Từ Ảnh Đế bán hàng rong đến "Người tình" nổi danh thế giới: Đàn ông huy hoàng nhất là cưới được vợ tốt

02/10/2017 19:01 PM | Sống

Là một tài tử với vẻ ngoài phong độ và quyến rũ đến mức giai nhân điện ảnh Trương Mạn Ngọc cũng phải xiêu lòng, vậy mà Lương Gia Huy dù thế nào cũng nhất mực chung tình với “bà nhà” béo tròn và xuề xòa khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị.

Hôn nhân của tài tử điện ảnh Lương Gia Huy và vợ Giang Gia Niên luôn được xếp vào hàng những cặp đôi đũa lệch của làng giải trí Hong Kong. Bỏ ngoài tai mọi lời chế giễu, những ánh mắt soi mói từ truyền thông và công chúng, nam tài tử vẫn luôn khẳng định, bản thân mình là người đàn ông may mắn nhất khi cưới được một người vợ tốt. Đối với Lương Gia Huy, tình cảm đối với vợ không chỉ là tình yêu mà đó còn là sự tôn sùng, lòng cảm phục và biết ơn vì tất cả những gì cô đã cùng anh trải qua cho đến ngày hôm nay.

Ảnh Đế thất nghiệp bán hàng rong gặp được tình yêu

Lương Gia Huy sinh năm 1957, được mọi người gọi là "Tony lớn" để phân biệt với "Tony nhỏ" - Lương Triều Vỹ. Với vẻ ngoài không phải thuộc hàng đẹp trai sắc sảo mà mang nét phong sương, rắn rỏi, cộng với khả năng diễn xuất ấn tượng, tài tử họ Lương nhanh chóng được công chúng biết đến và trở thành thần tượng của biết bao nhiêu cô gái trong những năm đầu thập niên 80.

Năm 1983, sau khi Lương Gia Huy đăng quang ngôi vị Ảnh Đế một thời gian thì quyết định phát triển sự nghiệp ở đại lục. Anh được xem là diễn viên Hong Kong đầu tiên sang đại lục đóng phim. Lúc bấy giờ, thị trường lớn của phim Hong Kong là Đài Loan nhưng ở đây họ có những quy định rất khắt khe, cấm tất cả các diễn viên từng đóng phim ở đại lục không được xuất hiện trên màn ảnh. Lương Gia Huy một bước sa chân trở thành "kẻ tội đồ" và bị các nhà làm phim ở quê nhà tẩy chay trong suốt nhiều năm trời cũng vì lý do này. Không có phim đóng, không có việc làm và thu nhập hàng tháng, từng có khoảng thời gian Lương Gia Huy phải đến chợ bán hàng rong để mưu sinh.

Giang Gia Niên khi ấy đang là một nhà sản xuất của đài truyền hình Hong Kong, sau khi biết được câu chuyện về "Ảnh Đế sa cơ" thì đem lòng thương cảm và ngỏ ý mời anh về thu âm trong một chương trình radio.

"Tôi thật sự kinh ngạc và nghĩ thầm, người phụ nữ này quá to gan, chắc chỉ có mình cô ấy ở đất Hong Kong này dám gọi tôi về làm việc", nam tài tử hồi tưởng lại.

Trong quá trình làm việc chung, Lương Gia Huy dần dà này sinh lòng cảm mến cô gái GIang Gia Niên nhỏ nhắn với tình tình bộc trực, mạnh mẽ và lương thiện. Sau này có lần anh từng bày tỏ với báo giới: "Mọi người cho rằng tôi là đàn ông tốt, nhưng họ không biết, tất cả là vì tôi đã cưới được một người phụ nữ tốt nhất trên đời. Cái tốt của vợ đã khiến tôi trở thành người tốt hơn".

Suốt quãng thời gian yêu thầm, anh chàng diễn viên hết thời chỉ dám đứng từ xa để ngắm tình yêu của mình, một phần vì lúc ấy Giang Gia Niên đã có bạn trai, một phần cũng cảm thấy bản thân mình không xứng. Nam tài tử kể lại: "Tôi chỉ là một diễn viên nghèo, trong tay chả có gì, tương lai không đảm bảo nên làm sao dám nghĩ đến chuyện yêu cô ấy. Chỉ đứng nhìn xa xa là đủ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi".

Một thời gian sau, khi biết tin Giang Gia Niên và bạn trai đã chia tay, Lương Gia Huy cảm thấy rằng nếu như bỏ qua cơ hội hiếm hoi này thì sẽ khó có lại thêm lần nữa. Anh quyết tâm làm liều, bày tỏ tình cảm của mình. Cô nàng Gia Niên lâu ngày tiếp xúc, thật ra cũng đã nảy sinh tình cảm với anh. Vậy là hai chính thức hẹn hò vào năm 1986, cho đến năm 1987 thì kết hôn.

Người phụ nữ tốt mà không trân trọng sẽ hối hận cả đời

Trong khoảng thời gian chật vật, khó khăn nhất vì bị cấm vận, Lương Gia Huy càng nhận ra được tấm chân tình và sự bao dung của Giang Gia Niên, lòng anh càng thêm cảm phục. Anh kể lại ngày xưa có một quán cà phê hai người thường lui tới. Thời gian sau nghe bạn bè nói đây là một quán khá đắt tiền, anh cảm thấy rất kỳ lạ liền đi hỏi rõ nhân viên trong quán. Hóa ra vì sợ anh không có tiền mà cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng một người đàn ông nên Giang Gia Niên đã tinh tế, âm thầm dặn dò quán giảm nửa giá cho anh, số tiền còn lại cô sẽ bù vào sau. Lương Gia Huy sau khi biết sự thật cảm động không tả xiết. Cũng từ đó, anh quyết tâm phải nhất mực trân trọng người con gái này cả đời.

"Từ ngày đầu gặp gỡ cho đến bây giờ, cô ấy chưa từng khiến tôi phải bị áp lực. Ở bên cạnh Gia Niên, tôi luôn thấy thoải mái với chính con người thật của mình. Cho nên dù có lúc sa cơ chẳng một xu dính túi, tôi cũng không cảm thấy tự ti".

Năm 1987, họ chính thức kết hôn, không linh đình tiệc tùng mà chỉ có mỗi chiếc thiệp báo hỷ cho bà con, bạn bè. Lương Gia Huy chia sẻ: "Tôi vẫn chưa có công việc ổn định. Khi kết hôn trong người chỉ còn đủ tiền để mua nhẫn cưới".

Có lẽ chính vì sự thiệt thòi này của vợ mà Lương Gia Huy đã tự nhủ với lòng sẽ bù đắp, chăm sóc và yêu thương Giang Gia Niên bằng cả quãng đời còn lại của mình. Anh từng nói: "Mục tiêu duy nhất trong đời làm tôi phải cố gắng phấn đấu không ngừng chính là vì năm xưa tôi đã thề, kiếp này nhất định phải để cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất".

Bản lĩnh của người vợ đám đối đầu cả xã hội đen

Sau khi hết bị cấm vận đóng phim, Lương Gia Huy bắt đầu quay lại với hàng loạt dự án điện ảnh và nhanh chóng trở thành "ông hoàng phòng vé", bất cứ phim nào có sự xuất hiện của anh cũng đều đạt doanh thu ngất ngưởng.

Thập niên 80-90, rất nhiều tập đoàn xã hội đen hoành hành, thường xuyên gây sức ép lên các diễn viên nổi tiếng bắt phải đóng phim cho chúng. Lương Gia Huy cũng không tránh khỏi sự thao túng của các ông trùm nếu muốn được yên thân phát triển sự nghiệp.

Giang Gia Niên nhìn thấy hoàn cảnh của chồng thì rất lo lắng, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa không yên. Từng có lần cô đề nghị chồng hãy từ bỏ mọi thứ để trở về làm người bình thường buôn bán làm ăn, để không còn mệt mỏi vì sự uy hiếp của xã hội đen nữa. Nhưng người trong giang hồ lực bất tòng tâm, đã dấn thân vào rồi thì đâu có dễ dàng rút ra. Giang Gia Niên đành chấp nhận ở lại cùng chồng đương đầu sóng gió.

Năm 1993, Giang Gia Niên theo chân chồng đến Việt Nam khi anh đóng bộ phim "Người tình". Lúc ấy, Lương Gia Huy đã bị một nhóm giang hồ dí súng vào đầu ép đến Philippines quay phim khác cho bọn chúng. Trong thời điểm rối ren và nguy hiểm, Giang Gia Niên không hề khiếp sợ mà vẫn tỏ ra bình tĩnh và kiên quyết, cô đề nghị được gặp ông trùm để nói chuyện phải trái.

Cô gái nhỏ bé đối mặt với băng đảng xã hội đen dữ dằn cũng không hề nao núng: "Tôi đã dám tới là không sợ chết. Các người cũng là dân làm ăn, ai cũng muốn kiếm tiền. Vậy thì hãy nói chuyện rõ ràng đi!". Sau những câu thuyết phục thông minh, biết đánh vào tâm lý của nhóm giang hồ, cuối cùng Lương Gia Huy cũng được thả tự do.

"Khi đặt chân tới sân bay Hong Kong, vừa nhìn thấy vợ, tôi đã không kiềm được nước mắt mà khóc lớn. Ai nói đàn ông là mạnh mẽ hơn phụ nữ chứ. Ở thời khắc nguy nan, vợ tôi càng tỏ rõ bản lĩnh và sự cứng cỏi của mình. Tôi luôn nghĩ rằng, không có phụ nữ, đàn ông đúng là không thể sống yên ổn", Lương Gia Huy bày tỏ sự tự hào về vợ.

Vợ là viên kim cương quý giá và xinh đẹp nhất

Thời hoàng kim rực rỡ có bao bóng hồng theo đuổi, Lương Gia Huy vẫn nhất mực chung tình, chưa từng có ý nghĩ phản bội. Hơn ai, anh hết hiểu được rằng, đời người đàn ông quan trọng hơn cả vẫn là cưới được một người vợ tốt. Và khi may mắn cưới được một người vợ tốt thì trách nhiệm của một người chồng, anh phải thương yêu và quý trọng cô ấy, chẳng bao giờ muốn làm cho vợ phải đau lòng, phiền muộn.

Có duy nhất một lần khi đóng phim cùng Trương Mạn Ngọc, giai nhân này đã rung động trước chàng tài tử hào hoa, làm dấy lên tin đồn phim giả tình thật giữa hai người. Nhiều nguồn tin cho biết, khi Giang Gia Niên hay chuyện, cô đã vô cùng giận dữ và phản ứng rất quyết liệt. Lương Gia Huy được một phen xanh mặt vì sợ vợ đòi ly hôn. Sau lần đó anh kiên quyết vạch rõ ranh giới với Trương Mạn Ngọc cũng như chừa hẳn về sau không bao giờ quá thân thiết với bất cứ bạn diễn khác giới nào nữa.

Một người trong ngành kể lại: "Trong buổi tiệc hôm ấy, Lương Gia Huy cố ý chăm sóc vợ chu đáo, thể hiện những tình cảm với vợ. Ngồi đối diện là Trương Mạn Ngọc đã chứng kiến tất cả, bẽ bàng và tủi hổ khôn xiết. Giang Gia Niên sau đó còn bước đến nhẹ nhàng dặn dò mỹ nhân họ Trương nên biết giữ khoảng cách với chồng mình. Điều này khiến người đẹp tổn thương sâu sắc, sau này tuyệt giao luôn với Lương Gia Huy".

Bản thân Giang Gia Niên là một cô gái có ngoại hình trung bình, nhan sắc không có gì đặc biệt. Cô luôn bị xem là không cân xứng với người chồng phong độ và nổi tiếng. Càng về sau này, do tình trạng bệnh tật và tuổi tác nên Giang Gia Niên xuống sắc tệ hơn nữa. Người hâm mộ và báo chí thường chê bai Giang Gia Niên là béo phì, ăn mặc xuề xòa, quê mùa… Nhưng Lương Gia Huy không hề để ý đến những lời bàn tán đó. Lúc nào anh cũng bày tỏ sự yêu thương và dành cho vợ những cử chỉ âu yếm bất kể trên ngoài đường hay đi dự sự kiện. Anh thường hay nói: "Vợ tôi là người phụ nữ đẹp nhất. Nếu không béo, chắc cô ấy sẽ đẹp như minh tinh ấy".

Ở độ tuổi 50-60, cặp đôi Lương Gia Huy và Giang Gia Niên lúc nào cũng khiến cho người ngoài phải ganh tị vì tình cảm thắm thiết của họ. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm đám cưới, Lương Gia Huy lại mua nhẫn kim cương làm quà cho vợ.

Bạn bè trêu anh: "Chiếc nhẫn lớn như vậy chỉ dùng để lấy lòng người tình thôi, ai lại mua tặng vợ". Lương Gia Huy cười lớn trả lời: "Trong lòng tôi, chỉ có Gia Niên mới xứng đáng được nhận kim cương. Cho dù thế nào thì đối với tôi, cô ấy vẫn mãi là viên kim cương sáng nhất, xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ nhất".

Nam tài tử còn không ngần ngại tuyên bố: "Trên đời này có 3 điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Đầu tiên là thời khắc huy hoàng khi lấy được Gia Niên làm vợ, thứ 2 là sinh được hai cô con gái và cuối cùng là tham gia vào điện ảnh".

Thấm thoát 30 năm trôi qua, Lương Gia Huy và Giang Gia Niên chưa từng buông tay nhau ra trong hành trình hôn nhân hạnh phúc viên mãn của mình. Người ta vẫn thấy anh dắt tay vợ mỗi lần xuống phố, họ đi du lịch, đi xem phim, mua sắm... lúc nào cũng tay trong tay, vai kề vai ân ái ngọt ngào. Nhìn vào cặp vợ chồng này có thể khiến cho chúng ta tin vào một tình yêu thật sự, thứ tình cảm mà theo thời gian càng trở nên bền chặt và sâu sắc. Cũng giống như lời Lương Gia Huy từng nói: "Nếu 30 năm sau bạn vẫn có thể cùng cô ấy nắm chặt tay đi dạo phố, đó mới là tình yêu chân chính".

(Tổng hợp)

Theo Đinh Hương

Cùng chuyên mục
XEM