Xóm “mồ côi” tại TP.HCM: Chủ đầu tư sai phạm, nợ 400 tỷ đồng, người dân 16 năm chưa có nhà

03/12/2020 14:53 PM | Kinh doanh

Người dân cho biết dù nhiều lần làm đơn, khiếu nại đến công ty và chính quyền nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời và cách giải quyết thích đáng. Một số hộ gia đình có điều kiện kinh tế đã chuyển đi mua nhà mới, nhưng không ít người vì quá nghèo nên vẫn phải bám trụ lại nơi đây.

Ngay trong TP. Hồ Chí Minh hiện đại có một khu dân cư có tên xóm “mồ côi”, nơi những con đường đất mịt mù vào mùa nắng và ngập nặng vào mùa mưa. Đây là khu vực thuộc phường Phước Long A, (Quận 9), nơi mà 16 năm trước, TP. Hồ Chí Minh giao gần 26ha đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Bách Giang để thực hiện dự án tái định cư.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn bị đóng băng, không được cấp phép xây dựng. 

Trong một phóng sự được thực hiện năm 2018, ông Phạm Viết Thịnh (75 tuổi) cho biết: “Cả chục năm, người dân xóm này phải câu nhờ điện, xài ké nước máy ở bên ngoài dự án với số tiền hằng tháng rất đắt đỏ. Mới đây, chúng tôi phải góp tiền để dẫn điện và nước về xóm thì mới có dùng. Cách đây mười năm, cả đời tôi làm lụng chắt bóp mới mua được miếng đất 200 mét vuông này để làm nơi an hưởng tuổi già. Những tưởng khi giá đất Quận 9 tăng thì nơi này cũng “lên” luôn, nhưng ngược lại vì không ai dám mua vì quy hoạch treo”.

Trong khi đó, trả lời VTV, gia đình bà Ngọc - người thuộc diện tái định cư tại chỗ của dự án cho biết suốt 16 năm nay không thể vào ở, căn nhà cấp 4 đang xây dựng dở dang vì không được phép.

Thậm chí nhiều hộ gia đình dù đã đóng gần hết tiền cho chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất.

Xóm “mồ côi” tại TP.HCM: Chủ đầu tư sai phạm, nợ 400 tỷ đồng, người dân 16 năm chưa có nhà - Ảnh 1.

Dự án không được triển khai, những người dân sinh sống ở đây vẫn đang khổ sở vì nhà xuống cấp không được sửa, nhà đông người cũng không được mở rộng, không được nhập hộ khẩu vì chủ nhà không được cấp sổ đỏ.

Chưa hết, họ phải chịu đựng điều kiện sống cực kỳ tệ khi những con kênh thoát nước chạy qua khu vực luôn bốc mùi hôi thối, đặc biệt là lúc thủy triều xuống. Con đường đi vào khu vực thì gập ghềnh sỏi đá, điện, nước cũng không được cung cấp đầy đủ.

Cách đó không xa là những bãi rác đổ vô tội vạ trong lòng dự án bị “đóng băng”, gây mất mỹ quan, ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Xóm “mồ côi” tại TP.HCM: Chủ đầu tư sai phạm, nợ 400 tỷ đồng, người dân 16 năm chưa có nhà - Ảnh 2.

Người dân cho biết dù nhiều lần làm đơn, khiếu nại đến công ty và chính quyền nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời và cách giải quyết thích đáng. Một số hộ gia đình có điều kiện kinh tế đã chuyển đi mua nhà mới, nhưng không ít người vì quá nghèo nên vẫn phải bám trụ lại nơi đây.

Đáng nói, người dân lại đang là đối tượng phải gánh chịu hậu quả sau những sai phạm mà chủ đầu tư - công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Bách Giang gây ra. Cụ thể, dù hàng loạt trách nhiệm, nghĩa vụ để triển khai đã không được chủ đầu tư thực hiện nhưng công ty này vẫn ngang nhiên mở bán hơn 300 nền đất cho người dân. 

Đại diện doanh nghiệp mới đây đã thừa nhận là không thực hiện được nghĩa vụ tài chính, nhưng lý do cụ thể tại sao thì không thể giải thích.

Trong khi đó, UBND Quận 9 cho biết công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Bách Giang đã vi phạm hàng loạt quy định. Một trong số đó là dù chưa có quyết định giao đất chính thức nhưng chủ dự án đã mang những mảnh đất trong dự án làm tài sản thế chấp ngân hàng, phát sinh nợ xấu hơn 400 tỷ đồng.

Hiện tại, những tấm biển đăng bán dự án vẫn đang được dựng lên, mời chào người mua.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM