưa mai chợ hoa mới đóng cửa.

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 1.

Những cây đào được bọc nilon kín khi trời đã về khuya

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 2.

Một cây mai lớn đang nở hoa vàng rực chờ người đến mua về chưng Tết

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 3.

Do thời tiết ấm nóng nên những cây đào đã nở bung

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 4.

Thỉnh thoảng cũng có một vài vị khách ghé lại ngắm nghía, chọn mua cây cảnh

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 5.

Tuy nhiên, người dạo chơi tham quan thì nhiều nhưng người mua cây thì không có mấy khiến tiểu thương lo lắng

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 6.

Dù đã là 30 Tết nhưng số lượng hoa của những tiểu thương nơi đây vẫn xếp la liệt, chưa tiêu thụ hết

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 7.
Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 8.

Những chậu kiểng nhỏ, thế lạ cũng thu hút nhiều người xem và mua về chưng Tết

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 9.
Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 10.

Dù còn ngày mai để bán hoa vớt vát lại vốn, nhưng một số tiểu thương đã bắt đầu chuyển cây lên xe tải chở đi

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 11.

Về khuya muộn, khi khách tham quan, mua hoa đã vắng, người bán hoa bắt đầu mắc võng, ghế hay manh chiếu nhỏ nằm ngủ vật vờ bên vệ đường

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 12.
Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 13.
Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 14.

Những chiếc ghế xếp, võng dù, thậm chí là thảm cỏ cũng thành chỗ nghỉ lưng chập chờn của những nguời bán hoa trong ngày cuối năm

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 15.

Một em nhỏ nằm xem điện thoại khi theo mẹ đi bán hoa, cây cảnh chưng Tết

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 16.

Nửa đêm 29 Tết, chủ các gian hàng bán hoa trên đường 23-9 bắt đầu mắc màn ngủ ngay gốc cây cảnh để canh giữ tài sản

Xót xa cảnh tiểu thương căng lều bạt, vật vạ trắng đêm ở công viên canh hoa Tết: Ế ẩm nhưng cố bán hết ngày 30 để vớt vát - Ảnh 17.

PV

Cùng chuyên mục
XEM