Vụ chủ shop quần áo hành hạ cô gái ở Thanh Hoá: Mẹ nữ sinh 17 tuổi từng quỳ xuống van xin chủ shop Mai Hường

06/12/2021 08:10 AM | Sống

Do không có tiền, nhưng để xin cho con gái, bà B. phải quỳ xuống, van xin chủ shop nói chuyện nhằm hạ xuống số tiền 10 triệu/nhà.

Mẹ nữ sinh quỳ gối, van xin chủ shop Mai Hường

Nhiều ngày qua, vụ việc nữ sinh tên M. bị chủ shop hành hung dã man, đòi bồi thường 15 triệu đồng sau khi bị phát hiện ăn trộm váy xảy ra tại Thanh Hóa đang gây xôn xao dư luận

Mới nhất, trưa 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Cao Thị Mai Hường (SN 1992; ngụ phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Hường là người đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận vừa diễn ra.

Công an TP. Thanh Hóa cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 5/12, chúng tôi đã có mặt tại nhà nữ sinh M. tại phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) để có thêm thông tin về vụ việc.

Ngồi thất thần bên chiếc ghế trước cửa nhà, bà Lê Thị B. (mẹ nữ sinh bị chủ shop quần áo Mai Hường, TP. Thanh Hóa hành hạ, cắt tóc, áo ngực) cho biết, trong ngày hôm qua, nhiều đơn vị, đoàn thể của địa phương, cá nhân đã đến nhà, bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ với con gái và bà sau sự việc xảy ra.

Nói về con gái, bà B. cho hay, bà không hề biết việc con gái mình ăn trộm chân váy cũng như việc con bị chủ shop thời trang chửi bới, cắt áo ngực rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội do không dùng điện thoại vào mạng bao giờ cho đến khi sự việc gây xôn xao dư luận.

"Tôi không hề biết việc con bị hành hung, cắt tóc, cắt áo ngực rồi đăng clip lên mạng. Về nhà, con gái cũng không có biểu hiện gì lạ. Ngay cả đến lúc con xấu hổ, nghỉ học tôi cũng không biết. Cứ thấy nó đeo cặp đi học thì tưởng con đi đến trường", bà B. nhớ lại.

Sau khi biết chuyện, bà B. cùng M. và người thân đã vay mượn 5 triệu đồng mang đến cửa hàng thời trang xin lỗi và bồi thường. Tuy nhiên, Cao Thị Mai Hường (29 tuổi, chủ shop) ép M. viết giấy khất nợ số tiền 10 triệu đồng.

Thậm chí, bà B. còn phải quỳ xuống, van xin chủ shop nói chuyện để hạ xuống số tiền 10 triệu/nhà.

Người mẹ này cho biết thêm, từ sau khi vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường bị công an khởi tố đến nay vẫn chưa có bất cứ ai của gia đình họ liên hệ với bà. Phía gia đình nhà bà B. cũng chưa liên hệ hay trao đổi, làm việc gì với gia đình nhà chủ shop quần áo.

"Chúng tôi xin nhận sai về gia đình, sai của cháu M., còn lỗi của vợ chồng chủ shop đã có pháp luật xử lý, chúng tôi không có yêu cầu gì. Gia đình rất cảm ơn những sự chia sẻ của mọi người và mong có sự khoan dung với lỗi lầm, bồng bột, tuổi nhỏ đua theo bạn, bè lấy trộm đồ của con gái", bà B. nói thêm.

Người mẹ cũng cho hay hiện đầu óc bà vẫn không được minh mẫn và hoảng loạn sau vụ việc.

Gia cảnh khó khăn của nữ sinh bị chủ shop hành hạ, làm nhục

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Thành, trưởng Khu phố Quang Minh, phường Quang Vinh, TP. Sầm Sơn cho biết, gia đình bà B. thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay tại phường.

"Gia đình cháu M. làm ruộng nên kinh tế rất khó khăn. Cách đây 2 năm bố qua đời, một mình mẹ gồng gánh nuôi 4 người con ăn học, em gái nhỏ nhất mới sinh năm 2015", ông Thành thông tin.

"Từ trước đến nay, UBMTTQ phường, TP, các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân giúp đỡ, gây quỹ để ủng hộ kinh phí cho các em tiếp tục đi học. Hiện tại, sức khoẻ của bà B. cũng không ổn định, tinh thần không minh mẫn như người khác", ông Thành nói.

Theo ông Thành, bà B. không có việc làm ổn định, cả nhà 5 mẹ con cháu M. sống chủ yếu vào mấy xào ruộng của gia đình việc mò cua bắt ốc của bà B.

Vụ chủ shop quần áo hành hạ cô gái ở Thanh Hoá: Mẹ nữ sinh 17 tuổi từng quỳ xuống van xin chủ shop Mai Hường - Ảnh 1.
Vụ chủ shop quần áo hành hạ cô gái ở Thanh Hoá: Mẹ nữ sinh 17 tuổi từng quỳ xuống van xin chủ shop Mai Hường - Ảnh 2.

Ngôi nhà mà gia đình bà B. đang ở cũng là chính quyền, anh em, hàng xóm quyên góp xây dựng

Trước đó, ngày 25/11, sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo, Cao Thị Mai Hường đã sử dụng trang Facebook cá nhân đăng nội dung "shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp, nếu trong vòng 24h không liên hệ với shop sẽ trình báo công an" (kèm theo hình ảnh và số điện thoại của Hường).

Sau khi đọc được thông tin trên, em T.M và L.T.H., đều 17 tuổi, trú tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về việc ngày 18/11/2021 có đến shop lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường không đồng ý mà yêu cầu M. và H. đến shop để nói chuyện.

Vụ chủ shop quần áo hành hạ cô gái ở Thanh Hoá: Mẹ nữ sinh 17 tuổi từng quỳ xuống van xin chủ shop Mai Hường - Ảnh 3.

Vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường

9h ngày 26/11, M. và H. đi xe máy đến của hàng Mai Hường, H. đứng ngoài, còn M. đi vào trong. Tại tầng một, M. gặp Hường và bà Dương Thị Lan (mẹ chồng của Hường) cùng một số nhân viên bán hàng.

Lúc này, Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video, đồng thời yêu cầu M. cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt để quay clip. Do M. không đồng ý nên Hường đã dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu M., bà Lan cũng lao vào dùng tay túm tóc M. Tiếp đó, Hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của M.

Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM