Vì sao sau 6 ngày, F1 của vợ cựu Giám đốc Hacinco mới được đưa đi cách ly tập trung?

19/05/2021 16:25 PM | Xã hội

Chị T.H.G., 38 tuổi, tiếp xúc lần cuối với BN 3633 (vợ cựu Giám đốc Hacinco) vào ngày 11/5, nhưng đến ngày 17/5, chị mới được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 17/5, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội kí quyết định cách ly tập trung đối với một F1 liên quan vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco.

Cụ thể, chị T.H.G., 38 tuổi, trú tại Chung cư Centerpoint, số 27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là F1 do tiếp xúc gần với BN 3633 (vợ của cựu Giám đốc Hacinco).

Chị G. tiếp xúc lần cuối với BN 3633 vào ngày 11/5. Tuy nhiên, đến ngày 17/5, chị mới được đưa đi cách ly tập trung.

 Vì sao sau 6 ngày, F1 của vợ cựu Giám đốc Hacinco mới được đưa đi cách ly tập trung? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân chiều 19/5 cho biết, chị G. là trường hợp duy nhất được cách ly tại nhà do đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi. Các F1 khác liên quan vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco đều đã được cách ly tập trung từ ngày 12/5 ngay khi ghi nhận ca bệnh.

"Để đưa ra quyết định cách ly tại nhà đối với F1 này, chúng tôi đã xin ý kiến rất kỹ từ Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội", ông Dũng nói.

Dù được cách ly tại nhà và cam kết không ra ngoài, nhưng trước phản ánh của cư dân, cơ quan chức năng đã quyết định đưa chị G. đi cách tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, huyện Thạch Thất. Đồng thời vận động gia đình có biện pháp chăm sóc tốt nhất cho cháu bé.

Theo quyết định cách ly tập trung, chị G. sẽ phải cách ly 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi cư trú thêm 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung.

Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM