Từ vụ HLV Tây Ban Nha mất việc ngay trước thềm World Cup 2018: Sống vô trách nhiệm sẽ phải trả giá đắt

15/06/2018 17:42 PM | Sống

Vào thứ tư, ngày 13/6, chưa đầy 24h diễn ra lễ khai mạc World Cup 2018, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã thông báo sa thải HLV Julen Lopetegui.

Nguyên nhân dẫn tới cuộc họp khẩn này chính là do HLV Lopetegui đơn phương chấm dứt hợp đồng với LĐBĐ Tây Ban Nha để nhận lời dẫn dắt Real Madrid thay Zidane ngay sau World Cup 2018.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết chỉ nhận được cuộc gọi 5 phút trước khi Real Madrid đăng tải thông báo bổ nhiệm Julen Lopetegui. Ông Rubiales không hài lòng trước hành động Real làm việc với Lopetegui mà "qua mặt" Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha: "Nếu có ai đó muốn trao đổi với những người đang làm việc cho Liên đoàn, họ cũng phải nói chuyện với chúng tôi. Đó là điều cơ bản vì đội bóng này là của tất cả người dân Tây Ban Nha. 

Đội tuyển quốc gia là điều quan trọng nhất mà chúng ta có, và World Cup 2018 là đấu trường được coi trọng hơn cả. Chúng tôi cảm ơn Julen Lopetegui vì ông ấy là một trong những nhân tố chính giúp Tây Ban Nha dự VCK World Cup 2018 nhưng hành động này của Julen là không thể chấp nhận được."

Quyết định này đã khiến cho truyền thông và những người hâm mộ của Tây Ban Nha cảm thấy hoang mang. Phải thừa nhận rằng, ban đầu, tôi cũng cảm thấy phân tâm. World Cup là một giải đấu vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia tham gia và trước mỗi trận đấu, tinh thần của vận động viên như thế nào phần lớn phụ thuộc vào huấn luyện viên từng đội.

Các cầu thủ đã trải qua những thời gian tập luyện, sinh hoạt cùng nhau, cùng chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Nhưng không may với các cầu thủ đội Tây Ban Nha, gần tới phút chót, đội tuyển của họ có một sự thay đổi lớn. Họ phải ngay lập tức tập làm quen với cách rèn luyện của huấn luyện viên mới là ông Fernando Hierro trước trận đấu với Bồ Đào Nha ngày 16/6 sắp tới đây.

Không nghi ngờ nhiều, chắc chắn trong câu chuyện này, sự kiêu ngạo là một nguyên nhân không thể không nhắc đến. Tôi chắc hẳn trước khi chuyện này xảy ra đã có những tranh cãi, bất đồng xảy ra trong quá khứ đẩy Julen có quyết định nhanh chóng đến như vậy.

Tuy nhiên, có một khía cạnh khác của câu chuyện.

Càng nghĩ về câu chuyện này, tôi càng đánh giá cao Rubiales.

Hầu hết trong cuộc sống của mỗi chúng ta, chắc chắn đều xuất hiện một người khiến chúng ta buộc phải tôn trọng, muốn hợp tác, thậm chí là đi cùng nhau để cùng nhau phát triển. Tôi không nói đến những người muốn hợp tác chỉ vì lợi ích riêng của bản thân, muốn lợi dụng, giả mạo vì mục đích xấu.

Về Julen, rõ ràng anh ta là một người giỏi nhưng lại không hề biết đến sự tôn trọng cơ bản và tính chuyên nghiệp. Anh ta biết mình đang làm gì và việc anh ta làm giống hệt việc "bốc mũi bỏ lái", một cái tát thẳng vào Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha ngay những giờ phút quan trọng. Như Rubiales đã nói, là một leader thì bạn chắc chắn phải có tài nhưng bạn chỉ được đánh giá là thông minh khi bạn biết quản lí và vận hành tốt công việc làm leader của mình.

Đã xác định là một người đứng đầu thì bạn phải hoàn thành trách nhiệm của bạn đối với team. Bạn không thể vì lợi ích của riêng mình mà bỏ rơi đồng đội, như thế, bạn là một người vô trách nhiệm và sống ích kỉ. Vốn biết rằng mỗi người đều sống vì chính bản thân họ nhưng sống vô trách nhiệm rồi sẽ phải trả giá đắt. 

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

V.D

Cùng chuyên mục
XEM