Từ tin nhắn vu vơ, youtuber dành cả thanh xuân kết nối những gia đình Việt Kiều thất lạc: Tự bỏ tiền túi làm hết, phải đi ở nhờ, ngủ tại sân bay

15/10/2020 10:30 AM | Sống

Đến nay, khi đã làm youtube được 9 năm và chạm đến ngưỡng tuổi 30, Kyle vẫn tiếp tục hành trình của mình tại những vùng đất mới, với những Việt Kiều mới.

Ấn tượng lần đầu trở về Việt Nam

Kyle Le sinh ra tại Biên Hòa nhưng cùng gia đình di cư sang Mỹ từ khi anh còn rất nhỏ. Những năm tháng đầu tiên nơi xứ người, cả đại gia đình 15 thành viên phải cùng sống và sinh hoạt trong một căn hộ nhỏ. 

Đến khi 8-9 tuổi, anh bắt đầu học tiếng Việt và biết được căn bản. Chàng trai có cơ hội trở về Việt Nam lần đầu tiên khi đang học đại học. Tuy nhiên, những ấn tượng ban đầu lại không mấy suôn sẻ.

Thời tiết nóng nực của Biên Hòa, không gian gò bó, không có điện thoại hay internet khiến Kyle như bị tách biệt khỏi thế giới. Việt Nam trong tâm trí anh khi ấy chỉ là bức tranh về một vùng quê nghèo khó, nắng nôi. 

Từ tin nhắn vu vơ, youtuber dành cả thanh xuân kết nối những gia đình Việt Kiều thất lạc: Tự bỏ tiền túi làm hết, phải đi ở nhờ, ngủ tại sân bay - Ảnh 1.

Kyle Le.

Hóa ra Việt Nam còn có Hà Nội, Đà Nẵng, Hạ Long….

Hình ảnh về quê hương của Kyle chợt thay đổi khi anh có dịp đi tình nguyện tại Hà Nội. Do theo học tại Mỹ từ nhỏ nên chàng trai này không biết nhiều về lịch sử quê hương. Sau đó, anh tự tìm hiểu trên Google về thủ đô Hà Nội, Hạ Long rồi Đà Nẵng, Hội An.

Bất ngờ về một Việt Nam hoàn toàn khác so với lần “gặp gỡ” đầu tiên, Kyle quyết định thực hiện luôn một chuyến đi khắp 10 thành phố, kéo dài suốt 23 ngày để khám phá.

Youtuber đi khắp nơi khám phá cuộc sống của Việt kiều

Niềm yêu mến quê hương đã thôi thúc Kyle tìm cách trở về trong suốt năm cuối theo học tại Đại học bang California, Long Beach. Năm 2011, Kyle đi tìm việc tại TP.HCM. Anh đã phải ở nhờ trong một căn bếp suốt vài tháng trước khi được tuyển làm giáo viên dạy môn lịch sử tại trường trung học. Đây cũng là thời điểm chàng trai bắt đầu kênh youtube Kyle Le Dot Net của mình.

Một ngày nọ, Kyle bất ngờ nhận được tin nhắn trên Facebook từ một phụ nữ ở Hoa Kỳ, viết rằng: “Tôi đang tìm người em gái thất lạc của mình. Tôi đã không nói chuyện với cô ấy trong 10 năm rồi.”

Đây là lần đầu tiên Kyle gặp phải tình huống này. Vốn chỉ nghĩ là một trò chơi khăm nhưng khi người phụ nữ đó gửi tiền cho anh chỉ vài giờ sau đó, chàng trai biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Vài tháng sau, video ghi lại cuộc hội ngộ đầu tiên đã xuất hiện trên kênh youtube của Kyle.

"What is a VIETNAMESE man Doing in Senegal (AFRICA)?" - Một trong những video thu hút nhiều người xem nhất trên kênh youtube của Kyle.

Từ đó, ngày càng có nhiều video tương tự, kết nối và giúp Việt kiều tìm người thân thất lạc được phát sóng trên Kyle Le Dot Net. Anh cũng đi khám phá cuộc sống của người Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chàng youtuber đã gác lại công việc giảng dạy để chuyển sang làm phim toàn thời gian.

Video của Kyle không chạy theo xu hướng “giật tít, câu view” mà chỉ là những thước phim chân thực về cuộc sống, những bài phỏng vấn xúc động mà các nhân vật sẵn sàng chia sẻ với anh.

Nam youtuber từng quay video về một người nuôi cá và rồi, người ấy đã có thể bán cá sang Mỹ, Philippines,... Lần khác, Kyle đến ngôi làng nơi những người Việt Nam không có giấy tờ, sống lưu lạc tại Campuchia. Anh tin rằng phóng sự của mình có thể giúp những tổ chức có tiềm lực biết đến và hỗ trợ các nhân vật. Kyle còn bay tới Senegal để làm phóng sự về ông Dương Nem - một Việt Kiều từng bị lừa sang châu Phi nhưng đã thoát nghèo nhờ bán nem rán. 

Thực tế, hầu hết các video của Kyle đều do anh tự bỏ tiền túi ra, từ vé máy bay đến tiền thuê phòng khách sạn. Anh luôn tìm vé rẻ nhất, sống nhờ nhà bạn, thậm chí có lúc phải ngủ tại sân bay.

Cũng ít người biết rằng chàng trai này có vấn đề về tai, dễ bị chóng mặt và buồn nôn khi đi thuyền, máy bay. Dẫu vậy, Kyle vẫn không ngừng đi và khám phá những câu chuyện mới.

Từ tin nhắn vu vơ, youtuber dành cả thanh xuân kết nối những gia đình Việt Kiều thất lạc: Tự bỏ tiền túi làm hết, phải đi ở nhờ, ngủ tại sân bay - Ảnh 3.
Từ tin nhắn vu vơ, youtuber dành cả thanh xuân kết nối những gia đình Việt Kiều thất lạc: Tự bỏ tiền túi làm hết, phải đi ở nhờ, ngủ tại sân bay - Ảnh 4.

Kyle thường ít xuất hiện trong video mà dành hầu hết thời lượng cho nhân vật của mình.

Dù có thể nhận tài trợ để làm video về đồ ăn đường phố hay review khách sạn, nhà hàng nhưng mong muốn của Kyle là tạo ra những thước phim có thể thay đổi hoặc giúp đỡ cuộc đời của ai đó, theo hướng tốt đẹp hơn.

Hiện kênh youtube của anh có 235 nghìn người đăng ký, sở hữu hơn 570 video và thu hút tổng cộng hơn 56 triệu lượt xem. Đến nay, khi đã làm youtube được 9 năm và chạm đến ngưỡng tuổi 30, Kyle vẫn tiếp tục hành trình của mình tại những vùng đất mới, với những Việt Kiều mới.

Chàng youtuber cũng tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ tại Dallas, Houston, Orange County,... Phần lớn người tham dự là Việt Kiều hoặc những người đang hẹn hò, có mối liên hệ với người Việt và muốn tìm hiểu rõ hơn về Việt Nam.

T.D

Cùng chuyên mục
XEM