"Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ…"

04/02/2022 08:44 AM | Sống

Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ…

"Lúc cha mất, con chỉ biết khóc thôi, con không nghĩ cha con mất đâu"

Trong căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm 264A đường Hưng Phú (phường 8, quận 8), Diệp Thanh Bình (13 tuổi) bỏ sách vở vào cặp rồi thưa bà nội đi học. Từ ngày cha và ông nội mất vì dịch Covid-19, đứa trẻ 13 tuổi cũng trở nên lầm lì, ít nói hơn.

 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 1.

Covid-19 đã cướp đi lần lượt cha và ông nội của 3 đứa trẻ


Số là Tết năm nay, tụi nhỏ sẽ được cha chở đi chơi, mua sắm quần áo mới. Nhưng rồi đùng một cái, cả gia đình nhiễm Covid-19, trong phút chốc, cha và ông nội, 2 người đàn ông duy nhất của gia đình lần lượt ra đi.

Thắp nén hương lên bàn thờ, Bình rớt nước mắt: "Con nhớ cha, nhớ ông nội nhiều lắm".

 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 2.

Bình bật khóc khi nhắc đến sự ra đi của cha


Trong tâm thức của đứa trẻ 13 tuổi, từ ngày mẹ bỏ đi tìm hạnh phúc mới, anh Diệp Đình Chiến (39 tuổi) là chỗ dựa duy nhất của 3 chị em. Tuy cuộc sống vất vả, anh Chiến phải chạy vạy khắp nơi để lo ăn học cho các con nhưng cuộc sống gia đình lúc nào cũng sum vầy, hạnh phúc.

Đầu tháng 9/2021, anh Chiến phát hiện nhiễm Covid-19, vì diễn tiến bệnh nhanh, anh không kịp đi bệnh viện nên đã mất ngay tại nhà. Vài tuần sau, ông nội cũng bỏ lại tụi nhỏ để ra đi.

 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 3.
 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 4.
 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 5.

Căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng nấc nghẹn, nỗi đau mất đi người thân không có cách nào bù đắp


Đưa đôi tay quệt nước mắt, Bình bật khóc: "Con buồn lắm, lúc cha mất, con chỉ biết khóc thôi, con không nghĩ cha con mất đâu. Mẹ con có gia đình mới, lâu lắm rồi con chưa được gặp mẹ".

Ngồi cạnh đứa cháu nội, bà Lý Bạc Khuê (65 tuổi) chua chát khi chồng và con trai đột ngột ra đi, bỏ lại 4 bà cháu bơ vơ, cô quạnh.

"Bà chỉ có một thằng con trai độc nhất, vợ nó bỏ mất năm rồi, giờ nó chết chỉ còn 3 đứa cháu nội. Đêm nào bà cũng vái, sao cho mình có sức khỏe để lo cho 3 đứa cháu, chỉ sợ bà đi rồi các cháu đói thôi. Nhà có 2 người đàn ông mà chết hết rồi", bà Khuê bật khóc nức nở.

 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 6.

Bà Khuê bật khóc nức nở khi nhắc về chồng và con trai, một mình bà giờ đây phải gồng gánh nuôi 3 đứa cháu nội


 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 7.
 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 8.

Thanh Bình hiện đang học lớp 7, cậu bé cũng trở nên trầm lặng hơn sau biến cố của gia đình


Tết này, 3 chị em con không còn cha mẹ…

Là chị cả trong nhà, Diệp Thanh Phương vừa tròn 14 tuổi, học lớp 8 tại trường THCS gần nhà. Sớm thiếu đi tình thương của mẹ, nay lại vắng bóng cha, 3 chị em Phương rơi vào khủng hoảng.

Theo bà Khuê, từ ngày cha và ông nội mất đi, mấy đứa trẻ cũng ít nói, suốt ngày cứ lủi thủi đi học rồi về nhà, nhìn lên bàn thờ mà khóc. Căn nhà cấp 4 được chị chồng cho ở nhà cũng trở nên hiu quạnh.

 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 9.
 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 10.

