Vợ chồng 9x vay 3 tỷ đồng, tằn tiện tiêu 3 triệu/tháng để mua nhà: Lương giảm một nửa cũng không dám nghỉ nhưng lại nhận về 'kết đắng'

08/05/2023 07:45 AM | Sống

Suốt nhiều năm cặp vợ chồng này không mua quần áo mới, không ăn hàng, làm 2-3 công việc một lúc vì giấc mơ “an cư lạc nghiệp”.

Làm tất cả vì mục tiêu mua nhà

Cặp vợ chồng 9x Lương Lương và Lý Quân sinh ra ở một thị trấn nhỏ, đến làm việc tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trước đây họ chỉ ở nhà thuê, mỗi năm chuyển một lần vô cùng vất vả nên họ luôn mong muốn có một ngôi nhà thực sự thuộc về mình. Mua nhà là mục tiêu quan trọng nhất của phần lớn cặp vợ chồng trẻ với mong ước “an cư lạc nghiệp”. Nhà thuê vẫn mãi chỉ là nhà của người khác, không bao giờ được coi là “tổ ấm” của một gia đình.

Bản thân Lý Quân không sống cùng bố mẹ mà phải ở nhờ nhà họ hàng từ nhỏ. Chứng kiến bạn bè xung quanh được gia đình yêu thương, cô luôn khát khao một mái ấm thực sự của riêng mình. Tuổi thơ của Lương Lương có phần hạnh phúc hơn vợ nhưng gia đình anh cũng không khá giả, phải sống trong những căn nhà thuê ngột ngạt, u ám. Vậy nên việc mua nhà vừa là khát khao vừa là nỗi ám ảnh của cặp vợ chồng này, họ sẵn sàng làm tất cả để sở hữu nhà càng sớm càng tốt.

hê.jfif

Chân dung Lý Quân. Ảnh: Toutiao

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và tiết kiệm, vợ chồng Lương Lương có trong tay 400.000 NDT và vay thêm 1,02 triệu NDT (hơn 3,4 tỷ đồng) trả trong 30 năm để mua ngôi nhà mà họ mơ ước. Để có được số tiền này, họ phải giảm ham muốn tiêu dùng xuống mức thấp nhất, rất ít khi ăn thịt mà chỉ ăn đậu phụ, trứng, thỉnh thoảng ra ngoài ăn một đĩa thịt gà.

Lương Lương và Lý Quân gần như không tiêu gì khác ngoài chi phí ăn uống cơ bản khoảng 1.000 NDT/tháng (hơn 3 triệu đồng), không mua sắm quần áo cũng không mua điện thoại mới suốt một thời gian dài. Người chồng lương 6.000 NDT còn làm thêm 2 công việc bên ngoài, sau khi tan làm sẽ đi giao hàng hoặc giao đồ ăn đến đêm mới về.

bd9b3715b6294a2ca5ed70b9bc69028c~noop.jfif

Ảnh minh họa

Lý Quân cũng khó khăn không kém, lương giảm từ 4.000 NDT xuống còn một nửa vì công ty làm ăn không tốt mà cô vẫn không dám nghỉ vì sợ khó xin việc khác. Dù mang thai cô vẫn quyết định đi làm tiếp vì không muốn chồng chịu áp lực tài chính một mình. Cả hai chỉ đi dạo tại bảo tàng cuối tuần vì nơi đây không mất tiền vé vào cửa

Sự thật tàn khốc của những dự án dang dở

Sau khi xem xét nhiều dự án bất động sản, họ chọn mua căn hộ của một nhà phát triển bất động sản từng lớn nhất Trung Quốc để làm tổ ấm tương lai. Đứng trên ban công căn hộ mẫu, Lý Quân tưởng tượng một tương lai không xa có thể đứng ở ban công nhà mình nhìn ra cảnh đêm của toàn bộ thành phố Trịnh Châu sầm uất. Khoảnh khắc này mang lại cảm giác thỏa mãn đặc biệt cho đôi vợ chồng trẻ.

Trải qua nhiều khó khăn, ngày cặp vợ chồng đến trung tâm bất động sản để ký hợp đồng mua nhà là lúc họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Họ hào hứng chia sẻ quá trình mua nhà lên mạng xã hội, cảm xúc phấn khích không che giấu.

Thế nhưng một ngày, Lý Quân và Lương Lương bị sốc bởi tin tức dự án bất động sản họ mua chưa thể hoàn thành và việc xây dựng đang dừng tại chỗ. Cặp vợ chồng không tin vào mắt mình,chạy vội đến công trường để kiểm tra tình hình mới biết dự án tấp nập người qua lại ngày nào giờ không một bóng công nhân. Chỉ có những cần trục tháp cao sừng sững đứng trơ trọi bên cạnh phần nhà đang xây dang dở, bụi bặm, hoàn toàn không phải khung cảnh họ được thấy trong bản vẽ.

0476cf9059bd4b84a098ac68c6fed5d5~noop.png

Ảnh minh họa

Cặp đôi như chết lặng, họ không nhận được bất kỳ lời giải thích hay phản hồi nào, chạy ngược đến trung tâm bất động sản mới biết văn phòng trống rỗng. Chủ đầu tư sau đó mới cho biết không có khả năng tiếp tục đầu tư xây dựng, dự án có thể sẽ không được triển khai. Tương lai sống trong ngôi nhà họ mong mỏi nay mù mịt mà lãi ngân hàng vẫn phải trả, gánh nặng tài chính trên vai đôi vợ chồng trẻ nay càng nặng nề hơn.

Lý Quân quyết định chia sẻ câu chuyện của họ lên mạng xã hội, lập tức gây được tiếng vang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tính đến cuối tháng 12/2021, số dự án bất động sản chưa hoàn thành ở thành phố Trịnh Châu lên tới hơn 25.000. Nhiều người mua nhà thậm chí vẫn phải chọn sống trong những ngôi nhà dang dở không cửa, không điện nước, thiếu thốn trăm bề vì chưa thể đòi lại tiền từ chủ đầu tư.

Dịch bệnh khiến cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà đều gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên từ giữa năm 2022, Trung Quốc đã có nhiều động thái nhằm giải cứu thị trường bất động sản, thắp lên hy vọng mới cho nhiều dự án còn dang dở.

e1b6932a7a5c441b91032f0fb85a5bb3~noop.png

Ảnh minh họa

Lý Quân và Lương Lương cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cư dân mạng khi kinh doanh online, nhận được quà cho con và tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Hai vợ chồng cùng những người mua dự án vẫn đang nỗ lực đòi lại quyền lợi của mình. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách nhưng gia đình họ vẫn đang nỗ lực vì tương lai phía trước.”Có lẽ căn nhà không còn là thứ quan trọng nhất, chỉ cần có những thành viên gia đình thì nơi nào cũng đều là nhà”, Lý Quân nói.

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM