Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: "Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực"

23/02/2022 07:23 AM | Sống

Như Ngọc từng làm 3 công việc cùng lúc để tiết kiệm được 80% số tiền mua căn hộ cho mình.

Nam tiến lập nghiệp khi mới tuổi đôi mươi, cô gái trẻ Trương Như Ngọc (1989) phải một thân một mình trải qua những khó khăn ở nơi đất khách quê người. Sau 8 năm sau miệt mài làm việc và tích góp, cuối cùng cô gái trẻ cũng mua được ngôi nhà gần 2 tỷ đồng để an cư lạc nghiệp. Như Ngọc chia sẻ: "Dù không quá to đẹp, nhưng là thành quả của 8 năm xa quê hương, xa ba mẹ, là món quà mình dành tặng bản thân khi tròn 30 tuổi."

 Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực  - Ảnh 1.

Bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, điều mà Như Ngọc "tự tin" nhất lúc đó chỉ có thể là sự chăm chỉ của bản thân. Cô kể: "Hồi mới đi làm lương còn thấp chỉ 3,5 triệu đồng/tháng thì ngày mình làm văn phòng, chiều về thì làm ở quán ăn của một người bạn. Cuối tuần thì nhận thêm công việc điều hành tour để có công tác phí."

Cuộc sống với nhiều muộn phiền lo toan là thế nhưng cô gái trẻ không hề nản lòng mà luôn không ngừng cố gắng bởi một suy nghĩ luôn thường trực: làm nhiều công việc cùng một lúc vừa có thêm chi phí trang trải cuộc sống, vừa có tiền dành dụm tiết kiệm cho ước mơ sở hữu một tổ ấm riêng sau này.

 Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực  - Ảnh 2.

Như Ngọc và ngôi nhà mơ ước.

Ý thức được bản thân tha hương lập nghiệp, để mục tiêu trở thành hiện thực thì chăm chỉ thôi là chưa đủ, vì vậy, Như Ngọc đã hoạch định cho cuộc sống trong mỗi giai đoạn khá rõ ràng: "Mới ra trường thì chịu khó học hỏi kinh nghiệm, những năm tiếp theo sẽ dành để học thêm bằng cấp phục vụ cho vị trí cao hơn trong công việc, sau đó sẽ tập trung làm việc, đầu tư để tiền sinh ra tiền."

Bên cạnh công việc chính là kinh doanh du lịch với nguồn thu nhập không cố định, Như Ngọc còn tích lũy và đầu tư các kênh theo quy mô mỗi giai đoạn khi đã có một số vốn nhất định: "Mình mở quán ăn bán món Huế, quán café, cũng tập chơi chứng khoáng,…".

Dù thất bại và thành công luôn song hành, thế nhưng khi bạn bè hỏi "có sợ mất không?", cô vẫn cười và bảo: "Ngày đặt chân vô Sài Gòn cầm có mấy bộ quần áo thì có mất gì đâu" vì cô luôn tâm niệm rằng mình thấy phải thử thì mới biết giới hạn của bản thân đến đâu. Và thế là, cô gái trẻ cứ thế vững tin bước từng bước theo lộ trình mà mình đã vạch sẵn để hiện thực hóa ước mơ của mình.

 Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực  - Ảnh 3.

Như Ngọc chia sẻ thời điểm 2-3 năm đầu mới vào Sài Gòn, số tiền cô kiếm được chỉ đủ sống, còn tiền mua nhà chủ yếu đến từ khoảng thời gian 5 năm trở lại đây: "Thời gian đó, mình tiết kiệm được 19 triệu - cuốn sổ tiết kiệm đầu tiên của bản thân rồi ôm lấy nó suốt 24 tiếng trên chuyến xe về quê ăn Tết.

Năm 2014 mình tiết kiệm được 100 triệu. Đến 2015 thì được 160 triệu. Đến năm 2016 thì công việc của mình phát triển hơn, có thăng chức vụ nên mức lương tăng, đồng nghĩa với số tiền tiết kiệm cũng nhiều hơn."

 Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực  - Ảnh 4.

Cuốn nhật ký đi theo Như Ngọc từ những ngày đầu ở Sài Gòn.

Để có thể tích lũy được những con số đó, Như Ngọc bật mí phương thức tiết kiệm của bản thân chính là "tích tiểu thành đại", gom từng chút một để đủ số tiền mua nhà. Trong chuyện này, cô nàng không hề tự gò bó hay ép buộc bản thân phải theo một phương pháp hay công thức gì cụ thể, số tiền tiết kiệm cũng không có quy chuẩn hay con số cố định mà chỉ chú ý ghi lại nguồn tiền đang đầu tư ở đâu, tài khoản nào để biết được mình đang có bao nhiêu.

Cũng vì thế mà có những lúc, cô nàng "bị" cám dỗ bởi việc shopping, làm đẹp và hay mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ "Hãy tiết kiệm khi còn trẻ" và "Ta chỉ sống một lần trong đời". Tuy nhiên, xác định việc mua nhà lớn hơn tất cả nên Như Ngọc "tạm dẹp" các sở thích cá nhân sang một bên và tập trung làm đúng theo kế hoạch. Cô nàng cũng nhấn mạnh đến "sự tự giác" của cá nhân trên hành trình đi tới cái đích mình đặt ra: "Nếu thời điểm cứ làm ra tiền thì mình ăn tiêu không kế hoạch thì ko thể đủ để mua nhà được đâu."

Dù vậy "làm việc nhiều thì căng thẳng cũng sẽ nhiều, thỉnh thoảng không chịu được nữa mình sẽ "xách balo lên và đi", lên núi hay là xuống biển gì đó cũng được, miễn là sau mỗi chuyến đi, mình tràn đầy năng lượng để tiếp tục đối đầu với những khó khăn phía trước.", cô nàng bổ sung.

 Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực  - Ảnh 5.

Khi có trong tay gần 1,7 tỷ mà vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai, Như Ngọc lúc đó gần 30 tuổi đã đưa ra một quyết định táo bạo đó là quy hết tài sản về thành một tài khoản và mua một ngôi nhà mơ ước bởi " ngày xưa mẹ cứ mắng đứa con gái hậu đậu như mình coi chừng lấy chồng có ngày người ta trả về nơi sản xuất."

Tiêu chí lựa chọn nhà của cô nàng là một căn hộ có khoảng cách không quá xa công ty làm việc, khu dân trí phù hợp với bản thân, giá bán phù hợp với tài chính. Như Ngọc cho biết: "Số tiền sau khi mua và cải tạo hết gần 2 tỷ, tiền còn thiếu mình vay ngân hàng 200 triệu, còn lại thì vay người thân để mua những nội thất cần thiết trước."

 Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực  - Ảnh 6.

Căn hộ 60m vuông khi được bàn giao vẫn ở tình trạng nhà thô: chưa có bếp, WC, đường ống điện nước không như ý. Cô nàng tiết lộ nhận nhà cơ bản thì có hơi cực với một cô gái độc thân, quá trình cải tạo mất gần 3 tháng với 3 lần tạm ngưng khá lâu vì hết tiền, nhưng bù lại, cô lại được làm rất nhiều thứ mình thích và cho rằng đó thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.

 Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực  - Ảnh 7.

Như Ngọc nhớ lại khoảng thời gian đó: "Ngày đi làm, tối thì chạy qua nhà xem thợ làm tới đâu rồi. Đó là những ngày mà mình chịu khá nhiều áp lực từ sắp xếp công việc ở công ty, thu xếp đi đi về về để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, thanh toán các kiểu, đầu óc lúc nào cũng căng lên để chọn nội thất đúng ý của mình song cũng phải tiết kiệm. Trăm ngàn chi phí phát sinh ngoài dự toán nữa. Và mình vẫn còn chưa trả hết nợ nên suốt những tháng ngày sau khi có nhà, mình đã đặt quyết tâm phải làm việc chăm chỉ hơn để trả nợ."

 Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực  - Ảnh 8.

Cuối cùng, sau 10 tháng tất bật ngược xuôi, Như Ngọc cũng đã "giải quyết" thành công số nợ đó, hạnh phúc sống trong không gian mình yêu thích và trân trọng thành quả chính mình tạo ra. Cô gái xinh đẹp này còn cảm thấy may mắn và có duyên khi mua nhà bởi lúc căn nhà được hoàn thiện cũng là lúc "Cô Vy" tới.

"Bao nhiêu khó khăn đều trở nên nhẹ tênh, nhận thấy dù ở giai đoạn nào trong đời cũng cần phải cố gắng kiếm tiền - tiết kiệm để đến khi dịch bệnh đến, bản thân chỉ mong cầu sự bình an", Như Ngọc chia sẻ.

 Vào Sài Gòn lập nghiệp với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, gái trẻ độc thân tậu được nhà đẹp 2 tỷ ở tuổi 30 sau 8 năm tha hương: Tôi tin có thứ may mắn đến từ sự nỗ lực  - Ảnh 9.

Để có được thành quả như hiện tại, Như Ngọc đã phải trải qua 8 năm nỗ lực không ngừng. Với cô gái này, quãng thời gian đó chính là những năm tháng đáng nhớ và ý nghĩa của cuộc đời. Do đó, cô nàng rất ủng hộ các bạn trẻ có suy nghĩ và ý chí muốn phấn đấu tự mua được nhà cho bản thân.

Cô chia sẻ: "Mình nhận thấy một điều rằng: À, dù có khó khăn gì đi nữa thì mình vui vì đang sống một cuộc đời chứ không phải là đang tồn tại ngày qua ngày. Thành quả của bản thân làm ra là hiện thực trước mắt."

Như Ngọc cũng dành lời khuyên cho các bạn trẻ đang và sẽ có ý định mua nhà, về tài chính: "Hãy đặt ra câu hỏi: Chúng ta có thể mua nhà hay chưa? Có bao nhiêu tiền mua được nhà? Kế hoạch chi trả như thế nào?. Điều quan trọng hơn cả là một kế hoạch tài chính đáp ứng được chi trả ban đầu và cả khoản tiền vay nhưng vẫn phải đáp ứng được nhu cầu cuộc sống cơ bản."

Còn về bí quyết để có thể sở hữu một căn hộ mơ ước, Như Ngọc nói: "Trước khi mua căn hộ hãy xác định được sở thích của mình: hình dung về phòng cách, thiết kế, màu sắc để chọn mua căn hộ có thiết kế bố cục nhà phù hợp, tránh trường hợp mua rồi phải chỉnh sửa khá nhiều về phần thô, vừa mất thời gian lại tốn kém."

Bên cạnh đó, cô nàng cũng cho biết vì bản thân là người khá tin vào chuyện tâm linh nên hướng nhà cũng là yếu tố mà mọi người nên cân nhắc khi quyết định chọn căn hộ.

"Hãy chuẩn bị check list, ghi vào đó những gì mình muốn làm trong căn nhà và lưu ý những điều cần ưu tiên. Rồi cứ theo kế hoạch mà thực hiện thôi nhé", Như Ngọc chia sẻ.

Ảnh: NVCC


Theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM