Từ 15 triệu đi vay, nam sinh nỗ lực vượt nghèo ngoạn mục, có 1 tỷ đồng đầu tiên ở tuổi 22

17/03/2022 08:53 AM | Sống

Từ số vốn 15 triệu vay được của trường, Đoàn Văn Kiên (23 tuổi) đã vượt nghèo ngoạn mục, có thu nhập 100 triệu đồng/tháng và có được 1 tỷ đồng đầu tiên ở tuổi 22.

Còn vài tháng nữa, Đoàn Văn Kiên (23 tuổi, Bình Thuận) mới chính thức tốt nghiệp Đại học nhưng Kiên đã có mức thu nhập mà nhiều người mơ ước. Hiện nay, chàng trai sinh năm 1999 đã là đại diện kinh doanh cho một công ty lớn tại TP.HCM, đồng thời là trợ lý Viện phó Viện công nghệ chống hàng giả.

Đoàn Văn Kiên nổi tiếng với nỗ lực hơn người, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tuổi thơ của em khó khăn khi cả gia đình phải sống trong căn nhà xiêu vẹo, chắp vá lại từ ván mục, trực chờ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Giờ đây, chàng trai 9X có thu nhập 100 triệu/tháng, hoàn thành mục tiêu giúp bố mẹ về hưu sớm để hưởng

“Có vẻ như ông trời muốn thử lòng người”

Đoàn Văn Kiên sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm lao động nghèo. Dù cần cù, chăm chỉ và làm đủ mọi nghề để kiếm sống nhưng gia đình em vẫn không mấy khá giá. Vào ngày Kiên học cấp 2, bố anh bị sốt co giật và được đưa đi bệnh viện điều trị.

Do sơ suất của đội cứu hộ trong quá trình di chuyển nên phần chân của ông bị kéo lê suốt cả quãng đường. Cũng chính từ sự cố này mà bố Kiên bị dị tật và mất toàn bộ phần gót chân, phải nằm viện nhiều tháng trời.

Từ 15 triệu đi vay, nam sinh nỗ lực vượt nghèo ngoạn mục, có 1 tỷ đồng đầu tiên ở tuổi 22 - Ảnh 1.

Đoàn Văn Kiên chững chạc phát biểu tại một buổi tọa đàm khi đang là học sinh năm nhất.

Như Kiên tâm sự “Có vẻ ông trời muốn thử thách lòng người”, bao nhiêu tiền bạc gia đình em dành dụm được trong nhiều năm “không cánh mà bay”, tài chính gia đình về con số 0. Khi đó, mẹ Kiên đau đớn bán hết ruộng vườn, xe cộ và thậm chí là cả ngôi nhà đang ở để chạy chữa cho chồng.

Không tiền bạc, không nhà cửa, mấy chị em phải sang ở với ông bà còn mẹ Kiên ở viện chăm sóc bố. Hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng Đoàn Văn Kiên vẫn rất tự lập, có ý thức học tập. Thời điểm chàng trai trẻ trúng tuyển đại học, bố mẹ em bộn bề nhiều cảm xúc, vừa mừng vừa lo vì không biết lấy tiền đâu nuôi con ăn học.

Ông bàn với vợ bằng mọi giá phải giúp Kiên có bằng đại học. Bố Kiên quyết rời quê, theo con lên thành phố. Bố Kiên xin vào làm bảo vệ, còn mẹ thì ở lại quê nhà làm công nhân lò gạch.

Ở chung một thành phố nhưng hai bố con rất ít khi gặp nhau, trong khi bố ăn ở tại chỗ làm thì Kiên ở ghép phòng với ba sinh viên khác để tiết kiệm chi phí.

Hành trình từ lúc thu nhập 100 triệu đồng/tháng đến khi chạm mốc 1 tỷ đồng ở tuổi 22

Thấy được sự vất vả của bố mẹ, Kiên quyết định vay gói hỗ trợ sinh viên ở trường đại học trị giá 15 triệu đồng để làm vốn liếng kinh doanh. Ngay từ năm nhất, chàng trai ấy đã mua khô gà ký về để buôn bán tại các quán nhậu quanh khu vực quận Tân Bình (TP.HCM).

Theo Kiên chia sẻ, thu nhập của em kiếm được hàng tháng nhờ vào việc bán khô gà rơi vào khoảng 10-20 triệu đồng.

“Dù khi ấy chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc buôn bán nhưng mình gan dạ lắm, mình chả sợ thua lỗ gì đâu, cứ đâm đầu làm vậy thôi”, Đoàn Văn Kiên cho hay. Đây cũng là thời điểm Kiên chính thức tự chủ được tài chính và giúp đỡ được ít nhiều cho bố mẹ. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngại khó khăn, Kiên đã hái được quả ngọt đầu tiên trong quãng đời sinh viên.

Từ 15 triệu đi vay, nam sinh nỗ lực vượt nghèo ngoạn mục, có 1 tỷ đồng đầu tiên ở tuổi 22 - Ảnh 2.

Kiên ham mê đọc sách, tích lũy kiến thức làm giàu.

Khi nhận thấy môi trường buôn bán ở các quán nhậu không thể tác động tích cực đến cuộc sống, Kiên nhanh chóng tìm kiếm một cơ hội việc làm mới.

Vào khoảng thời gian cuối năm nhất đại học, với những kiến thức tích lũy được nhờ công việc bán khô gà, Kiên tự tin nộp đơn xin việc tại công ty lớn với vị trí ứng tuyển là nhân viên kinh doanh.

Bằng sự chân thành và nỗ lực của bản thân, anh đã thuyết phục được nhà tuyển dụng và bắt đầu với công việc kinh doanh thiết bị y khoa, mức lương khi ấy của Kiên là 8 triệu đồng/tháng. Chỉ sau vài tháng làm việc, chàng thanh niên năm nhất khi ấy đã được sếp tin tưởng và giao cho trọng trách làm đại diện kinh doanh, được công ty gửi đi học tại Hàn Quốc và các tỉnh thành lớn trong nước.

Từ 15 triệu đi vay, nam sinh nỗ lực vượt nghèo ngoạn mục, có 1 tỷ đồng đầu tiên ở tuổi 22 - Ảnh 3.

Đoàn Văn Kiên sớm thành công với mức lương cứng 60 triệu đồng/ tháng.

Với sự phát triển vượt bậc trong công việc, năm hai đại học, Kiên đã chính thức chạm mốc thu nhập 100 triệu đồng/tháng , trong đó lương cứng đã là 60 triệu đồng/tháng Việc đầu tiên anh làm khi có được mức lương này đó là cho bố mẹ “về hưu” sớm.

Chính nhờ công việc “bán hàng” mà Kiên đã chính có được 1 tỷ đầu tiên trong cuộc đời vào năm anh vừa tròn 22 tuổi - một thành tựu mà nhiều bạn trẻ mơ ước đạt được. Chàng thanh niên 9X bộc bạch: “Nhìn ba mẹ cũng bẩn bùn, bám bụi mình thương vô cùng. Mỗi khi nhìn hình ảnh ba mẹ vất vả, bần hàn vì bản thân, mình đã cắn rứt rất nhiều và đó có lẽ là nguồn động lực lớn nhất để mình cố gắng và kiếm được 1 tỷ đầu đời khi vẫn là 1 chàng sinh viên”.

Hiện nay, Đoàn Văn Kiên đã xây dựng lại căn nhà dột nát ở quê nhà, bên cạnh đó, em còn cho hay: “Mình đã tự tay mua bảo hiểm cho bố mẹ, anh chị từ khi học”. Mỗi năm, số tiền bảo hiểm mà Kiên phải đóng xấp xỉ 100 triệu.

"Ước mơ là được thấy con cầm tấm bằng Đại học..."

Để có được một công việc và thu nhập khiến nhiều người mơ ước, Kiên đã phải đánh đổi công sức và thời gian học tập của mình. Vì tính chất công việc bận rộn, phải có mặt ở công ty cả hai buổi sáng và chiều nên Kiên luôn sắp xếp lịch học ở trường vào buổi tối. Cũng chính vì vậy mà tiến độ học của Kiên đã bị chậm lại so với các bạn đồng trang lứa.

Nhiều người thắc mắc kiếm nhiều tiền vậy cần đi học làm gì nữa, Kiên thẳng thắn chia sẻ: “Đầu tiên, mình học là cho chính bản thân mình. Thứ hai, mình học là cho giá trị gia đình của mình nữa. Bố mình đã từng nói với mình một câu: Ước mơ của bố là được thấy con cầm tấm bằng đại học trên tay. Chính vì câu nói đó mà mình quyết tâm hoàn thành chương trình đại học dù có trễ hơn các bạn đồng trang lứa”.

Từ 15 triệu đi vay, nam sinh nỗ lực vượt nghèo ngoạn mục, có 1 tỷ đồng đầu tiên ở tuổi 22 - Ảnh 4.

Gia đình đầm ấm của Đoàn Văn Kiên ở thời điểm hiện tại.

Vì sinh ra và lớn lên trong điều kiện khó khăn, không có khả năng để học cao nên bố Kiên đặt rất nhiều kỳ vọng về anh, hy vọng anh sẽ dùng kiến thức để vượt qua cái nghèo, cũng như dùng kiến thức để lấy được sự tôn trọng, kính nể từ người khác.

Nhắc lại những ngày tháng hai bố con bôn ba nơi thành thị, Kiên ngậm ngùi: “Không ai trên đời hãnh diện khi bố làm bảo vệ và mình cũng vậy. Mình chưa bao giờ dám nói điều này trước khi lo được cho gia đình".Chính sự hy sinh lớn lao của cha mẹ đã giúp Kiên có nghị lực hơn người để vượt lên hoàn cảnh, làm giàu bằng tri thức.

Hiện tại, ở độ tuổi 23, Kiên đã có một cuộc sống ổn định, xây được nhà mới cho gia đình và chính thức cho bố mẹ về hưu sớm. Và nếu đúng tiến độ thì vào tháng 6/2022, Kiên sẽ chính thức tốt nghiệp đại học và ước mơ của bố anh sẽ thành hiện thực.

Theo Diệu Linh

Cùng chuyên mục
XEM