[Vợ tỷ phú] Từ cô gái nghèo nhập cư, được bạn cùng lớp gọi là 'thiên tài' đến vợ người đàn ông giàu thứ 8 thế giới

09/03/2019 19:54 PM | Kinh doanh

Cuộc đời của Priscilla Chan được ví như câu chuyện cổ tích khi từ một cô gái nghèo trở thành vợ của Mark Zuckerberg - tỷ phú giàu thứ 8 thế giới hiện nay.

Cô gái nghèo học giỏi

Priscilla Chan sinh ngày 24/2/1985, lớn lên trong gia cảnh khó khăn tại Quincy, Massachusetts, Mỹ. Cha mẹ cô là người gốc Trung Quốc nhập cư. Họ làm việc 18 tiếng mỗi ngày nên phần lớn thời gian Chan ở với ông bà. Chan là con cả trong gia đình, dưới cô còn có 2 em gái.

Dù sống tại một quốc gia vẫn được gọi với cái tên “Giấc mơ Mỹ”, Chan hiểu rằng cô lớn lên khác với nhiều đứa trẻ khác. “Tôi nhận ra mình có nhân thân khác biệt. Tôi cảm thấy mình rất giống một người ngoài cuộc. Gia đình tôi không có chung tín ngưỡng với mọi người”, Chan nói.

Cha mẹ cô chưa bao giờ được đi học, nhưng họ rất đề cao tầm quan trọng của việc học tập và lao động chăm chỉ. Mong ước của họ là 3 chị em Chan có tương lai tốt đẹp hơn. Có một lần, Chan nói với mẹ rằng cô muốn tham gia kỳ thi SAT. Mẹ cô đã hỏi: "Đó là cái gì vậy?".

May mắn cho Chan, tại trường Trung học Quincy, các giáo viên đã hỗ trợ cô rất nhiều. Peter Swanson, giáo viên khoa học kiêm huấn luyện viên tennis nhớ lại, Chan từng xin phép được tham gia câu lạc bộ tennis của trường để có thể xin một suất học bổng vào Harvard. Cùng với hàng loạt những điểm A+ và số điểm cao ngất ngưởng trong kỳ thi SAT, thêm một hoạt động thể thao nữa thì cánh cửa Harvard sẽ mở rộng với cô gái bé nhỏ này. Thầy Swanson nhớ lại rằng Chan chưa bao giờ là học sinh có năng khiếu bẩm sinh trong môn tennis nhưng luôn là một cô gái chăm chỉ.

Chỉ một thời gian sau, cô trở thành đội trưởng đội tennis và nhóm robot. Năm 2003, Chan tốt nghiệp trung học với vị trí thủ khoa và được bạn bè trong lớp gọi là 'thiên tài'. Nhờ những thành tích đó, cô được nhận vào Đại học Harvard.

Thầy Swanson chia sẻ, "Giáo viên có thể truyền cảm hứng cho học sinh nhưng học sinh cũng có thể truyền cảm hứng cho giáo viên. Em ấy quả thực là một nguồn cảm hứng".

Chuyện tình Harvard

Khi là sinh viên năm nhất của Đại học Harvard, Mark Zuckerberg thường xuyên lui tới các bữa tiệc cuối tuần. Trong một bữa tiệc của một người bạn diễn ra vào tháng 11/2003, Zuckerberg tình cờ gặp Priscilla Chan, cô gái kém anh một tuổi.

Chan kể lại rằng, hai người chạm mặt nhau lần đầu tiên lúc đang xếp hàng... vào toilet. Khi đó, Chan ấn tượng với Zuckerberg vì anh là người đi vào và ra khỏi nhà vệ sinh nhanh nhất. Trong khi anh chàng cũng ấn tượng với cô nàng, nên buông lời tán tỉnh: "Hãy đi toilet nhiều hơn trong những bữa tiệc lần sau nhé".

Tại bữa tiệc, Chan thấy Zuckerberg như một gã ngố thú vị. Anh chàng đung đưa ly bia trên tay và liên tục có những câu đùa lồng ghép trong ngôn ngữ lập trình C++, nhiều lần khiến cô nàng phá lên cười.

Kể từ đó, hai người trẻ tuổi bắt đầu thấy cuốn hút nhau bởi sự ngờ nghệch, hài hước vốn có. Họ có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Dấu mốc xác định cho tình yêu của họ là vài ngày sau khi Zuckerberg bị nhà trường kỷ luật vì đã lập ra Facemash - trang mạng bầu chọn "hot girl" trong giới sinh viên Harvard, từng đánh sập cả server trường đại học danh tiếng này.

Ngay trong buổi đầu hẹn hò, Zuckerberg đã nói muốn ở cả ngày với bạn gái thay vì "về nhà hoàn thành bài tập giữa kỳ". Điều này trái ngược hoàn toàn với Chan, một sinh viên ham học, từng được mệnh danh là "thiên tài lớp học". "Tôi cứ nghĩ anh ấy lười, nhưng hóa ra anh ấy cố gắng viện cớ để thuyết phục tôi ở bên nhiều hơn", cô kể trên tờ Today.

[Vợ tỷ phú] Từ cô gái nghèo nhập cư, được bạn cùng lớp gọi là thiên tài đến vợ người đàn ông giàu thứ 8 thế giới - Ảnh 1.

Zuckerberg và Chan gặp nhau khi cùng học tại Harvard. Ảnh: Today.

Như những đôi tình nhân khác, tình yêu của họ cũng có vô vàn điều thú vị. Zuckerberg từng mời Chan làm việc cho anh, "Này Priscilla Chan, em có muốn làm việc ở Facebook không?". Cô gái gốc châu Á trả lời "Ồ, có chứ". Ngay lập tức, Zuckerberg đặt vào tay cô gái mình yêu một... thỏi kẹo, xác định đã thỏa thuận xong hợp đồng lao động.

Chan cũng từng đưa ra một bản cam kết và yêu cầu Zuckerberg ký tên trước khi chấp nhận lời đề nghị đến sống cùng anh. Nội dung tiêu biểu trong bản cam kết này là: Mỗi tuần một cuộc hẹn; tối thiểu 100 phút riêng tư; không diễn ra tại nhà Zuckerberg và càng không phải ở trụ sở Facebook.

Chuyện tình của họ từng gặp sóng gió suýt chia tay chỉ vì một lý do là Zuckerberg muốn làm một trang web riêng cho chú cún cưng của hai người, Priscilla thì cho việc này quá phô trương. Hai người đã xảy ra nội chiến, nhưng vì yêu mà không giận nhau được lâu.

Khi Lọ Lem thành nữ hoàng

Ngày 18/5/2012, Facebook phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) giúp Mark Zuckerberg – đồng sáng lập và CEO mạng xã hội này trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới với tài sản 19 tỷ USD.

Ngay ngay hôm sau, hôn lễ của Zuckerberg và Chan diễn ra bí mật với khoảng 100 khách mời tham dự. Những vị khách được mời đến biệt thự 7 triệu USD của Zuckerberg tại Palo Alto, California và cứ nghĩ đó là một bữa tiệc chúc mừng Chan tốt nghiệp ngành Y.

Người đón họ là ông chủ Facebook nhưng không phải trong trang phục quần jean áo phông quen thuộc mà là bộ vest kèm cà vạt đầy nghiêm túc, bên cạnh là Chan với váy cưới màu trắng truyền thống.

[Vợ tỷ phú] Từ cô gái nghèo nhập cư, được bạn cùng lớp gọi là thiên tài đến vợ người đàn ông giàu thứ 8 thế giới - Ảnh 2.

Với Zuckerberg, Chan là một người phụ nữ tuyệt vời. Ảnh: Reuters.

Zuckerberg và Chan đã dành tới 4 tháng để chuẩn bị cho đám cưới nhưng không ai hay. Sự kiện này chỉ được thế giới biết đến khi CEO Facebook đăng một bức ảnh lên trang cá nhân và tuyên bố "đã lấy vợ".

Nhiều người ví von Priscilla Chan với hình ảnh Lọ Lem trong chuyện cổ tích khi từ một cô gái nghèo, cô đã trở thành vợ của tỷ phú quyền lực và giàu có. Cũng không ít người tỏ ý ngạc nhiên với việc Mark Zuckerberg chung tình với một cô gái “kém xinh" thay vì những chân dài như các tỷ phú khác.

Nhưng người đứng đầu Facebook hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài bình thường của Chan là một tâm hồn đẹp.

“Chan là một người phụ nữ mạnh mẽ, tốt bụng, đầy lòng trắc ẩn mà tôi yêu rất nhiều", Zuckerberg nói về vợ của mình.

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM