Vừa cafe ngắm phố vừa "chạy tàu", thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng

14/09/2019 09:48 AM | Sống

Trung thu không thích bon chen đông đúc trong phố cổ? Muốn đi chơi nhưng chưa nghĩ ra chỗ để ngồi? Có một địa chỉ cafe hóng gió ngắm trăng vừa quen vừa lạ khá thú vị dành cho những người trẻ giữa Hà Nội đây.

Ở Hà Nội có cái phố đường tàu lạ lắm, chỉ một đoạn ngắn tí ti cỡ trăm mét thôi nhưng nhà nào cũng là tiệm cafe, vừa cũ vừa lạ. Cả tuần nay, con phố ấy rực rỡ hơn hẳn ngày thường, vì Trung thu.

Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 1.

Muốn đến con phố ảo diệu lung linh như Hong Kong này rất đơn giản, từ Hàng Bông rẽ vào Phùng Hưng rồi lái xe chầm chậm, đợi đến lúc thấy dãy đèn lồng lấp ló trên cao, với hàng rào sắt cũ kỹ và chiếc cầu thang gạch loang lổ thì tấp vô lề, khóa cổ xe cẩn thận và leo lên thôi.

Đứng dưới đường nhìn lên thì nhiều người đi ngang không chú ý lắm. Nhưng nếu bước qua hết những bậc thang cũ kỹ để chạm đến đường ray, cả một khung cảnh lung linh hiện ra trước mắt sẽ khiến bạn ngỡ ngàng. 2 dãy nhà cũ trông như phố cổ Hội An thu nhỏ, rực rỡ đèn lồng đủ màu, những chiếc ban công đầy hoa lá, tiếng cười nói huyên náo cả một góc trời.

Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 2.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 3.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 4.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 5.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 6.

Vốn nổi tiếng từ lâu bởi những quán "cafe bụi" nối tiếp nhau, nằm ở vị trí độc đáo ngay cạnh tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua phố bích họa Phùng Hưng, song không phải ai cũng thích trải nghiệm cảm giác đang thảnh thơi uống trà lại giật mình vì tiếng còi báo tàu sắp đến.

Những ai lần đầu đến con phố tấp nập này, đặc biệt là hôm nay, chắc chắn sẽ ngơ ngác với cảnh đám đông tấp nập "xách quần" chạy tàu trong tiếng cười rộn rã, xếp thành hàng ngóng chờ tàu qua. Xong xuôi, mọi người lại trở về chỗ ngồi như chưa hề có gì xảy ra.

Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 7.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 8.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 9.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 10.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 11.

Ngày thường, con phố nhỏ xinh này vốn đã đông khách mỗi tối, dịp Trung thu lại càng đông hơn. Có thể vì nhiều bạn trẻ đã phát hiện ra đây là góc sống ảo tuyệt đỉnh giữa lòng Hà Nội, một địa điểm quen nhưng lại khá lạ cho ngày rằm tháng 8, không phải "cố chấp" chui vào Hàng Mã đông đúc nóng nực như mọi năm nữa.

Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 12.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 13.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 14.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 15.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 16.

Các tiệm cafe ở đây cũng rất biết chiều lòng khách, từ đầu phố đến cuối phố, nào là đèn lồng, cờ hoa, những chiếc ô sặc sỡ, hoa giấy, cá giấy... được trang trí huyền ảo như bối cảnh phim Hong Kong năm một nghìn chín trăm nào đó. Chỉ cần một chiếc điện thoại, và một ai đó chụp ảnh có tâm, là kiểu gì bạn cũng có một đống ảnh xinh khoe đón Trung thu ở phố đường tàu, đảm bảo độc lạ không đụng hàng.

Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 17.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 18.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 19.
Vừa cafe ngắm phố vừa chạy tàu, thú vui Trung thu mới lạ của người lớn khi lũ trẻ phá cỗ trông trăng - Ảnh 20.

Những quán cafe này có menu đồ ăn thức uống vô cùng phong phú, nếu đi 2 người hoặc nhóm đông thì chỉ cần mang theo 30k là đủ phá cỗ trông trăng "bét nhè" rồi chị em ạ. Từ cafe, trà chanh, trà đá, hướng dương, khoai tây chiên, hamburger cho đến phở bò, bún cháo... gì cũng có, ngồi 1 chỗ bạn sẽ được phục vụ thoải mái, sống ảo tưng bừng. Nếu thích truyền thống thì bạn có thể ghé những quán trang trí theo lối cổ điển, còn thích phóng khoáng hiện đại thì những quán cafe theo style "vỉa hè chém gió" cũng sẵn sàng đón chào.

Nhớ đến sớm một chút chứ đừng đi muộn quá, kẻo lại đông đến nỗi không có chỗ chen chân đứng chụp!

Theo Lynk

Cùng chuyên mục
XEM