Vụ máy bay rơi ở Indonesia: Vợ ôm con 7 ngày tuổi đến bệnh viện chờ tin chồng và lời nhắn cuối đầy ám ảnh của nữ tiếp viên hàng không

12/01/2021 19:00 PM | Xã hội

Những người thân của 62 nạn nhân trên chuyến bay xấu số SJ182 dường như vẫn chưa thể chấp nhận nỗi đau quá lớn ập đến bất ngờ này.

Vợ bế con 7 ngày tuổi đi lấy ADN

Anh Angga Fernanda Afri là một trong 62 người có mặt trên chuyến bay định mệnh SJ182 . Điều đau lòng hơn cả là người đàn ông này vừa mới chào đón con đầu lòng vào hôm 2/1/2021, đứa trẻ tên là Alvano Faeyza Alingga.

Để nhận dạng thi thể, Litdiya Prinda, vợ của Angga, đã phải mang đứa con mới hơn 7 ngày tuổi đến bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm ADN. Người vợ được nhìn thấy ôm con bần thần bước tới bệnh viện trước vòng vây của báo giới. Gia đình cho hay, người vợ đã khóc cạn nước mắt sau khi nhận tin dữ.

Vụ máy bay rơi ở Indonesia: Vợ ôm con 7 ngày tuổi đến bệnh viện chờ tin chồng và lời nhắn cuối đầy ám ảnh của nữ tiếp viên hàng không - Ảnh 1.

Di ảnh của nạn nhân Angga.

Giờ đây, bản thân người phụ nữ phải cố gắng mạnh mẽ vì đứa con còn đỏ hỏn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của bố. Toni, anh trai của nạn nhân cho hay, cặp đôi mới kết hôn vào tháng 2/2020. Sau khi làm đám cưới, Angga chuyển đến Jakarta sinh sống cùng vợ, anh vẫn chưa có thời gian về lại quê nhà vì công việc bận rộn và vì đại dịch Covid-19.

Được biết, Angga lên chuyến bay tử thần để đến Kalimantan làm việc sau một thời gian ở Jakarta chăm sóc vợ mới sinh con. Tuy nhiên, chưa kịp đặt chân đến nơi làm việc thì người đàn ông đã gặp nạn. Gia đình anh Angga cho hay họ rất sốc khi nhận được tin dữ và vẫn đang chờ đợi phép màu xảy ra dù vô cùng mong manh.

Vụ máy bay rơi ở Indonesia: Vợ ôm con 7 ngày tuổi đến bệnh viện chờ tin chồng và lời nhắn cuối đầy ám ảnh của nữ tiếp viên hàng không - Ảnh 2.
Vụ máy bay rơi ở Indonesia: Vợ ôm con 7 ngày tuổi đến bệnh viện chờ tin chồng và lời nhắn cuối đầy ám ảnh của nữ tiếp viên hàng không - Ảnh 3.

Người vợ ôm con 7 ngày tuổi đến bệnh viện.

"Mẹ ơi, con đi đây"

Mia Trestiyani Wadu được xác định là tiếp viên hàng không của chuyến bay SJ182. Mới đây, gia đình của cô gái trẻ xinh đẹp này đã chia sẻ lời nhắn gửi cuối cùng của nữ tiếp viên trước khi gặp nạn. Theo gia đình, vào dịp Giáng sinh và năm mới, Mia không thể trở về nhà. Do đó. cách đây 2 tuần, cô đã gọi điện cho bố mẹ giúp cô dọn dẹp lại phòng ốc để cô chuẩn bị về quê. Johny, chú của nạn nhân cho hay: "Cha mẹ con bé đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ và nhà vệ sinh để chờ đón con gái trở về".

Cũng theo gia đình, trước mỗi chuyến bay, Mia đều gọi điện cho cha mẹ thông báo mình sắp khởi hành. Sau khi đến nơi, cô gái trẻ cũng giữ thói quen gọi điện báo cho gia đình. Tuy nhiên vào ngày 9/1 định mệnh ấy, trước khi lên chuyến bay SJ182, cô gái trẻ chỉ gửi tin nhắn qua WhatsApp: "Mẹ ơi, Mia đi đây" mà không hề gọi điện như thường này. Đó cũng là lời nhắn gửi cuối cùng của cô gái trẻ.

Vụ máy bay rơi ở Indonesia: Vợ ôm con 7 ngày tuổi đến bệnh viện chờ tin chồng và lời nhắn cuối đầy ám ảnh của nữ tiếp viên hàng không - Ảnh 4.

Nữ tiếp viên hàng không Mia chụp ảnh cùng với cha mình.

Trong mắt gia đình, Mia là một cô gái tốt bụng, hiền lành và năng động. Cô đã có kinh nghiệm làm tiếp viên hàng không được 4-5 năm nay. Trước đó, sau khi tốt nghiệp đại học, Mia đã nộp hồ sơ ở 3 hãng hàng không là Lion, Sriwijaya Air và Garuda Indonesia. Cô trúng tuyển ở cả 3 nơi và cuối cùng, nữ tiếp viên hàng không này đã chọn Sriwijaya Air. Gia đình tiết lộ rằng, ngay từ khi còn nhỏ Mia đã mơ ước trở thành tiếp viên hàng không. Giờ đây, cô vẫn được tự do bay trên bầu trời rộng lớn nhưng ở một nơi xa khác.

"Tạm biệt và cảm ơn"

Faisal Rahman, một YouTuber nổi tiếng của Indonesia, cũng là một trong số những hành khách có mặt trên chuyến bay SJ182. Faisal Rahman đã đăng tải bức ảnh cuối cùng lên Instagram trước khi gặp nạn với lời nhắn: "Tạm biệt và Cảm ơn" cho những người đã ủng hộ anh suốt thời gian qua.

Faisal Rahman được biết đến là người đa tài, ngoài công việc sáng tạo nội dung trên YouTube, anh còn là nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ piano và guitar. Bên cạnh đó, anh cũng là một chủ cơ sở kinh doanh thời trang.

Bức ảnh cho thấy người đàn ông hướng mắt nhìn xa xăm từ cửa sổ của máy bay. Nhiều người đã gửi lời chia buồn lên trang cá nhân của người đàn ông này. Một số người còn cảm thấy rùng mình khi đọc lại lời nhắn cuối cùng của Faisal Rahman, dường như là điềm báo cho vụ tai nạn sắp xảy ra.

Vụ máy bay rơi ở Indonesia: Vợ ôm con 7 ngày tuổi đến bệnh viện chờ tin chồng và lời nhắn cuối đầy ám ảnh của nữ tiếp viên hàng không - Ảnh 5.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Ông Ponijan đã bật khóc nức nở trước truyền thông khi xác nhận con trai và con dâu của ông chính là những nạn nhân của chuyến bay định mệnh. Người đàn ông cho hay, cặp đôi Mulyadi và Makrufatul Yeti Sri vừa kết hôn tròn 2 tháng. Đặc biệt con dâu ông còn đang mang thai.

Theo truyền thông địa phương, cặp đôi này ngồi ở hàng ghế 12A và 12B . Hiện gia đình cũng đã đến bệnh viện để thu mẫu ADN phục vụ cho quá trình nhận dạng.

Vụ máy bay rơi ở Indonesia: Vợ ôm con 7 ngày tuổi đến bệnh viện chờ tin chồng và lời nhắn cuối đầy ám ảnh của nữ tiếp viên hàng không - Ảnh 6.

Cặp đôi Mulyadi và Makrufatul Yeti Sri.

Diệp Lục

Cùng chuyên mục
XEM