Vụ án 7 người bị chém ở Thái Nguyên: Trả thù vặt vì bị nói "vỡ nợ, làm ăn mạt kiếp"?

26/09/2018 09:58 AM | Xã hội

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống như chuyện lấy nước ngoài đồng, nghe hàng xóm kể có người nói xấu nhà mình, Tiến đã ôm bực tức trong lòng rồi gây ra vụ án đau lòng.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất qua cơn nguy kịch

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Tiến (SN 1962, trú tại làng Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

Tiến được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng đau lòng vào rạng sáng 25/9, làm 3 người tử vong và 4 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Cuối chiều 25/9, trao đổi với PV về tình trạng sức khoẻ của cháu Vũ Đức Nhân (SN 2013 - nạn nhân may mắn sống sót nhưng bị thương nặng nhất sau vụ án) bác sỹ Đặng Quang Dũng - Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết:

Vào rạng sáng 25/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Vũ Đức Nhân trong tình trạng có 2 vết thương ở vùng cổ và ngực phải dẫn đến mất máu.

Trong đó, vết thương vùng cổ nguy hiểm hơn vết thương ở phần ngực. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã khẩn trương tiến hành cầm máu, sơ cứu và mổ cấp cứu liên khoa.

Theo bác sỹ Dũng, ca mổ thành công tốt đẹp, đến cuối chiều 25/9, cháu Nhân đã qua cơn nguy kịch, mọi người nói chuyện, hỏi cháu có thể cảm nhận và biết nhưng chưa nói được do vết thương ở vùng cổ gây đứt tĩnh mạch.

Vụ án 7 người bị chém ở Thái Nguyên: Trả thù vặt vì bị nói vỡ nợ, làm ăn mạt kiếp? - Ảnh 1.

Sau khi được mổ cấp cứu, cháu Nhân đã qua cơn nguy kịch.

Bác sỹ Dũng cho hay nếu vết thương ở phần cổ của cháu Nhân chỉ sâu thêm 1cm nữa thì sẽ không có cơ hội cứu sống.

Hiện taị, bố mẹ cháu Vũ Đức Nhân cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên do bị Tiến truy sát.

Kể lại sự việc xảy ra với gia đình, chị Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992 - mẹ cháu Nhân) vẫn chưa hết sợ hãi cho biết: Vào khoảng hơn 1h ngày 25/9, khi hai vợ chồng đang ngủ ở nhà ngoài thì chị nghe thấy tiếng động lớn từ phòng của con trai (cháu Nhân - PV).

Vụ án 7 người bị chém ở Thái Nguyên: Trả thù vặt vì bị nói vỡ nợ, làm ăn mạt kiếp? - Ảnh 2.

Hai căn nhà có 3 người bị Tiến đâm tử vong nằm sát nhau và là anh em ruột.

Nghe tiếng động, chị Ngọt tỉnh dậy thì thấy một bóng đen đứng trong phòng con trai.

"Lúc đó, tôi sợ quá liền đưa tay bật điện thì thấy chú Tiến đứng ngay giữa phòng. Tôi chưa kịp nói câu gì thì chú ấy cầm dao chém vào cổ. May mắn, tôi giơ tay đỡ được thì chú Tiến lại chém thêm nhiều nhát nữa vào hai bên cánh tay và đầu. Sau khi trấn tĩnh tôi hô hoán thì chồng bật dậy lao vào ôm chú Tiến...", chị Ngọt sợ hãi kể.

Vụ án 7 người bị chém ở Thái Nguyên: Trả thù vặt vì bị nói vỡ nợ, làm ăn mạt kiếp? - Ảnh 3.

Hai vợ chồng chị Ngọt nằm hai giường bệnh cạnh nhau.

Chị cho hay, do thời điểm xảy ra vụ án là đêm khuya, cả nhà đang ngủ say giấc nên không hề biết Tiến vào nhà bằng cách nào.

Sau hơn 20 phút, chồng chị Ngọt là anh Vũ Văn Nguyên (sinh năm 1980) vật lộn với Tiến để giữ mạng sống cho cả nhà thì ông Nguyễn Thế Hùng chạy sang khống chế đối tượng.

"May mắn có chú Hùng sang kịp thời nếu không cả gia đình tôi đã bị đâm chết. Lúc đó, hai tay tôi đều bị chém, chân đau nên không thể giúp gì được cho chồng...", chị nói.

Sau khi khống chế được đối tượng, vơ chồng chị Ngọt mới phát hiện con trai bị thương nặng ở cổ và ngực nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện gang thép Thái Nguyên.

Sau đó, cả gia đình chị Ngọt được đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để cấp cứu, điều trị.

Mâu thuẫn từ việc lấy nước vào ruộng

Chia sẻ về việc, khi bị cơ quan công an bắt giữ, Nguyễn Xuân Tiến khai nhận do có mâu thuẫn nhỏ với chị từ trước nên đã nảy sinh bực tức trong người, chị Ngọt cho hay: Cách đây gần một năm, trong khi ra đồng lấy nước vào ruộng lúa giữa chị Ngọt và Tiến đã xảy ra xích mích.

"Tôi không nhớ chính xác vào vụ nào nhưng sự việc thì tôi nhớ rõ. Khi đó, tôi ra lấy nước vào ruộng lúa thì chú Tiến bảo mày lấy hết nước vào ruộng nhà mày thì ruộng nhà tao làm gì có nước. 

Lúc đó, hai chú cháu cũng chỉ nói qua lại một vài câu rồi bình thường, về sau tôi cũng không để ý đến chuyện đó...", chị Ngọt nhớ lại.

Vụ án 7 người bị chém ở Thái Nguyên: Trả thù vặt vì bị nói vỡ nợ, làm ăn mạt kiếp? - Ảnh 4.

Trên cơ thể chị Ngọt chằng chịt vết thương ở tay, đầu, chân.

Chị nói rằng, sau lần xích mích đó mọi người lại sống với nhau vui vẻ và hai vợ chồng chị nhiều năm qua không có thêm khúc mắc, mâu thuẫn gì với Tiến.

Thậm chí, buổi chiều (chiều 24/9), trước khi gây án Tiến vẫn sang nhà chị Ngọt uống nước chè, nói chuyện vui vẻ.

Việc Tiến có thể dễ dàng vào nhà chị Ngọt là do gia đình chỉ khoá cổng chứ không khoá cửa nên sau khi qua cổng, người lạ có thể vào trong nhà. Khi cả hai vợ chồng được đưa đến viện, chị Ngọt mới hay tin trước khi sang truy sát gia đình mình, Tiến đã ra tay sát hại 3 người.

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình đã mất ngủ từ khoảng 1 tháng nay. Cùng với một số mâu thuẫn nhỏ với anh Nguyễn Văn Bích (SN 1967) và chị Nguyễn Thị Ngọt khiến hắn ta cay cú.

Về hành vi giết bà Trần Thị Hằng (vợ ông Bích), Tiến khai không hề mâu thuẫn gì.

Tuy nhiên, trước đó hắn ta có nghe một số hàng xóm nói về việc gia đình ông Bích nói xấu gia đình mình "bị vỡ nợ, làm ăn mạt kiếp" nên Tiến ôm hận trong lòng rồi ra tay đâm người hàng xóm nhưng ông này tránh được chỉ bị thương ở tay nên đối tượng đâm bà Hằng tử vong.

Còn với hành vi sát hại anh Nguyễn Văn Hoạt (em trai ông Bích - PV) và cháu Nguyễn Văn Hinh (SN 2005, con trai anh Hoạt - PV) Tiến khai rằng: Sau khi đâm bà Hằng xong, thấy anh Hoạt cạnh đấy kêu “cướp, cướp”, hắn ta liền xông sang nhà anh này rồi đâm vào ngực chủ nhà.

Đâm xong, con anh Hoạt là cháu Hinh chạy sang nhà ông Bích rồi vào buồng giằng co dao với Tiến nên đối tượng đã đâm vào ngực cháu bé.

Vụ án 7 người bị chém ở Thái Nguyên: Trả thù vặt vì bị nói vỡ nợ, làm ăn mạt kiếp? - Ảnh 5.

Trần Xuân Tiến tại cơ quan công an.

Việc vào nhà anh Vũ Văn Nguyên, Tiến khai sang để trả thù do cách đây mấy tháng chị Ngọt ra đồng chửi hắn ta chuyện lấy nước.

Tiến cũng khai rằng, vào sáng 25/9, vợ chồng con gái sẽ đưa hắn ta xuống Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám sức khoẻ. Tuy nhiên trong lúc bực tức, uất ức đối tượng đã dậy gây ra vụ án đau lòng trên.

Theo Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM