Vườn Thượng Uyển Bay tại Đà Lạt: Đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát liveshow chưa lâu, nay đã bị kêu gọi tẩy chay vì rối ren, kệch cỡm

18/02/2022 09:55 AM | Kinh doanh

Rất nhiều cụm từ đã được dân mạng ưu ái dành cho khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay như "nồi lẩu thập cẩm", "vũ trụ đồ giả", "thảm họa nghệ thuật",…

Đà Lạt luôn là điểm đến yêu thích của du khách, đặc biệt những người muốn tạm rời xa cái xô bồ của thành phố để tìm đến không khí trong lành, mát mẻ nơi vùng cao.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều khu tổ hợp nhân tạo bắt đầu xuất hiện tại thành phố ngàn hoa, và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng. Những địa điểm này, theo nhận xét của dân mạng, đã phá nát cảnh quan thiên nhiên của Đà Lạt.

Một trong số các địa điểm nổi lên gần đây là Vườn Thượng Uyển Bay, khu du lịch của HTX du lịch canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng, tọa lạc tại phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Vườn Thượng Uyển Bay gây khó chịu cho nhiều người bởi sự bài trí và sắp đặt theo phong cách lòe loẹt, rối ren, sự lên ngôi của bê tông, cốt thép cạnh những đường hoa, cây cầu bắt chước phong cách của những khu vườn của quý tộc Châu Âu.

Vườn Thượng Uyển Bay tại Đà Lạt: Đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát liveshow chưa lâu, nay đã bị kêu gọi tẩy chay vì rối ren, kệch cỡm - Ảnh 1.
Vườn Thượng Uyển Bay tại Đà Lạt: Đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát liveshow chưa lâu, nay đã bị kêu gọi tẩy chay vì rối ren, kệch cỡm - Ảnh 2.
Vườn Thượng Uyển Bay tại Đà Lạt: Đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát liveshow chưa lâu, nay đã bị kêu gọi tẩy chay vì rối ren, kệch cỡm - Ảnh 3.
Vườn Thượng Uyển Bay tại Đà Lạt: Đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát liveshow chưa lâu, nay đã bị kêu gọi tẩy chay vì rối ren, kệch cỡm - Ảnh 4.
Vườn Thượng Uyển Bay tại Đà Lạt: Đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát liveshow chưa lâu, nay đã bị kêu gọi tẩy chay vì rối ren, kệch cỡm - Ảnh 5.

Nhiều dân mạng đã lên tiếng, kêu gọi tẩy chay khu du lịch này để trả lại vẻ nguyên sơ cho Đà Lạt.

"Đà Lạt mộng mơ đẹp nhất khi được là chính nó, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nhẹ nhàng nên thơ, khi chưa mọc lên đống công trình phục vụ cho mục đích chụp ảnh sống ảo xây dựng thiếu thẩm mỹ vô tổ chức tào lao như này. Nhớ Đà Lạt năm xưa quá".

"Chốn bồng lai gì, đây là thảm họa nghệ thuật. nó có vấn đề về cả màu sắc, bố cục, họa tiết, đối tượng... nhìn như 1 mớ những thứ nghệ thuật rẻ tiền quăng vô với nhau vậy; nhìn nạc không ra nạc, mỡ không ra mỡ".

"Hãy buông tha cho Đà Lạt được không ? Từ bao giờ, những tư duy thẫm mỹ thô kệch, tạp nham, lố lăng ngày một nhiều ở một nơi mà đáng ra chỉ cần nguyên sơ núi đồi là đủ. Từ bao giờ kinh doanh du lịch đạp nát các giá trị nhân văn lại lên ngôi, bỏ qua hết sự phù hợp, bỏ qua hết sự tương quan văn hóa địa phương".

Vườn Thượng Uyển Bay tại Đà Lạt: Đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát liveshow chưa lâu, nay đã bị kêu gọi tẩy chay vì rối ren, kệch cỡm - Ảnh 6.
Vườn Thượng Uyển Bay tại Đà Lạt: Đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát liveshow chưa lâu, nay đã bị kêu gọi tẩy chay vì rối ren, kệch cỡm - Ảnh 7.

Một trong những phân tích nhận được đa số ủng hộ từ cộng đồng mạng như sau:

"Người ta đến Đà Lạt vì cảnh đẹp tự nhiên, kiến trúc và di sản thời Pháp của nó, chứ không phải vì những thứ như nhà cao tầng hay khu vui chơi không mang bản sắc gì riêng.

Nếu muốn tắm, họ sẽ Nha Trang hay Phú Quốc. Nếu muốn toà nhà cao tầng, họ sẽ vào trung tâm Sài Gòn.

Thật khó hiểu về tư duy của những người phát triển Đà Lạt gần đây. Giống như có con gà đẻ trứng vàng nhưng lại muốn xẻ thịt nó để bán.

Lợi thế của Đà Lạt là cái lạnh và sự yên tĩnh. Người ta lên đó chỉ để nghỉ mệt, ngủ hay cùng lắm là nạp lại năng lượng. Cho nên càng xây thì nét đẹp của Đà Lạt sẽ càng nát. Người ta gọi đó là cách làm du lịch chụp giật nửa mùa".

Được biết với nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng, năm 2020, khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay từng bị Cơ quan chức năng TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) hoàn tất việc cưỡng chế, tháo gỡ, nhưng không hiểu sao đến nay, địa điểm này đã hoàn thiện và đón khách trở lại. Gần đây nhất, đầu tháng 2 vừa qua, Vườn Thượng Uyển Bay trở thành nơi tổ chức liveshow của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như nhiều nghệ sĩ khác.

Nhật Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM