Việt Nam đầy đẳng cấp của thầy Park sẽ có màn phủ đầu phũ phàng "vùng trũng" Đông Nam Á?

06/12/2021 09:48 AM | Sống

Một trận thắng tưng bừng là điều đương nhiên cho "tân sinh viên" Việt Nam khi trở về chơi ở đấu trường "cấp 2", khác hoàn toàn với Thái Lan hôm qua.

Màn trình diễn nghèo nàn của Thái Lan trước Timor Leste tối qua thể hiện rõ nhất thực trạng của bóng đá "vùng trũng" Đông Nam Á. Đại dịch tràn qua trong hai năm qua đã khiến bóng đá khu vực không những có chiều hướng đi xuống, mà còn kéo trình độ của các đội bóng dịch lại gần nhau.

Dĩ nhiên là Thái Lan trong tay HLV Polking đối đầu Timor Leste còn thiếu vắng hai ngôi sao lớn nhất đang chơi bóng ở Nhật Bản, song với sự chênh lệch đẳng cấp diệu vợi đến nhường ấy, mà các cầu thủ Thái Lan vẫn đẩy mình vào thế "đi trên dây" với cách biệt mong manh cho đến gần cuối trận, thậm chí không có nổi bàn thắng trong hiệp đầu tiên, mới thấy "ông trùm" một thời của bóng đá khu vực cùn mòn đến mức nào.

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, thầy trò HLV Park Hang-seo trở về thi đấu ở AFF Cup sau khi đá loạt trận ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á thật chẳng khác nào "sinh viên đại học" giờ về "thi cùng cấp hai", và sự chênh lệch trình độ ấy sẽ giúp đội tuyển Việt Nam "làm gỏi" các đội bóng Đông Nam Á dễ dàng?

Năm năm về trước, trở về từ vòng loại cuối World Cup 2018, dù chỉ kiếm được vỏn vẹn có 1 điểm sau 5 trận, song đội tuyển Thái Lan của HLV Kiatisuk cũng đủ sức "san bằng" Đông Nam Á bằng chức vô địch AFF Cup 2016 đầy thuyết phục, với 5 chiến thắng "như chẻ tre" đưa "Voi chiến" vào chung kết bằng 12 bàn thắng, chỉ để lọt lưới có 2 bàn.

Thầy trò HLV Park Hang-seo hơi khác đội tuyển Thái Lan của Kiatisuk ngày nào chút ít khi "Voi chiến" bê nguyên lối chơi tấn công vốn có để về "chinh phạt" Đông Nam Á, còn đội tuyển Việt Nam vẫn đang chờ xem thầy Park "đổi bài" kiểu gì từ thế trận phòng ngự đang dùng để đối phó với các đội bóng hàng đầu châu Á sang lối chơi "áp đảo quần hùng" Đông Nam Á.

3-4-3 hay 3-5-2, thầy Park đang có toàn quyền lựa chọn. Thậm chí nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn toàn có thể dùng đội tuyển Lào để thử phương án chuyển đổi giữa hai sơ đồ này ngay trong trận, để chuẩn bị cho "màn đón tiếp" dành cho Malaysia hay Indonesia.

 Việt Nam đầy đẳng cấp của thầy Park sẽ có màn phủ đầu phũ phàng vùng trũng Đông Nam Á? - Ảnh 1.

Trong tay HLV Park Hang-seo đang thiếu vắng không ít các cầu thủ trụ cột như Hùng Dũng, Văn Lâm, Văn Hậu, Trọng Hoàng. Song như HLV Đoàn Minh Xương đã nói, trở về "thi cấp hai" khi đã là "sinh viên đại học" thì không còn phải quá câu nệ điều ấy, khi ông Park vẫn còn đang có trong tay Quang Hải, Tiến Linh, và nhất là Hoàng Đức cùng Công Phượng.

Nếu như trong sơ đồ 3-5-2 mà gần đây HLV Park Hang-seo đang cực kỳ tích cực thử nghiệm, Công Phượng sẽ là "chiếc cầu nối" cực kỳ quan trọng giữa hàng tiền vệ mạnh mẽ với "máy bắn" Tiến Linh, thì ở cả 3-5-2 lẫn 3-4-3, Hoàng Đức đều sẽ đóng vai trò trung tâm, giúp đội tuyển Việt Nam chuyển đổi trạng thái và tạo sự đột biến cần thiết.

Các chiến binh trong tay thầy Park đang cực kỳ háo hức chứng tỏ bản thân ở đấu trường Đông Nam Á, không chỉ bởi "câu chuyện buồn" ở "lớp đại học" thời gian qua, mà còn bởi đã đến lúc họ được cơ hội chứng minh rằng mình tiến bộ đến thế nào.

Một trận thắng là điều đương nhiên khi đối thủ chỉ là đội lót đường như Lào, nhưng một trận thắng sớm, thắng đậm để những Văn Toàn, Minh Vương... có cơ hội được "thi cấp hai" mới là điều thầy Park hướng tới. Dễ thôi ấy mà!

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM