Từ kem đánh răng đến hộp thịt bò, vì sao nhiều người giàu ăn cắp vặt dù thừa sức mua cả một siêu thị?

03/08/2020 07:03 AM | Kinh doanh

Camera ở một khách sạn cao cấp còn ghi được cảnh khách hàng ăn trộm và ném đệm qua cửa sổ để "đồng bọn" chờ sẵn ở dưới lái xe mang đi.

Tháng 4 năm ngoái, triệu phú Andrew Francis Lippi III bị bắt vì tội ăn cắp một món đồ 200 USD trong siêu thị, chỉ một tuần sau khi ông mua một hòn đảo trị giá 8 triệu USD. Tại sao ông ta làm như vậy trong khi có đủ khả năng để mua cả siêu thị trên?

Tassilo Keilmann, CEO của trang chuyên đánh giá spa và khách sạn Wellness Heaven, mới đây đã khảo sát các chủ khách sạn có tài sản bị lấy trộm trong tháng 9 và tháng 10/2019.

Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết một khách sạn 6 sao ở Dubai bị mất vòi tắm và máy sấy mạ vàng. Thậm chí camera ở một khách sạn cao cấp khác còn ghi lại được cảnh khách hàng ăn trộm và ném đệm qua cửa sổ để "đồng bọn" chờ sẵn ở dưới lái xe mang đi.

Keilmann nhận thấy các món đồ như TV, đàn piano hay tác phẩm nghệ thuật ở khách sạn 5-6 sao thường bị mất nhiều hơn ở khách sạn 4 sao. Dường như một số vị khách giàu có lại có xu hướng "chôm chỉa" hơn khách bình thường. Theo Keilmann, đó là vụ trộm hoàn hảo do nhiều khách sạn 5 sao thường không muốn làm to chuyện và báo cảnh sát vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng.

Có một thực tế là khách sạn không phải "nạn nhân" duy nhất. Một nghiên cứu năm 2008 của Tạp chí Tâm lý học Mỹ cho thấy những người giàu (với thu nhập trên 70.000 USD/năm) có khả năng ăn cắp cao hơn 30% so với người kiếm được 20.000 USD/năm.

Trong số các vụ việc người giàu ăn trộm, có lẽ tai tiếng nhất là minh tinh Winona Ryder. Gần 2 thập niên trước, ngôi sao này đã bị bắt quả tang ăn trộm quần áo và nữ trang trị giá 5.000 USD tại cửa hàng của Saks. Ban đầu, bà bao biện rằng mình đang luyện tập cho vai diễn mới. Sau đó, bà lại đổ lỗi cho tác dụng phụ của thuốc. Cuối cùng, bà bị quản chế và phải bồi thường cho cửa hàng.

[Bài 3/8] Từ kem đánh răng đến hộp thịt bò, vì sao người giàu ăn cắp vặt dù thừa sức mua cả một siêu thị? - Ảnh 1.

Nhiều người giàu lại có tính "tắt mắt".

Năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ người mẫu Beata Boman vì trộm một chiếc khăn trị giá 11.000 USD ở một cửa hàng bách hóa tại Connecticut. Cô giải thích rằng do mải nghe điện thoại của một người bạn đang ốm nên mới "cầm nhầm". Luật sư của cô bào chữa: "Bất cứ ai biết Beata đều biết cô ấy không có nhu cầu và lý do để ăn cắp bất cứ thứ gì".

Hay như triệu phú Andrew Francis Lippi III, người bị bắt vì trộm đồ gia dụng trị giá chỉ 200 USD ở siêu thị. Trong khi chỉ trước đó 1 tuần, ông vừa bỏ ra 8 triệu USD để mua một hòn đảo ở Florida Keys. Đáng chú ý hơn, vị triệu phú không đưa ra lời giải thích nào cho hành động của mình.

Việc ăn cắp vặt như trên nằm trong số 1% không phải do nhu cầu mà do một hiện tượng được gọi là "trộm cắp vô nghĩa". Nhà tội phạm học và cựu thám tử, John C Brady, người đã dành cả sự nghiệp để theo dõi hành vi "trộm cắp vô nghĩa" kể về trường hợp một phụ nữ sống trong biệt thự trị giá 10 triệu USD ở Thung lũng Silicon bị bắt vì ăn trộm tuýp kem đánh răng lúc 4 giờ sáng ở siêu thị địa phương. Lúc đó, người này đang bị quản chế và khi bị bắt, cô ấy nói với cảnh sát rằng "Hãy bắn tôi đi".

Hay trường hợp khác là một phụ nữ giàu có lái chiếc Mercedes từng bị cảnh sát rượt đuổi vì trộm cắp hộp thịt bò tại khu chợ địa phương. Đến khi bị bắt, cô ta chỉ cảm thấy khó chịu vì không được quay lại đó mua sắm nữa.

Brady nói: "Điều quan trọn hơn đối với cô ấy là được công nhận xã hội hơn là đối mặt với thực tế mình là kẻ trộm. Hành động của họ có thể do thôi thúc từ sâu thẳm bên trong và dẫn đến chứng nghiện ăn cắp".

[Bài 3/8] Từ kem đánh răng đến hộp thịt bò, vì sao người giàu ăn cắp vặt dù thừa sức mua cả một siêu thị? - Ảnh 2.

Người giàu cũng ăn cắp vặt.

Theo Giáo sư Paul Piff của Đại học California Berkeley, người dành trọn sự nghiệp để nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền bạc và đạo đức, chúng ta không nên thắc mắc "Tại sao người giàu ăn cắp?" mà nên tự hỏi "Tại sao họ không ăn cắp?". Ông nói: "Càng có nhiều tiền và địa vị cao, bạn càng tập trung vào bản thân và sự hứng thú của mình. Bạn không sợ bị lên án đạo đức".

Trong một nghiên cứu năm 2010, Piff đưa cho mỗi tình nguyện viên 10 USD. Họ có quyền giữ lại số tiền này hoặc tặng một phần cho người lạ bất kỳ. Kết quả là những người có thu nhập cao hơn lại cho đi ít hơn. Ví dụ một người kiếm được 150.000 USD/năm chỉ cho người lạ khoảng 3 USD khi cầm trên tay 10 USD.

T.H

Cùng chuyên mục
XEM