Thanh An mới lên 9 tuổi, đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận hết những khó khăn mà gia đình con đang phải đối mặt


"Con nhớ cha con, Tết năm ngoái, cha con dẫn con đi chơi, mua quần áo Tết, năm nay con ở nhà…", Bình thỏ thẻ.

Siết chặt đôi bàn tay rồi gục đầu vào bà nội, Diệp Thanh An (9 tuổi) cho biết mấy tháng qua, con sống trong nỗi nhớ cha và ông da diết. Tuy mới 9 tuổi nhưng An hiểu hết những gì gia đình con đã trải qua.

Ngày thường, sau khi cha và ông nội đi làm về, 2 người cất ca cất củm mang đồ ăn, bánh kẹo về cho An. Buổi tối rảnh rỗi, cha thường chở An đi chơi, nhìn ngắm phố phường. Giờ cha mất đi, An bơ vơ, lạc lõng…

 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 11.

Cậu bé ngây ngô chia sẻ về ước mơ của mình


"Có lần con ngủ, con mơ thấy cha, cha nói chuyện với con. Con không biết cha mất đâu, con chỉ ước cha con sống lại thôi", An ngây ngô nói.

Nhìn 2 đứa cháu nội thơ dại, chốc chốc hướng mắt về bàn thờ chồng, thờ con, bà Khuê không cầm được xúc động. Bữa cơm chiều của 4 bà cháu cũng chẳng còn như trước, sống nương nhờ vào tình thương, sự cưu mang của chòm xóm láng giềng.

"Tết mà nhà có gì để ăn đâu, thằng An thì nấu 2 gói mì trộn khô, bới chén cơm để ăn rồi uống thuốc. Có hôm được người ta cho trứng chiên, canh rau, tụi nhỏ mới được ăn no. Lúc còn ổng, đi làm ở đâu cũng mang đồ ăn về cho cháu nội, giờ ổng mất rồi, các cháu phải đói khổ", bà Khuê nghẹn lời.

 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 12.
 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 13.
 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 14.

3 đứa cháu nội là niềm hi vọng để bà Khuê sống tiếp, nhiều lần khổ quá, bà chỉ muốn uống một liều thuốc để đi cùng chồng, cùng con...


Mặc dù may mắn giữ được mạng sống nhưng những di chứng của Covid-19 để lại khiến bà Khuê khó khăn trong việc di chuyển, thở dốc, hô hấp yếu. Sự sống của bà hoàn toàn phụ thuộc vào những toa thuốc bảo hiểm xin được…

"Nhìn Tết người ta lo cho con, cho cháu quần áo mới, Tết của 4 bà cháu chỉ có nước mắt chan cơm. Hôm trước địa phương vào quà Tết, mấy đứa nhỏ mới có đồ để mặc. Năm ngoái cả gia đình còn quây quần bên nhau, năm nay ổng với nó bỏ đi cả rồi…", bà Khuê bật khóc.

Trong căn nhà trống, mấy bà cháu ngồi lại với nhau, không biết tương lai hay ngày mai, cuộc sống của mấy đứa nhỏ sẽ như thế nào khi nỗi lo cơm áo vẫn đè nặng đôi vai người bà già yếu. Tết này, tụi nhỏ đã chẳng còn cha mẹ và ông nội kề bên…

 Vì Covid-19, Tết này 3 chị em con không còn cha mẹ… - Ảnh 15.

Tết này, trong một căn nhà trọ ở Sài Gòn, có 3 đứa trẻ không còn cha mẹ và một người phụ nữ lớn tuổi, ngày nào cũng khóc thương chồng, nhớ con...

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Khuê khi phải nuôi 3 đứa cháu nội mồ côi sau đại dịch Covid-19, chúng tôi hi vọng quý độc giả gần qua quan tâm hỗ trợ để tụi nhỏ có điều kiện tiếp tục đến trường, duy trì cuộc sống.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại bà Khuê: 0938637119.

Hoặc thông qua số tài Viettinbank: 109874477157.

Chủ tài khoản: Lý Bạc Khuê, chi nhánh TP.HCM.

Xin chân thành cảm ơn!

Theo Vân Tiên

Cùng chuyên mục
XEM