Vợ chồng bác sĩ chi 10 tỷ xây "nhà 0 đồng" có cả sân vườn và hồ cá làm nơi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

18/12/2022 10:42 AM | Sống

Theo bác sĩ Nga, "Nhà lưu trú 0 đồng dành cho bệnh nhân nghèo" được xây mới hoàn toàn trên nền đất rộng khoảng 300 mét vuông, kết cấu nhà 1 tầng lầu có phân khu bao gồm khu sinh hoạt chung, khu nấu ăn, khu tắm rửa, khu sân vườn. Các trang thiết bị trong nhà đầy đủ từ giường, quạt, chăn, mền, chiếu, gối, quạt hút,...

Hơn 20 năm làm công tác thiện nguyện tại các bệnh viện, "Nhà lưu trú 0 đồng dành cho bệnh nhận nghèo" là dự án mà nữ bác sĩ Lê Thanh Nga (44 tuổi) cùng chồng là lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy (47 tuổi) đã ấp ủ suốt 4 năm dài. Dự án vừa được khánh thành vào sáng ngày 17/12/2022. 

Bác sĩ Lê Thanh Nga từng công tác tại Bệnh viện 175, còn lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy hiện tại đang công tác tại Bệnh viện Lê Văn Việt (TP. Thủ Đức). 

 Xây nhà 10 tỷ có sân vườn, hồ cá cho bệnh nhân khó khăn ở miễn phí 

"Khi công tác tại bệnh viện, mình gặp quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, không phải bệnh nhân nào đến nhập viện cũng được ở lại và có chỗ ở lại. Có người không có điều kiện đi lại, tiền vé xe và nhiều khoản phải chi từ thuốc men, đi lại. Mà đa số bệnh nhân yếu không muốn đi lại nhiều. Mình làm nhà lưu trú cho bệnh nhân giảm bớt lo lắng, căng thẳng", bác sĩ Nga chia sẻ về lý do xây nhà lưu trú 0 đồng. 

Vợ chồng bác sĩ chi 10 tỷ xây "nhà ở 0 đồng", có sân vườn, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo lên TP.HCM trị bệnh - Ảnh 1.

Nhà lưu trú 0 đồng toạ lạc tại số 340/14 Long Phước, phường Long Phước, TP.Thủ Đức

Vợ chồng bác sĩ chi 10 tỷ xây "nhà ở 0 đồng", có sân vườn, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo lên TP.HCM trị bệnh - Ảnh 2.

Không gian "Nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo"

Vợ chồng bác sĩ chi 10 tỷ xây "nhà ở 0 đồng", có sân vườn, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo lên TP.HCM trị bệnh - Ảnh 3.

Bác sĩ Nga trong buổi lễ khánh thành "Nhà lưu trú 0 đồng cho người nghèo"

Theo tiết lộ từ bác sĩ Nga, "Nhà lưu trú 0 đồng dành cho bệnh nhân nghèo" được xây mới hoàn toàn trên nền đất rộng khoảng 300 mét vuông, kết cấu nhà 1 tầng lầu có phân khu. Bao gồm khu sinh hoạt chung, khu nấu ăn, khu tắm rửa, khu sân vườn. Các trang thiết bị trong nhà đầy đủ từ giường, quạt, chăn, mền, chiếu, gối, quạt hút,... Tổng chi phí đầu tư lên đến khoảng 10 tỷ đồng. 

"Nhà lưu trú 0 đồng" dự kiến sẽ là điểm lưu trú miễn phí cho các bệnh nhân xa quê từ khắp mọi miền tổ quốc vào TP.HCM điều trị bệnh, có hoàn cảnh khó khăn, cần một nơi nghỉ ngơi để thuận tiện cho việc đi lại và điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.  

"Vợ chồng mình đã mua sẵn gạo, nhu yếu phẩm và để ở một phòng kho. Ngoài ra, nếu số lượng người đến ở đông thì mình sẽ chuẩn bị một tủ cơm, tủ lạnh để đảm bảo bệnh nhân được ăn uống đầy đủ và qua đó mình cũng sẽ là người theo dõi dinh dưỡng của các bệnh nhân. Toàn bộ nhà lưu trú đều sẽ chỉ dùng điện, không dùng ga để đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy".

Khu sân vườn của nhà Lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo

Ngoài điều kiện sinh hoạt thoải mái, tiện nghi đầy đủ, vợ chồng bác sĩ Nga còn đặc biệt thiết kế sân vườn trong khuôn viên nhà lưu trú. Khoảng sân vườn này hiện tại đang có đầy đủ các loại rau, củ, quả sai quả như: cà tím, cà chua, bí đao, mướp,.... Ngoài ra, bên cạnh sân vườn còn có lối đi bộ riêng, hồ cá. Nói về ý tưởng thiết kế sân vườn hữu tình, bác sĩ Nga cho hay: 

"Khi bệnh đa số các bệnh nhân đều có một tâm lý, tâm trạng không thoải mái. Mình muốn các bệnh nhân có một khoảng không gian riêng, nằm xa trung tâm thành phố, thoáng mát. Họ có thể trồng cây, tối đến có thể ngồi thiền, đi bộ, họ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn". 

Nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo

Chuyện khó tin ngay cả với người được giúp đỡ

"Nhiều bệnh nhân gọi về đến 3 lần để xác minh xem có đúng sự thật như vậy không, người ta khó tin ở thành phố mình có điều kiện và sẵn sàng cho họ ở 0 đồng", bác sĩ Nga kể về phản ứng đầu tiên của các bệnh nhân khi hay thông tin về "Nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo". 

Có mặt tại buổi khánh thành "Nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo" của vợ chồng bác sĩ Nga ngoài lãnh đạo địa phương, đặc biệt còn có sự xuất hiện của một số bệnh nhân là người trực tiếp được vợ chồng bác sĩ Nga chữa trị, cưu mang. 

Một bệnh nhân cho biết rất thích không gian của "Nhà lưu trú 0 đồng" mà vợ chồng bác sĩ Nga xây dựng. 

Ông Vũ Xuân Láng (73 tuổi, ngụ p12, quận Gò Vấp, một bệnh nhân Ung thư Gan giai đoạn cuối) cho biết, ông là một trong những bệnh nhân đang được vợ chồng bác sĩ Nga điều trị. 

"Điều kiện sinh hoạt ở đây quá tốt. Giường, chiếu, chăn, màn, bếp, tủ lạnh, bàn ăn rất đầy đủ. Đó là chỗ ăn, chỗ ở, chưa hết còn có chỗ chữa bệnh. Các ngày trong tuần, vợ chồng bác sĩ Nga chữa bệnh ở trung tâm, đến cuối tuần về lại đây chữa bệnh cho các bệnh nhân ở đây. 

Bệnh nhân nghèo, ở xa vào TP.HCM chữa bệnh thường không có chỗ ở, bệnh nặng thì cần rất nhiều thời gian để chữa trị, đi lại nhiều lần thì quá tốn kém nên có một chỗ như vậy, không chỉ ăn uống, ngủ nghỉ miễn phí mà còn được chữa bệnh miễn phí luôn. Rất nhiều người làm từ thiện, có người cho ăn, có người cho ở, vợ chồng bác sĩ Nga cho hết, còn trị bệnh miễn phí, tôi thấy quá tốt". 

Không gian bếp và không gian ăn uống ở tại "Nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo".  

Được biết, hiện tại đang có 15 bệnh nhân đăng ký đến lưu trú. Nói về việc xác minh gia cảnh của các bệnh nhân, bác sĩ Nga nói:

"Đồng nghiệp của mình ở các bệnh viện khá nhiều, các bệnh viện hầu như các bác sĩ đều biết trường hợp khó khăn, bệnh nhân khi khám bệnh đều sẽ có hồ sơ bệnh án và các bác sĩ cũng sẽ biết qua các trường hợp khó khăn. Việc xác minh với mình không khó. Khi bệnh nhân đến lưu trú thì bên mình sẽ yêu cầu bệnh nhân cung cấp căn cước công dân để đăng ký tạm trú. Trường hợp các bệnh nhân đến đây giai đoạn cuối, họ có không may mất tại đây mình cũng sẽ làm đám tang cho họ".

Về chi phí vận hành "Nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo", theo bác sĩ Nga: "Không có gì khó khăn với mình, mình đã làm thiện nguyện hơn 20 năm.

Theo Bảo Trân - Di Anh

Cùng chuyên mục
XEM