Xóm nhỏ dễ thương: Cất hộ quần áo khi trời mưa, có món gì ngon đều đem cho nhau

16/12/2022 08:52 AM | Sống

Gần giống như trong bộ phim Hàn Quốc “Reply 1988”, cuộc sống ngoài đời của vợ chồng anh Cảnh Thanh và hàng xóm cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ những đoạn clip dễ thương về một con ngõ nhỏ với những người hàng xóm tốt bụng sống xung quanh. Theo đó, chủ nhân đoạn clip là anh Cảnh Thanh (30 tuổi) hiện đang sinh sống tại Dĩ An, Bình Dương. Qua những đoạn clip mà anh Thanh đăng tải về tình làng, nghĩa xóm, nhiều người liên tưởng ngay đến bộ phim Hàn Quốc “Reply 1988” (Lời hồi đáp 1988) bởi sự giản dị, gần gũi của những người sống chung trong cùng khu phố. 

Xóm “Reply 1988” ngoài đời thực: Cất hộ quần áo khi trời mưa, có món gì ngon đều đem cho - Ảnh 1.

Nhà có lắp camera nên mọi hoạt động thường ngày đều được ghi lại đầy đủ, anh Thanh đã sử dụng luôn những tư liệu này để làm clip khiến dân mạng thích thú. Theo đoạn clip, cứ khoảng đến buổi chiều, khi có thời gian rảnh, mọi người trong ngõ lại tụ tập cùng nhau trò chuyện. Chưa kể, họ còn rất đoàn kết và thân thiết như anh chị em ruột khi giúp chủ nhà phơi quần áo lúc trời nắng và thu hộ lúc trời mưa. 

Đặc biệt, nhà nào có món gì ngon cũng sẽ đem san sẻ cho những nhà khác. Từ bó rau, củ khoai mì hấp lúc tối muộn hay bánh kem sinh nhật đều mang cho hàng xóm. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng giống hệt trong phim “Reply 1988”. Chưa kể mới đây khi nhà anh Thanh có đối tượng lạ “nhòm ngó”, cả khu cũng tụ lại đông đúc cùng để ý và cũng để đảm bảo an ninh. 

Xóm “Reply 1988” ngoài đời thực: Cất hộ quần áo khi trời mưa, có món gì ngon đều đem cho - Ảnh 2.

Anh Thanh mang bánh kem cho nhà hàng xóm

Xóm “Reply 1988” ngoài đời thực: Cất hộ quần áo khi trời mưa, có món gì ngon đều đem cho - Ảnh 3.

Có hôm nhà hàng xóm lại cho khoai mì hấp

Liên hệ với anh Thanh, chủ của những đoạn clip đang được chú ý cho biết anh và vợ mua nhà trong khu từ năm 2018. Là gia đình trẻ nhất xóm nên được coi như em út, lúc nào cũng nhận được sự ưu ái từ các cô chú, anh chị khác. “Mỗi gia đình đều là nhà riêng, sống lâu năm ở đây, không phải họ hàng nhưng mọi người rất thân thiết. Tất cả đều sống với nhau rất chan hòa, đoàn kết và nhiệt tình giúp đỡ nhau. Ví dụ có nhà ai đi vắng, mọi người thi thoảng sẽ ngó nghiêng để cho an toàn”, anh Thanh kể. 

Anh cũng cho biết thêm: “Bản thân mình cũng hay hỏi han, quan tâm mọi người và việc chung của xóm. Sân nhà mình có mái che nên cũng bảo hàng xóm cứ để xe hay quần áo lúc mưa hoặc tổ chức liên hoan cứ dùng sân với bàn ghế thoải mái. Mình làm công việc hay đi biển nên có hải sản tươi ngon thường cũng nghĩ mang chia cho mọi người. Có quà quê cũng vậy, mỗi người một ít chia nhau và mọi người cũng đối xử lại với vợ chồng mình như thế”. 

Chú hàng xóm phơi đồ giúp gia đình anh Thanh

Xóm “Reply 1988” ngoài đời thực: Cất hộ quần áo khi trời mưa, có món gì ngon đều đem cho - Ảnh 5.

Có chuyện gì cả xóm sẽ cùng tụ họp lại

Đối với anh Thanh, việc mua nhà mà có hàng xóm thân thiện, tốt bụng là một điều cực kì may mắn. Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ, cách bản thân ứng xử với mọi người cũng là điều quan trọng để giữ được mối quan hệ thân thiết. Hơn nữa, anh cũng muốn làm gương để các con nhìn vào và chơi thân, đối xử tốt với nhau. 

“Mỗi người cũng đều có việc riêng nhưng nếu đêm hôm có chuyện gì là vẫn gọi nhau dậy. Còn cuối năm thì chắc chắn sẽ có một bữa tất niên chung. Mình không biết hàng xóm thấy sao nhưng bản thân mình nếu nhỡ phải chuyển đi chắc chắn sẽ rất tiếc và nhớ mọi người. Nhưng hiện tại, vợ chồng xác định sẽ ở đây lâu dài”, anh Thanh nói. 

Câu chuyện của anh Thanh và hàng xóm khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, thích thú và ao ước được sống trong một khu dân cư dễ thương như vậy. 


 

Theo Hà My

Cùng chuyên mục
XEM