Vắng mặt khi bị cưỡng chế con dấu và giấy phép Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng: Không có giữ con dấu thì làm sao để trả? Họ đã làm lại con dấu và giấy phép từ lâu!

06/06/2019 23:39 PM | Kinh doanh

Vào sáng 6/6/2019, tổ công tác của Cục thi hành án Dân sự TPHCM đã tới nhà của bà Lê Hoàng Diệp Thảo để cưỡng chế thi hành án, buộc bà Thảo trả con dấu và giấy đăng ký kinh doanh cho CTCP Đầu tư Trung Nguyên theo bản án của TAND TPHCM.

Vào 9 giờ sáng 6/6, Cục thi hành án dân sự TP.HCM đã thực hiện quyết định cưỡng chế, buộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải hoàn trả 12 con dấu và hơn 20 giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của các công ty, chi nhánh thuộc Tập đoàn Trung Nguyên cho Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên; đồng thời thi hành án yêu cầu bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu và các giấy tờ trên của Trung Nguyên.

Việc cưỡng chế được thực hiện theo bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hồi tháng 11/2018. Cục Thi hành án cho biết đã nhiều lần tống đạt quyết định thi hành án, giấy báo nhưng bà Thảo chưa thực hiện.

Tuy nhiên, đúng thời gian trên tại nhà số 31 Tú Xương, Q.3, TP.HCM, đại diện Thi hành án cùng công an phường và đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên có mặt tại nhà bà Diệp Thảo, tuy nhiên, căn nhà nơi bà Thảo cư trú đóng cửa.

Sau khi đoàn thi hành án gọi cửa, bấm chuông không thấy phản hồi, đến khoảng 10 giờ, đại diện Thi hành án cùng đại diện chính quyền địa phương đã ký biên bản về việc không thể cưỡng chế buộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo thực hiện một số hành vi theo bản án có hiệu lực pháp luật và theo thông báo của thi hành án. Biên bản nêu lý do không thực hiện cưỡng chế được do đương sự không có ở nhà và không ai ra mở cửa.

Phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của Cục Thi hành án dân sự TPHCM, bà Diệp Thảo đã có văn bản phúc đáp, trong đó nêu rõ Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và con dấu mới vào ngày 20/10/2015. Hiện tại, bà Diệp Thảo không còn giữ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu của công ty này nữa nên cơ sở để bà Diệp Thảo thực hiện việc thi hành án không còn.

Luật sư Đặng Ngọc Hoàng Hưng (đại diện của bà Thảo) đã dẫn Điều 383 Bộ luật dân sự quy định Chấm dứt nghĩa vụ thi hành án khi vật thi hành án không còn: "Nghĩa vụ giao vật chấm dứt trong trường hợp vật phải giao là vật đặc định không còn".

Trong văn bản gửi Cục thi hành án dân sự TPHCM ngày 28/5/2019, bà Thảo trình bày: "Sau khi nhận thấy phía Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên đã làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (lần 3) và con dấu mới kể từ thời điểm ngày 20/10/2015, do đó tôi đã nhiều lần liên hệ với công ty để trả lại con dấu cũ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2 nhưng phía công ty không nhận nên cũng kể từ đó, tôi không còn quan tâm đến con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này, nên bị thất lạc từ khoảng thời gian cuối năm 2017. Vì thế, chính sự kiện này cho thấy, hiện tại tôi không chiếm giữ, đóng dấu... như nội dung thông báo thi hành án của quý cơ quan".

Do đó, phía bà Thảo cho rằng, việc Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế số 103/QĐ-CTHADS ngày 25/4/2019 và liên tục thông báo yêu cầu bà Diệp Thảo thi hành là trái pháp luật. Trong ngày 6/6, luật sư của bà Thảo đã gửi đơn tố cáo Chấp hành viên, cán bộ phụ trách thi hành án của Cục Thi hành án dân sự TPHCM lạm quyền.

Tối 6/6, trên trang cá nhân và fanpage chính thức của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức lên tiếng về sự việc cưỡng chế con dấu và giấy phép kinh doanh của Cục Thi hành án dân sự TPHCM sáng 6/6. Theo đó một lần nữa khẳng định bà không còn giữ con dấu và các giấy phép liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án của Cục thi hành án dân sự TPHCM.

Vắng mặt khi bị cưỡng chế con dấu và giấy phép Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng: Không có giữ con dấu thì làm sao để trả? Họ đã làm lại con dấu và giấy phép từ lâu! - Ảnh 1.

Dưới đây là nguyên văn nội dung bài đăng:

"Không có giữ con dấu thì làm sao để trả?

Bản chất của sự việc con dấu là nhằm bôi nhọ, hủy hoại danh dự, uy tín của tôi. Họ, bằng mọi giá, muốn ngăn chặn mọi nỗi lực trở về Trung Nguyên của tôi.

Họ đã làm lại con dấu và giấy phép từ lâu. Tôi nhiều lần mang đến trả, họ cố tình không chịu nhận (có Thừa phát lại ghi nhận) mà đi khởi kiện, rồi chạy truyền thông… Đó là cả một chuỗi hành vi đã lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng. Trong các buổi hòa giải tôi đã giải thích rõ con dấu và giấy phép đã thất lạc nhưng vô ích, vì mục đích của họ là muốn bôi nhọ…

Đáng lẽ ra tòa án sẽ phải ngừng giải quyết vì đối tượng khởi kiện không còn. Vậy mà, bằng cách nào đó, họ vẫn khiến tòa án đưa việc này ra xét xử, sơ thẩm rồi phúc thẩm, sau đó là cưỡng chế thi hành án để lấy lại một vật mà nó không còn giá trị.

Sáng nay họ đi cùng cơ quan thi hành án đến nhà riêng của tôi thực hiện cái gọi là "cưỡng chế", phía sau là cả một đội quân truyền thông. Mục đích thì quá rõ… Nhưng đó không phải là điều tôi lo lắng nhất. Họ vẫn ngày đêm gieo vào đầu chồng tôi suy nghĩ bất thường và kích động anh để hại chính gia đình của mình.

Tôi là đồng sở hữu và đồng sáng lập Trung Nguyên. Tôi khai sinh ra Trung Nguyên bằng mồ hôi, nước mắt và hy sinh cả cuộc sống của mình cho Trung Nguyên. Đến tận lúc này, tôi vẫn giữ vững niềm tin vào Chính nghĩa, Lẽ phải và Công lý. Cuộc sống sẽ vẫn còn nhiều lãnh đạo tốt, người tốt để giúp tôi và gia đình tôi vượt qua đại nạn này, để giúp tôi tiếp tục sống, làm việc và cống hiến."

Ly Ly

Cùng chuyên mục
XEM