Trước khi có giày ngoại, thiên hạ này vẫn là của sandal Biti's, giày Bata Thượng Đình...

05/01/2017 12:02 PM | Sống

Hãy cùng ngược dòng thời gian về gần 2 thập niên trước để chứng kiến thời thế hùng mạnh của đôi sandal "thối chân" Biti's, dép tổ ong, dép lào hay... guốc gỗ.

Thời nay là thời của Adidas, song song là Nike. Đấy là điều không bàn cãi. Bởi cùng với sự lên ngôi của sneaker, thì đây cũng là 2 thương hiệu giày có thị phần lớn nhất toàn cầu. Ở thị trường Việt Nam thì đây cũng là 2 cái tên được ưa chuộng bậc nhất khi giới trẻ nghĩ đến giày thể thao nói chung hay sneaker nói riêng.

Nhưng đấy là chuyện của ngày này. Trước kia, khoảng 2 thập niên đổ lại, các 8x hay 9x đời đầu hẳn vẫn còn nhớ sự hiện diện của những đôi dép tổ ong, dép lào hay sandal Biti's. Thời đấy, chúng mới chính là những đôi giày đôi dép "quốc dân", người người có, nhà nhà đi, để hiện tại mỗi khi nhìn thấy là trong lòng lại xao xuyến bồi hồi về cái ngày xưa ấy...

"Đỉnh" nhất, "huyền thoại" nhất chắc chắn là đôi dép tổ ong. Đây là thứ sản phẩm vốn gắn liền với đời sống của hơn 70 triệu người dân Việt Nam trong thời bao cấp suốt hơn 3 thập kỷ, và đã trở thành thương hiệu hoài niệm vô giá.

Đôi này thường có màu trắng, đi nhiều thì chuyển sang ngà ngà cháo lòng. Lứa học sinh 20-30 năm trước thường dùng dép tổ ong để đi học như một loại "đồng phục".

Ngay cả trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cũng tái hiện rõ nét thời trang đi học thời xưa: quần tối màu, áo trắng, khăn quàng đỏ và dép lê.

Cho đến thời nay thì dép tổ ong vẫn là thứ giày dép không thể thiếu được trong các gia đình, đặc biệt là ở vùng thôn quê. Ngay cả một ngôi sao như Thủy Tiên còn đi dép tổ ong xách túi... Hermes vài trăm triệu đồng nữa là.

Lừng lẫy một thời, dành cho lứa "con nhà giàu" là sandal Biti's - hay còn có tên thân thương là sandal "thối chân". Khô ráo thì chẳng sao. Nếu đúng hôm mưa ẩm thì đôi dép này sẽ sản sinh ra thứ mùi ám ảnh cho đến tận ngày nay.

Nhìn vào bức hình này bạn sẽ thấy được sự ưa chuộng mà giới học sinh dành cho những đôi sandal Biti's thời xưa.

Còn muốn tập thể dục, lựa chọn gần như duy nhất của giới trẻ thời xưa là giày bata. Giày bata là tên gọi chung cho tất cả những đôi giày vải, thậm chí là giày vải Đồng Xuân, Thượng Đình, Thụy Khuê… Thế nhưng ít ai biết bata lại chính là một thương hiệu giày nổi tiếng nhất của nước Tiệp.

Giày bata được giới học sinh chuộng nhất trong những giờ thể dục, đặc biệt là đá bóng hay đá cầu, vì chúng tạo cảm giác với bóng rất tốt.

Trong thời bao cấp, Ở Hà Nội và các thành phố lớn, dép nhựa Tiền Phong màu trắng chính là đẳng cấp sành điệu.

Trước đó thì có dép đúc hay còn gọi là dép Bác Hồ. Loại dép này sản sinh vào cái thời mà có đôi dép để đi đã là quý hóa lắm rồi. Có điều, nó bền nhưng nặng chình chịch!

Tiếp nối là thời kỳ của dép lào. Đế càng dày lại càng oách.

Còn đây là dép lê của các bà, các mẹ, chuyên dùng để đi chợ. Lê lết nhiều nên phần đế mòn vẹt cả ra, thấp hơn cả phần đầu.

Các cô nàng nữ sinh sành điệu thập niên 80s còn có mốt guốc gỗ. Tiếng kêu lộc cộc rất đặc trưng. Giờ đây thì chúng đã thành của hiếm.

Rồi lịch sử sang trang với sự xuất hiện của dép xốp France. Đẹp mắt, màu mè, siêu nhẹ và quan trọng là rẻ tiền, vì thế bạn dễ dàng thấy sự hiện diện của "siêu phẩm" này ở bất cứ nơi đâu.

Đặc biệt, đôi dép xốp rất hợp để đi học thêm trong mùa mưa.

Hiện đại và gần gũi là đôi dép lê 3 sọc. Chúng vốn là sản phẩm của Adidas nhưng ngay từ giữa thập niên vừa qua đã được nhái đầy rẫy. Người người nhà nhà ai cũng đi.

Có thời, đôi dép này như một kiểu "đồng phục" của giới học sinh.

Và cách đây 2 năm, chẳng rõ nguyên cớ gì mà đôi dép lê 3 sọc này lại được giới thời trang quốc tế lăng xê trở lại.

Cùng chuyên mục
XEM